1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhắn tin, tin nhắn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maicathu, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin, tin nhắn

    Ngủ ngoan đi cọng cỏ mềm bé nhỏ, ngủ ngoan nhé, bé yêu !

    Được maicathu sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 10/09/2005
  2. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sáng, đang lơ mơ ngủ để lấy lại sức sau nhiều ngày đi về mệt mỏi. Có khách đến nhà. Hoá ra hôm nay là ngày người cao tuổi, và cha của ta được một người quý mến tặng quà. Thế là nhớ đến em, hôm nay là sinh nhật của em, nếu không có sự kiện sáng nay chắc chị không thể nhớ. Dùng tạm topic này gởi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất nhé. Em bảo bạn bè em nói rằng em là con bé "già không đều", hihi, không sao, chị lại chúc em luôn giữ được nét độc đáo đấy !
  3. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Các lão là đồ khỉ gió .
    Các lão mà post hình tôi lên , tôi đập chết .
    Chỉ giỏi bắt nạt .
    [
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 03/10/2005
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Lão ! nếu nó nhớ lão nó phải làm sao ?
    Nó nhớ lão nhiều nhiều lắm , lão ơi !
    Phải làm sao ?
  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Hải ! xin lỗi lão nhiều .
    Tha lỗi cho nó nhé ... nếu lúc nào đó nó khiến ông bực mình ^_^
    Cám ơn - vì tất cả .
    Chúc lão vui
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Aaaa, nhắn bé yêu. 24 này sẽ có quà rất dễ thương cho bé yêu, chắc bé sẽ vui và ko giận ta nữa nhỉ. Yêu và thương bé nhiều lắm.
    To...1 người: Cuộc sống luôn thay đổi, có thể người nghĩ người đang tiến về phía trước, nhưng thực chất người đang sống thật vô nghĩa, vô nghĩa hơn cả c/s của ta, cho dù người có nhiều hơn ta về mọi mặt, trừ tình người và nhân cách!
  7. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em đã nói là không bao h có 1 tình bạn sau 1 tinh yeu
    anh sẽ cho em thấy là em đã sai
  8. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Honey!
    Chị ơi, giờ này em nhớ chị biết bao nhiêu ! trái tim em như muốn vỡ tung khi những linh cảm đã trở thành hiện thực...!
    Darling!
    Cậu ạ, ở nơi ấy, tớ biết rằng cậu cũng đang thổn thức. Song, bạn thân yêu, ta hiểu tấm lòng bạn dành cho ta. Nhưng có những điều bạn thực sự không thể hiểu! Ta sẽ im lặng. Tâm tư này ta gửi theo gió theo mây. Nỗi niềm này gói trọn riêng mình ta hứng chịu...
    "Gói chặt nỗi niềm riêng là thu trọn vào lòng miền cô đơn hoang hoải. Nơi đây ta được đối điện với chính mình, gặp lại mình trong nỗi đau còn vẹn nguyên như thuở ban sơ..."
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhớ e!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Này, em không quen nghe cái giọng phỉnh phờ thốt ra từ miệng lão. vì thế nếu lão dù là vô tình hay cố ý để em nghe đựoc em sẽ không vô tình mà cố ý nghĩ lão kưa kẩm em.

Chia sẻ trang này