1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, trao đổi, tâm sự............

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi cutie_beautie_sushie, 12/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên gái khen chị chăm làm chị........
    tình hình là 10 journal entries vẫn chưa động đậy gái ạh
    gái nghĩ là mai có nên chuồn kô??
    liệu chuồn xong nốt ngày mai bà ý có drop chị out of class như bà ý hứa kô??
  2. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chán đời quá
    em đi chết đây
  3. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Úp tâm trạng giống em thế.
    Em hỏi khí ko fải chứ có cách nào mà nằm xuống toi ngay được không nhỉ.
    3 hôm nay em chưa ngủ được tý nào đâm em chỉ mong ra đi trong giấc ngủ cho nó thoả lòng mong ước về cái sự thanh thản
  4. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Giờ này còn ngồi than thì làm sao 10 journal entries làm xong được . Làm đi chị iu . Em chẳng có bài nhưng nghĩ đến ngày mai , ah nhầm hôm nay em lười . Em ngồi làm nốt bài English , để tối đỡ phải học .........
    To Vogue : này cái con Mabu kia nhé , nhắc đến Mongolian beef làm đây chết thèm . Dạo này cuối tuần chịu khó nấu cơm Việt ăn nên nó đỡ thèm, chứ không oải rồi.
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chị cũng đầu tư suy nghĩ khá lâu tìm cách thức chết trong thanh thản rồi
    mà nghĩ mãi làm thế nào để thanh thản ra đi
    chị đúc kết nó ra thành
    thanh thản ra đi là kô vướng bận gì, là fải lived to the fullest rồi, là fải thoả mãn mọi khát khao thực dụng rồi
    chị ngẫm thấy cơm áo nó chiếm nhiều bon chen trong đời thường
    thế nên chắc là fải no ấm thì mới thanh thản chết đc
    thế là chị ăn
    ăn nhiều cực
    2 tuần tăng 5lbs cơ mà
    xong rồi chị shop (hic, trời vẫn nóng, chưa mặc nhiều đc, nên shop trước, có cơ hội là ấm thân)
    shop điên cực
    saving acct còn đúng 1c cơ mà (bình thường saving acct chả có cent nào)
    nhưng chưa mặc đc hết, fí ra, lại vẫn vướng mắc
    hic... đấy, thế mới biết thế nào là "die hard" (hôm nào fải xem lại film này mới đc, hic... lại delay kế hoạch chết)
    chị mới nghĩ đến no và ấm để đi thanh thản thôi đã khó rồi
    chứ chưa dám nghĩ đến sẽ ra đi thế nào
    dưng mà em ạh, kiểu để nằm xuống toi đc ngay khó fết đấy, nhỡ kô toi hẳn đc, lại dở dở thì fiền cực
    àh, hồi trước nhà chị ở tầng 19, cao cực ý, lại có cả balcony nữa, mấy lần chị nghĩ, giả vờ ra balcony hứng ngóng trăng cao, gio mát xong rồi, hoà mình vào cảnh trí thiên nhiên, ngủ gật xong lăn quay xuống 1 fát thì khó ngớ ngẩn đc lắm, chỉ có ruột gan fèo fổi, lục fủ ngũ tạng cứ gọi là tung toé, chỉ có chết hẳn thôi, dưng mà em ạh, lại dưng, ra đến balcony mới biết mình sợ độ cao fết đấy, chả còn thần hồn thần chí nào mà hoà mình vào thiên nhiên nữa cả. tầng thấp hơn thì lại sợ chả đi hẳn đc, mà điều kiện thì lại chỉ có tầng 19 balcony nhà thôi.
    hic... kiểu này, chả hiểu mấy chục năm nữa mình có chết đc kô
    thầy bói ta thì bảo chị theo zen cụ ngoại, bà ngoại, mẹ..... sống lâu lắm, fải ngoài 90 cơ
    đến cả psychic tây cũng bảo chị sống way way over 80
    Được oopszzzzz sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 07/10/2005
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    học lắm ăn mắm ăn cà
    học tà tà ăn gà ăn vịt
    học lắm tắm cũng ở chuồng
  7. Vogue

    Vogue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    gái học đâu ra câu đấy đấy??? nghe hợp lý haha
    Em tieungocngoc: chăm nấu ăn thế cơ á...học tập gái oops à... dạo này chăm học thế, chẳng thấy online bao giờ
  8. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    các bạn nam cho mình hỏi có bạn nào có kinh nghiệm mua xe gắn máy không nhỉ ? Chả là nhà mình có bà chị muốn mua một chiếc , nhờ mình nhưng chả biết xem thế nào cả . Chỉ biết là xem tờ khai hải quan , xem mã số khung.... rồi đối chiếu với trên xe thì biết là xe nhập khẩu . Nhưng còn các linh kiện theo xe thì xem thế nào để biết là chưa bị đổi đồ trung quốc vào ? Các bạn giúp mình với nhé .
  9. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ôi chăm á ? Không online á ? Vẫn online hoành tráng có điều để invi thôi . Lên cứ gọi mabu nhé .................dạo này nấu ăn vì chán cám lợn rồi . Nuốt ko nổi nên phải nấu . Hôm nay tủ lạnh empty rùi . Ăn cơm ruốc với cà cho nó nhẹ nhàng . Tuần sau final rồi ...............đang lo fail sừ nó 1 lớp thì đẹp đây nè .........
    Ối zời ốp ơi là ốp , chăm được tuỳ lúc có điều cuối tuần này em phải chăm thật . Tuần sau em định lên DC chơi với bà Tú rồi định có gì gặp chị luôn . Phải đi mời chị gái đi ăn gì đã chứ sinh nhật chị , em gái xin lỗi nhìu nhìu ...........hi` ........Nhưng ko chắc em lên đâu vì bạn bè em chẳng có đứa nào về nhà cả . Điên hết cả tiết rồi .
  10. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    bạn nào dùng cái samsung E530 thấy thế nào???ổn ko???tớ đang nghiên cứu xem lấy màu nào tặng dì tớ, dì tớ 38 tuổi rồi, cho tớ cao kiến nào ???
    P/S: cái topic điện thoại bị khoá rồi chả biết post vào đâu, bạn nào mở part 2 đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này