1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin - Tin nhắn (Part 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Người đi xa thì mong thư rồi
    Tớ thì nghĩ đến số 8
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ......... : nóng quá, ko chịu được. Chẳng biết có thể tồn tại qua mùa hè khắc nghiệt này ko
  3. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    tớ chúc các bạn một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé , riêng tớ sẽ vui hơn với đợt tình nguyện sắp tới
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    @...: Buồn ngủ quá cơ
  5. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    @ 3^o| hw
    my msg brings luckiness 2ur exam, dear!!
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    @HaiVu: Tung tin đồn nhảm gì thế hử K liên lạc với em thế mờ đi khắp nơi bẩu rằng em bận...grrrr..
    [nick]em zai[/nick]: chị vừa định kiu la dạo này em lười quá, k update cái Mục lục thì bỏ quách nó đi, cơ mà lại tìm thấy topic này roài. Good night
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa nhắn tin cho em xong thi dt hết pin, không đọc được tin nhắn ngược lại từ em, thế nên cũng chẳng thể trả lời. Lúc em đọc được tin nhắn này, có thể là khi chị đang ở trên xe, hay đã đến được vùng đất của nắng, gió biển và tháp chàm. Lần đầu tiên biết đến địa danh Ninh Thuận, Bình Thuận, không phải vì ở đấy có biển Phan Thiết, hay vịnh Vĩng Hy. Mà là ở đấy có một nền văn hóa chăm ba. Lúc chị lên xe thì Quân vẫn còn đang ngủ, giấc ngủ thần tiên, một đêm rúc ba bình sữa (pha sữa mệt nghỉ luôn). Muốn nói vài điều nữa với em, muốn kể với em một chút tâm trạng của chị lúc này, nhưng không còn thời gian, chị phải lên xe thôi. Khi về sẽ tiếp em nhé 1
  8. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    @P&D: chúc bọn mày cuối tuần zui zẻ !!!
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    [nick] Bạn hiền [/nick] : nhớ cậu quá đi mất , tớ chưa hết giận cậu nhưng lúc này khi không có cậu để tớ than thở tớ cảm thấy stress quá , cậu ơi ...tớ phải làm sao bây giờ ...
    [nick]Người qua đường [/nick] : gió mùa về ......sao lại cảm thấy cô đơn thế này .....
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 10/09/2006
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi, chẳng ai nhắn nhủ gì mình. Đành tự nhắn mình vậy : đi chơi ít thôi, ốm mãi ko khỏi kìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này