1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẮN TIN TIN NHẮN ((((((o))))))

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi EmXinhKhong, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    1.Có cảm giác sau bằng ấy năm phidieulan vẫn không lớn lên nổi. Thôi chui vào vỏ trứng đi!
    2. Những chuyện kín đáo mang về nhà mà thì thầm chứ gào lên ở đây như đứa trẻ lên ba ấy
    3.Cái cần nhất cho box này chắc không phải là những cuộc nhậu nhẹt, văn hoá là cái mà nhiều nick cần học thêm
    P/s phidieulan học lại chính tả đi
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 27/07/2008
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 27/07/2008
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi cậu làm thơ cô gái khóc tặng tớ, tớ ko trong tình trạng sướng nhưng cũng có cảm giác happy ấy À mà quán đó nhâm nhi hay đó, rất gọn và đơn giản
    Rượu vào lời (thơ) dễ ra offline lần này những ai có hứng thú găp gỡ làm quen ăn nhậu thì cứ đến coi như là tiền đề cho những lần ofline mang tính chất thi ca chỉnh chu hơn! (hy vọng được anh tai cuc cho ý kiến thực hiện điều này)
    Ngẫu hứng mà, thả lỏng người đi các bạn!


  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    @Taicut, tao ko lớn lên được, tao thích trẻ đấy, chứ ít nhất tao cũng ko hồng tím như mày. Mày hỏi cả cái box thica này xem tuổi mày vậy mà còn hồng tím thế có ổn ko? eo ôi "Ứ", kin!
    @ Ma xó, cứ vậy đi, off phát cho nó xôm
    @ ku Ớn! Kiểu jì AGA chả tham gia.
    @ MM Ngọc, bay ra đê.
    @ Gừng, vào đấy có Kiên bệu rồi sướng thế còn jì.
    @ Cả nhà, mong là sẽ được gặp gỡ có khi là lần cuối một cách vui vẻ.
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Mọi người cứ quan trọng hoá nội dung ọp ẹp làm quái gì nhể? Gặp được nhau đã là vui rồi. Rượu vào, thích thì phun thơ, thích nữa thì âu yếm, hú hét cũng được. Đã bảo là cuộc chơi, mà cứ phải buộc mình vào nhưng thứ rắc rối đó làm quái gì nhể?
    Thơ văn mỗi người mỗi ý, cùng 1 nội dung người cho hay, kẻ chê dở là chuyện bình thường. Tự dưng mang ra chốn đông người, rồi bình, rồi luận, rồi tung lên, rồi vùi xuống... còn dek gì là thơ.
    @phidieulan: Hoá ra cô Gừng vào SG vì bạn Kiên bệu à? Người đâu có loại mê giai đến mức đấy nhỉ?
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mày thịt jì tao ? Có điều tao muốn đến phết ... để xem mấy thằng dạo này có còn muốn biét bỏ cái của nợ gì vào cái ấy không...hớ hớ ...
    Nhưng tao lại thắc mắc mày có còn nhớ Diệu nóng dốc ấy ấy ko?
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, nếu được thì lên lịch đi nhé! Lần này nhất định sẽ tham gia cùng dân Thi ca một lần!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, sau khi dõi theo tình hình, xu hướng offline sẽ theo các xu hướng sau:
    1- "Ân oán" cá nhân: Ai có màu gì thì xông vào, đã bảo là "oan gia đường hẹp" mà. Gặp gỡ, "dối chất", tranh luận (hay đấu khẩu cũng được) trên tinh thần rượu chè không lè nhè, thi ca không ba hoa. Ai muốn "động thủ" thì phần liên hệ sàn đấu, đồ bảo hộ tớ sẽ giúp. Nếu muốn tiết kiệm, tớ sẽ tài trợ 2 chai oxy già và 1 ít bông băng, thuốc đỏ lẫn số điện thoại của vài bác sĩ chấn thương chỉnh hình đáng tin cậy.
    2- "Xôi thịt" chủ nghĩa: Như tinh thần của lần offline trước. Bắt đầu bằng việc kiếm quán trà noòi tâng bốc thơ nhau, tiếp theo là ăn nhậu ở 1 quán khác tưng bừng, cuối cùng đi hát hò (có cả.... múa cột).
    Bên AIGAU phù hợp bởi ta tiết kiệm được khối tiền xăng di chuyển vì quán có cả trà và rượu (lẫn các món khác). Sau đó là karaoke!
    3- "Chân tâm" bí kíp: Các bạn nào thích kinh tịch, thích sáng tác, thích.... không thích số đông thì ở nhà!
    Chú ý: Tất cả các từ nhạy cảm đều đã được cho vào ngoặc kép!
    ĐỀ NGHỊ:
    -Các Mod chưa chuyển giao "quyền lực" hăng hái hơn. Lần trước mỗi deny_me đôn đáo đến khổ!
