1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin - Tin nhắn (Part 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @me: Phải biết yêu quý bản thân mình hơn. Gày 1 tí, đen 1 tí lại phiền muộn, nghĩ ngợi là có lỗi với người thân nhiều đấy. Chỉ sống vì những người mình yêu quý thôi. Những cái mình ghét thì gạt bỏ đi. Trông tệ hơn năm ngoái nhiều đấy. Xót xa
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [nick]...1[/nick]: Tớ thích nhắn tin ở đây, cho dù người tớ muốn nhắn chả mấy khi vào đọc. Spam ít thôi, nhìn thấy bài viết thì ngắn, chữ ký thì dài, fản cảm lắm đấy
    [nick]...2[/nick]: Ngủ sớm đi nhé, mai sẽ là một ngày dài đấy. Tuần mới vui vẻ nha
    @Tigon: Làm bài tốt nhé. Sorry vì con chuột cũng lởm khởm
  3. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    em à , sao lâu roài anh ko nhận được tin gì của em vậy , anh hi vọng rằng em sẽ liên lạc lại với anh , làm gì mà giận anh lâu thế , em nhé
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ nhanh về với em , an toàn và nguyên vẹn như khi anh đi.Sẽ nhớ em nhiều.
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    @...: yêu thế cơ, em biết là thể nào cũng có đồ hối lộ mà. Tksssss
  6. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nho nhung khong dam nhan tin. Dang muon nho mot viec nhung lai ngai
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai gắng lên nhé, em mạnh mẽ lắm mà
    Em sẽ gắng, làm cả phần việc của anh cơ mà
    Ở xa em thế, thì cầu chúc cho em đi nhé, cầu mong cho em vượt qua.
    Chúng mình là người yêu mà, đúng không? Xiết tay tin tưởng nhé. Yêu và thương nhiều lắm đấy
  8. Mng8972

    Mng8972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    :-****************
    Không phải tơ trời, không phải sương mai
    Đỗ Trung Quân
    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!
    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng ... chợt tím ...
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc ...
  9. con_vit_bau_chet_duoi

    con_vit_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bé ui, đâu mất rồi
  10. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó :
    Đừng tiếc cái gì không còn nữa, vì nếu nó đã bỏ ra đi thì nó không thuộc về mình rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này