1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin - Tin nhắn (Part 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0


     
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ?Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian Những khi chiều tới cần có một tiếng cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tìnhChỉ lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim để buốt trái timTrong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Và sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người...
     
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    @Gọt ơi: Đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm qua sau khi vượt qua rất nhiều trở ngại và cám dỗ ngọt ngào . Cám ơn cô nàng về phi vụ 75%
    @Sun: Tớ đã về
    @Các cô nàng: Tự dưng tớ thấy...buồn buồn thế nào ý

  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    @....: có những qđ khi quyết khi qđ thì dễ nhưng khi thực hiện mới khó. Cuộc sống ko chỉ phải có mình ta và của riêng ta. Có những phát sinh trong cs vượt ngoài vòng kiểm soát của ta. Nhiều lúc nghĩ đối mặt với dư luận là 1 việc vô cùng đơn giản chỉ cần ta đặt nó dưới chân mà dẫm lên là ko có gì ? nhưng thực chất nhiều khi ko phải vậy. 1 ng từng trải nhiều khi còn ngã khụy huống hồ là.......... Hãy suy nghĩ kỹ trước khi qđ. Vì cái đó đã qđ rồi thì ko thể ân hận, ko thế quay lại được .
    Cho dù có qđ thế nào đi nữa thì mọi ng cũng sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ....
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0


    Xong rồi à, cám ơn nàng nha. Hôm qua tớ phải đi chân đất cả buổi tối đấy, bó tay với dép
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ cũng thấy ....buồn buồn . Tự dưng ... nhớ quán trà anh Sướng dù chả biết uống trà
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    @ anh phủ : giận em à ? uh, tối qua em cũng hơi hư thật
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh mấy ngày hôm nay tớ cũng thấy buồn buồn thế nào ý.
    @Cloudy: Thanks cậu với em Ánh, bữa trưa nay ngon tuyệt. Từ dạo nắng nôi chả mấy khi tớ được ăn ngon thế, bởi toàn ăn cơm hộp, ngồi vừa ăn vừa chat vừa nghe nhạc vừa lướt web. Hôm nào lại rủ nhau đi ăn nhá
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc mẹ!
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    @sun: Tớ sẽ chuyển lời cám ơn của cậu đến em Ánh . Ừa, khi nào rảnh thì rủ tớ đi
    @U&I và các cô nàng: Ừa tâm trạng cô nàng cũng giống bọn tớ , hôm nào chúng ta sẽ họp NHỮNG NGƯỜI CÙNG CẢNH NGỘ nhé!

  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    tớ k muốn nói ra điều mà ai cũng có thể đoán được
    Tớ còn đang gặp trục trặc với cái Mobi portal nữa , điên k chịu được, đang dùng thì bị k vào được, đổi pass đổi câu hỏi bí mật lung tung cả. Sau đó tớ phải báo huỷ để đăng ký lại, thế mà đký xong vẫn k vào được, báo quên mật khẩu được gửi pass mới mà vào nó vẫn báo sai
    Bjờ đang "kiện tụng" lại đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này