1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, trao đổi, tâm sự............

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi cutie_beautie_sushie, 12/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nó có thể mix được rất nhiều thể loại khác nhau, nhưng ổn nhất là Progressive Trance(chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Underground). Progressive Trance cũng có lẽ là dòng phổ biến nhất của thể loại Trance bây giờ....Trance + lak = nó sẽ thành một thứ gì đó bùng nổ dữ dội.... Trance bọn nó hay nói là "music made for ectasy"...
    Paul Oakenfold có thể gọi là đàn em của Tiesto được, vì nó bắt đầu nổi tiếng khi được mix an open track cho một Album của Tiesto.

    Oh Yeah...L@@K at this...Big Boy Don't Cry
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Dạo này có album nào mới của Tiesto ko bạn hiền? Giới thiệu cho anh em với! Thanx
    Love actually is all around.
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Dạo này có album nào mới của Tiesto ko bạn hiền? Giới thiệu cho anh em với! Thanx
    Love actually is all around.
  4. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chịu ko nổi, mới down được mấy bài của thằng Tiesto, nhạc nó chơi cứ như là House ý.. burn ra đĩa rồi cho mấy thằng bạn hút tài mà chắc nó cảm ơn mình lắm lắm.
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  5. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chịu ko nổi, mới down được mấy bài của thằng Tiesto, nhạc nó chơi cứ như là House ý.. burn ra đĩa rồi cho mấy thằng bạn hút tài mà chắc nó cảm ơn mình lắm lắm.
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  6. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cần bán 1 quần jeans Moschino 2003 size 32, brand new with tag. Mua ở London với giá 140 pounds. Được thằng bạn mua cho nhưng giờ bụng bự lên 1 size, mặc hết vừa, đành phải bán. Giá 130USD
    Không cần diễn tả nhiều, coi hình sẽ thấy hết. Thật giả thì những người dùng Moschino hẳn sẽ biết
    post bên chợ trời ko được, đành nhảy qua đây, mod thông cảm
    Được robert_pham sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 02/04/2004
  7. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cần bán 1 quần jeans Moschino 2003 size 32, brand new with tag. Mua ở London với giá 140 pounds. Được thằng bạn mua cho nhưng giờ bụng bự lên 1 size, mặc hết vừa, đành phải bán. Giá 130USD
    Không cần diễn tả nhiều, coi hình sẽ thấy hết. Thật giả thì những người dùng Moschino hẳn sẽ biết
    post bên chợ trời ko được, đành nhảy qua đây, mod thông cảm
    Được robert_pham sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 02/04/2004
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ai support Valencia & Inter Milan ko??? Ủng hộ hoành tráng vào nhé, pà kon kô pác ơi...
    Love actually is all around.
  9. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ai support Valencia & Inter Milan ko??? Ủng hộ hoành tráng vào nhé, pà kon kô pác ơi...
    Love actually is all around.
  10. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hà há sướng lịm cả người, mình vừa mới cá độ lock bài Xăm được 2p thì em Cutie đã lock rồi, may mà mình post nhanh, phê quá phê quá.
    Thứ bảy tuần trước tớ được mời đến sứ quán Nhựt Bổn tham dự một cái fking party gì đấy hết sức hoành tráng và lịch sự. Trong lúc đang vẩn vơ với những quả váy áo mà thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện trên box Làm Đẹp, những quả đồng hồ cùng những bộ suit trang trọng mà tớ nghĩ tớ chỉ dùng trong những dịp quan trọng, những nàng con gái xinh như mộng cứ lượn lờ xung quanh, tớ thấy cuộc đời thật là đẹp và tràn ngập niềm vui. Với quyết tâm có được một buổi tối trọn vẹn và tăng thêm phần trong sáng cho cái đầu lúc nào cũng đầy ắp những mưu mô thủ đoạn của mình, bằng thứ tiếng Nhựt pha Anh mèo què (gọi là thọt cũng được) tớ lân la làm quen với một nàng Kiều nữ Nhựt Bổn. Ông cha ta gọi là Nhật lùn thì quả là sai lầm vì nàng này cao tới 1m65,1m66 gì đó, khuôn mặt thật là khả ái và dịu dàng, đôi mắt to, tròn, nụ cười chúm chím và cặp chân thon dài khiến nàng trông hệt như những cô gái trong tập truyện tranh Thuỷ thủ Mặt trăng. Thật vui sướng và bất ngờ làm sao, nàng tiếp chuyện tớ một cách rất thoải mái và cởi mở, không hề quan tâm trước mặt mình là một thằng còm nhom, nói năng thì lọng ngọng, đầu tóc thì bẩn thỉu (à quên mất, tớ đi giám sát ở công trường về chỉ kịp thay quần áo và rửa mặt mà không kịp gội đầu). Câu chuyện của chúng tớ ngày càng nổ như bắp rang, nàng có vẻ cũng kết tớ và khi biết nàng sang đây có một mình và đang sống một mình tớ đã nghĩ tới những điều xa hơn nữa, tớ đã định xin số điện thoại và địa chỉ để có thể tiện cho việc liên lạc sau này (nghĩa là chỉ liên lạc nói chuyện cho đỡ buồn ý mà ), thì..... TSB nó chứ, tức là, hãm, nghĩa là, nói thế nào nhỉ, nhạc nổi lên các bạn ạ. Ý mình nói là nhạc nhảy ý mà. Nàng đưa mắt nhìn tớ, ánh mắt của sự đợi chờ, ánh mắt .... biết nói thế nào nhỉ??? Nhưng mà khổ quá cơ, nói làm gì, nhìn làm gì, tớ có biết nhảy đếch đâu, có disco hay slow nâng cao thì thằng này nhảy được, chứ bật Tăng gô thế kia thì chỉ có nước cười trừ và đi ra thôi. Tất nhiên một chàng trai khác mời nàng nhảy còn tớ thì ngượng quá lủi thủi ra về mà không dám hỏi nàng địa chỉ và không biết làm thế nào để liên lạc lại với nàng. Cơ hội trôi qua, nhìn mà tiếc.
    Câu chuyện trên có phần thật, có phần chưa thật lắm, cụ thể thế nào thì chỉ tớ biết thôi, nhưng mà có điều chắc chắn nhất là bây giờ tớ đếch biết nhảy, và tối hôm đó tớ hết sức ngượng vì điều này. Vẫn biết là chẳng biết cũng cóc sao và ở đời chẳng hơn kém nhau gì chuyện đấy nhưng mà tớ sau đó, tớ quyết tâm đi học nhảy.
    Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, trong box Làm Đẹp này có em nào không tị hiềm anh già và còm, nói chuyện vô duyên và tẻ ngắt chịu khó đi học nhảy cùng anh cho vui được không? Chứ đi một mình thì mặc dù mặt anh cũng dày thật dưng mà vẫn cứ ngại ngại, ngượng ngượng thế nào ý.
    Em nào chiếu cố, vui lòng PM cho anh càng sớm càng tốt nhé. Cảm ơn và sẽ hậu tạ.
    Mr Queen viết trong lúc tâm trạng đếu ra gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này