1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    thế đêm qua ai đòi lên đấy sẽ tìm một cô nào đấy ôm cho đỡ lạnh thế anh???? làm có người đêm qua chẳng ngủ được, cứ trằn trọc hờn dỗi, rồi gom hết lại để lấy đan áo, đến lúc hết dỗi rồi mới chịu đi ngủ
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ê hê HDL :)
    E hèm, ngại quá cơ.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ạh.. trong nỗi buồn mình sẽ tìm thấy những niềm vui không đủ lớn để xua tan nỗi buồn, nhưng nó giúp con người ta có thêm nghị lực hơn.
    Sáng nay deny_me đã rất buồn nhưng giờ về vào net, vào góc thi ca thân quen này, lướt đọc một loạt... deny_me cảm thấy một điều gì đó vui len lỏi.Có thể nó rất vô duyên khi mọi người đang sâu lắng trong tình cảm riêng của mỗi người.. nhưng.. Mọi người biết vì sao không?.. Những topic tham gia đã qua hẳn sang trang sau.. những cái nick sáng xanh .... Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ nhạt đi khi chào đón một ngày mới, nhưng sáng mai.. tôi rất muốn nó lại lấp lánh như vậy.
    Tôi rất vui và xúc động khi được đọc những vần thơ dịu dàng, yêu thương, buồn vui của mọi người, như em binhyen159, thachluumoc, và người mới như T_LS .. cả những trao đổi nữa. Những người đã đi về thi ca..Thanks!
    Tôi khất mọi người một tuần sau gặp lại nha. Cảm ơn hanh114212 đã mở [topic]462854[/topic]. Hãy cùng nhau chờ đón một giáng sinh nhé. Chúc mọi người luôn vui!
    Cho tôi post lại bài thơ tôi làm nhé..

    Biết sau mỗi lần vui cũng là lời từ biệt
    Mà không thể xem như chuyện bình thường
    Sóng gần lắm, mùa thu lại đa cảm
    Sớm nay dâng dào dạt niềm riêng
    Thì đành chia tay, như người quen
    Dù chỉ dối mình trong giây lát
    Nhìn nhau lâu, em sợ mình khóc
    Trước mênh mông biển hồ, mênh mông gió và anh..
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Ớ!
    Thế không có mìn trong danh sách Deny liệt kê sao ?
    Trong khi mình cũng "đã đi về thi ca" kơ!!!
    ..................
    Thế ra Deny cũng vui khi đọc những jì mình viết đới! - "lướt đọc một loạt... deny_me cảm thấy một điều gì đó vui len lỏi."
    Còn đây:
    "Có thể nó rất vô duyên khi mọi người đang sâu lắng trong tình cảm riêng của mỗi người.." - Đúng là vô duyên thật chứ
    A, thì ra Denny cũng biết "giấu lòng" giống ng_thg nhỉ ?
    Cô í hổng nêu nick mình nhưng mà... "những cái nick sáng xanh" - "tôi rất muốn nó lại lấp lánh như vậy. " - Đúng là kon gới!!! ( nick mình cũng luôn màu xanh,Denny muốn chối cũng 0dc, hèhè... )
    Ơ ...mà rốt cuộc sáng nay Deny buồn cái jì thế ?
    Thôi thì vầy:
    Dang tay đón Chúa giáng trần
    Lòng vơi thánh thoát vài phân muộn phiền

    (Hết muộn phiền sẽ 0còn ẩu tả nữa!)
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn box Thica
    THÔNG BÁO​
    Kỉ niệm 25 năm ngày mất của John Lennon (8/12/1980 - 8/12/2005) The Beatles Box sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc tưởng niệm. Trong chương trình này BBB sẽ trình diễn lại những ca khúc bất hủ do John Lennon sáng tác từ hồi khi còn là thành viên của The Beatles cho đến khi tách ra hát solo sau này.
    Thời gian: 7h30 tối ngày thứ năm mùng 8/12/2005
    Tại : Quán Đồng Xanh
    Địa chỉ : 269 đường Nguyễn Khang
    Mời các bạn tham gia đêm tưởng niệm với BBB chúng tôi!
    Sơ đồ chi tiết ở dưới đây
    [​IMG]
    @DELA & GREENLYLI kéo cho được bác Hacdonglan đi nhé !
    @nhắn riêng Mps: thế nào ku ?
  6. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    em Nai nhớ anh mps, dâng nỗi buồn, nhớ ko!
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    đi đâu thế ???
    Lạnh thế này chỉ có chui vào chăn là ấm thôi... hát hò giè.
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Vất anh cái số điện thoại, thỉnh thoang qua Đốc Ngữ uống chạc cái rịu.
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi là có nhầm lẫn ko thế ? vì bạn EHHL chưa gặp mặt một ai mà lại có liên quan đến hacdonglan cả !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này