    -Các thành viên tham gia (nhất là nữ) cần học tập phong trào tiết kiệm bằng cách ăn mặc lịch sự, gọn nhẹ và... "mát mẻ". Nam quần ngố + áo pull, nữ juýp+ áo hai dây chẳng hạn!
    -Khuyến khích dẫn theo "trẻ em"
    -Khuyến khích các bạn mê giai và máu gái
    Tạm thời thế...
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    1. Hôm qua chat với sao_bien_dem nghe nói dân thica trong đó gặp nhau thường xuyên, chỉ có điều không đao to búa lớn quá thôi, chợt nghĩ người ta quý nhau ở cái tình chứ "hoành tráng" đến mấy rồi cũng tan như bọt bèo.
    2. Thơ mỗi người mỗi ý, hay dở tuỳ vào có hợp với tâm trạng hay không và cũng bởi thế đương nhiên không phải ai cũng ngồi lại được với ai. Cũng chả cần phải gào lên hôm nay tôi ngồi với ai, nói những cái gì, ảnh nào làm minh chứng. Đằng sau những buổi off ấy là cái gì?
    3. Xưa có câu " Người thứ nhất ví người đẹp với hoa hồng là một người thông minh, người thứ hai ví người đẹp với hoa hồng là một tên đại ngốc, người thứ ba ví người đẹp với hoa hồng là một tên đần độn" Hay ho gì mà nhai đi nhai lại như giẻ rách?
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi không đồng ý với ý kiến này của bạn trong vai trò là MOD của diễn đàn . Tôi nghĩ rằng trong diễn đàn có nhiều luồng tư tưởng khác nhau , có người thích hoành tráng , có người thích nhẹ nhàng , có người thích câu thơ phóng khoáng , có người lại chặt chẽ vần luật. Nhưng với vai trò là MOD toi nghĩ rằng bạn phải chấp nhận tất cả các tư tưởng đó , dung hòa được các dòng suy nghĩ cùng phục vụ một mục đích chung, vì sự phát triển của diễn đàn .
    Việc offline là một việc thường làm , nó tạo mối quan hệ thân mật hơn giữa các thành viên , tạo điều kiện giao lưu học hỏi nên bản thân nó rất đáng khuyến khích thực hiện và phải phát huy thành những hoạt động định kỳ . Rất nhiều box trên diễn đàn đã thực hiện được hoạt động này một cách hết sức vui vẻ . Còn việc tiến hành hoạt động này sao cho có văn hóa , vừa phải , phù hợp với đa số các bạn tham gia diễn đàn là một công việc chung cuả tất cả mọi người tham gia . Tôi nghĩ giờ phút này các MOD nên lên chương trình và lấy ý kiến đóng góp của các thành viên là vừa kịp thời gian .
    Vài ý kiến nhỏ của tôi xin góp ý với bạn hoàn toàn nhằm mục đích xây dựng và hết sức thiện chí . Mong bạn đừng mất lòng .
    Rất thân . Ngọc Anh.
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Nhân đọc bài của đồng chí Taicuc, tớ có vài ý
    1. Đừng mang người khác ra làm dẫn chứng, bởi ko phải ai cũng thích được vinh danh theo kiểu đấy. VD, tình yêu nào mà dẫn chứng rằng chat với cô Gừng rồi cô ấy bảo A bảo B... thì dù cô Gừng có nói thế thật đi chăng nữa, cô ấy thể nào cũng nhìn lại cái đứa vừa nói câu đó xem nó là loại xăng pha nhớt với nồng độ bao nhiêu?. Mà dẫn chứng đó chắc chẳng ăn nhập gì với cái mọi người đang nói ở đây. Ai bảo rằng ngoài cái vụ hô hào ọp ẹp sôi động này, thì anh chị em Thica không có những cuộc ọp khác, nhẹ nhàng, thân thiện và vui vẻ? Nhưng cái riêng và cái chung không lẫn lộn được. Bên cạnh những vụ tàu ngầm ấy, vẫn phải có những cái hoành tráng to tát để ma mới còn biết đường mà mò đến chứ. Phỏng ạ?
    2. Không tham gia được không có nghĩa là can ngăn những cuộc gặp mặt của mọi người. VD luôn cô Gừng nhá. Chả đến 2/3 mem mới ở đây muốn bới tung lên xem cô Gừng là cô bỏ mịe nào mà thân làm mod, nhưng dek bao giờ thấy thơ thẩn gì, ọp ẹp cũng cấm có bao giờ thò mặt đến. Thế nhưng nhé, cô ấy vẫn cực kỳ ủng hộ các thể loại ọp của mọi người. Mạng là cuộc chơi. Có ọp ẹp cũng chỉ là vui là chính. Đòi hỏi dek gì ở những buổi off ấy? Chơi đã chơi rồi, thân đã thân rồi. Hay đồng chí kỳ vọng rằng sau off là phải bắt tay hợp tác, phải xây cái này làm cái nọ, phải có mục tiêu mục đích vài ba năm nữa bọn thica ấy phải cưỡi những Mec, những BMW hay Lexus đi off mới xứng tầm của off, xứng tầm cho đồng chí tham gia?
    hài vãi!

Chia sẻ trang này