1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi EmXinhKhong, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    bố.phí.diệu.lẫn.ơi....đợi.bố.mất.cụ.nó.bữa.đậu.phụ.chùa.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chà, không khí offline thế là hỏng rồi...
    Người mới, người cũ ì xèo...
    Cả người "cũ thành mới" cũng ì xèo...
    Off thì cho thời gian cụ thể, ăn nhậu xong thì "Lệ Quyên". Ghét nhất mấy ku chỉ biết phét mồm lại còn ko thò mặt thật ra nữa.
    Còn tên cho_ghe nữa. Đi chửi những thằng "háo chân tâm", "hâm danh" gì gì đó coi chừng chúng nó oánh bỏ cụ đấy. Sắp in card có chú thích "đây là nhà thơ" chưa mà vào box Thi Ca lăng xăng thế?
    Khi nào cho_ghe có thơ đăng báo nhớ mua cỡ vài chục tờ biếu tớ và bà con Thi Ca và photo giữ lại vài chục năm nữa lôi ra khoe nhé!
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    So ri nhà anh Dũng Loa, đệ bị ốm, ko lên được, khỏi ốm đệ lên liền. Mí lại lên í xong éo có đường về thì biết rúc vào đâu? huhu!
    @ Thằng Mai Anh Dí
    Nói "rì" thì nói, tao cùng "háo chân tâm" bỏ mịa, tao mà được lên báo tao cắt ra đóng quyển ngay, dưng chưa biết làm thế có đứa nào cho tao thêm xiền ko chứ sĩ diện thì tao cần choá jì. Tao cũng có mấy chục bài báo, có khi mai tao phải kiếm cái thẻ nhà báo (1T chứ mấy), cho nó bên cạnh cái thẻ Nghệ nhân cho nó hoành con mẹ nó tá tràng đi "chân tâm" với thiên hạ, hố hố! Như cái anh "rì rì" đấy. Mới lại có nhất thiết phải "đây là nhà thơ" ko mày?
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nói vậy em chả dại đi gặp anh chị nữa. Em sợ mặc áo cà sa ngồi lẩm nhẩm lắm
    khi nào anh lan với Quốc ấn rịu thịt chó thì gọi em, giờ em chả kiêng nữa đâu
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    @A.Q: Nếu A.Q đi thì phải đủ cả "bộ ba" đấy nhé, hí hí.
    @Phỉ: Bỏ tiền mua báo biếu lung tung kiểu ấy âm vào nhuận bút là chắc! Còn cái vụ thẻ Nhà báo, nhà thơ gì đấy- nghi quá. In card thì được chứ đâu cứ mua là được?
    Chẹp, viết được mấy bài được đăng không có nghĩa là... đâu nhá!
    ...........
    May mà mình là "chòi báo" nên không thò thẻ (có thẻ đâu mà thò) ra khoe, khà khà.
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tại tao thấy nhiều thằng có vài bài được đăng đã vỗ ngực xưng danh nhà báo làm tao sợ quá, từ cái sợ ấy mà ham bắt chước theo. Tao ko nhớ nổi mình được đăng bao bài chả lẽ không dám nhận mình là "nhà báo" à? hố hố! Cái vụ in card thì tao chưa biết, nhưng tao thấy bọn lái xe nhà tao mua thẻ rẻ bèo, dấu đỏ í chắc giá trị hơn, tao nghĩ thế. Mới lại, tao thật bây giờ chúng nó PR bản thân ầm ầm, có một tí mà khoe nhặng xị lên, chết cười. Thôi nói bé ko anh Dũng Hà lại vào chửi tao là nhát. Nghĩ cho cùng cứ bắt chước bọn thư pháp đề ngay cạnh tác phẩm"Đây là thư pháp" có khi lại hay. Không sợ bố con thằng nào thắc mắc.
    @ A.Q ờ! Bao giờ làm choá anh sẽ gọi em.
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ô cứ cho ông ddcd để ý anh, sao anh lại fải nhát thế Em thấy văn thơ anh cũng đáng đọc đấy chứ, dù sao nó cũng chiết ní lại vừa tình người chứ ko hoa thơm **** lượn thần thánh hoá, siu nhiên đến bệnh hoạn như mấy chú đấy đấy
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh chém gió phát, thế này nhé, thơ anh thì hay con cụ nó rồi(như lời em) thế bọn bệnh hoạn thế nào em nói có sách mách có chứng anh coi. Không thì em phét nặng. Dù anh rất thích sự phét ấy nhưng chả ưa được, nào nào... bình loạn vài thằng "bệnh hoạn" anh coi trình em đến đâu, ko thì đi chết đê...hi hi!
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nếu anh bỏ mấy từ đệm nặng đi thì em đỡ sợ, em bình anh coi. Nếu ko em quay lại em bình thơ anh đới . Thế nhá. Ngoắc tay
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 14/07/2008
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ko phũ với gái, anh dịu dàng với em nhá. Nào kưng! Sách-Chứng của kưng đâu. Há há! Ôi diu dàng tí ngượng quá.

Chia sẻ trang này