1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi EmXinhKhong, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh tuấn anh vui chán zồi giờ đâm sợ thơ ca fải k ạ. Từ dạo anh đi box bùn hẳn. hị hị !
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi! xế á?
  3. dodencuocdoi

    dodencuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hà hà có đứa không bò lên đươc bụng con "nghệ thuật" nao nên ói mửa kìa/...thôi xin hồn, hồn cũng xanh đỏ tím vàng choét choèn choẹt ra kia kìa, lên chức cụ đời băm mấy nhát rồi, chứ đâu đến nỗi phải so đo hồng tím với người khác...khụ khụ ...khụ..đứa nào lãng mạn được thì kệ nó đếch đến phần hồn vái! .chả qua hồn cũng muốn dây tí mà ra vẻ: ta đây *** cần...!
    Lo kiếm tiền uống bia hơi đi...
    Được dodencuocdoi sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 12/07/2008
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0


    Tao thua lâu rồi, bây giờ làm con buôn thôi, công nhận các bạn hồng tím vui "ứ" chịu được!
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 26/07/2008
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Chim lợn
    Giữa đêm khuya, hoang lạnh vắng buồn
    Eng éc
    Dùng dợn, báo mộng ai đó sắp qua đời
    Có phải
    Đơn thuần, chỉ là kêu vậy cho vui thôi
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đới, phải chơi nghệ thuật "Dùng Dợn" "Rữ Rội" như bạn nài nài, thơ nó phải ứ hiểu được mới là thơ hay, biết chửa!
    Hồi xưa tớ may mắn được các bạn thi ca chửi thành ra cũng học được ối thứ ví dụ như là "Ní Nuận" chẳng hạn. hị hị!
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ngôn ngữ của teen, a lan jà ko bít bị chửi là đúng roài he he he
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng là mình già mà còn ngây thơ, hoá ra đây cũng giống như cái chợ ở quê, vậy mà cứ tưởng. Định bụng phải buồn 1 chút, phải thất vọng 1 chút, nhưng thôi. Gửi lại các bạn bài thơ rồi mình lượn. Từ xưa tới giờ làm thơ ít khi đặt tiêu đề, lần này đặt tiêu đề rồi mới viết:
    BÓ CHIẾU RỒI CON ƠI
    Cóc chết thối thây chẳng đứa nào chôn
    Hồn cũ ba năm bỗng dưng lôi dậy
    Bắt mặc áo gấm xông hương
    Cũng bày đặt loa kèn khấn vái
    Ngó qua ngó lại
    Ếch nhái loăng quăng
    Hỡi ôi, khóc cụ đồ, thương cho cụ đồ
    Ộp à ộp oạp
    Các cháu nhả ra thơ
    Thơ mang hồn cụ
    Sao cụ ra đi, chẳng còn thấy nhảy ra rồi lại nhảy vô
    Ô hô, đau đớn
    Thương cho cả họ nhà chão chàng, nhái bén
    Cũng ri rỉ tiếc thương
    Tiễn cụ lên đường
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Các em đang muốn offline chớ sợ hãi, nghe anh dải thích đơi!!!
    Hẹ hẹ, mí cái mớ loằng tà ngoằng chát bụp hự trên kia là hậu quả cuả offline đấy các em thơ trẻ thân mến! Các em mở to mắt ra rồi tự rút kinh nghiệm nha!
    Biết rõ nhau cho lắm vào rồi thế đấy! Khó xử ở chỗ bít nhau rồi nên mún chửi nhau thì lại phải đeo cái mặt nạ vào, hố hố, cũng khổ sở chứ chả sướng đâu!
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ô hay! Anh DH bóc các bạn ấy ngay ra làm "rì". Cứ để một lúc nữa thì thằng nào "ló" ra ngay thằng í í mà.

Chia sẻ trang này