1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin ( trong nước, quốc tế ... vùng sâu vùng xa...:P)

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi hoasosac, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa, buồn quá khát quá hic uống cùng chị một ly vì HL thua nì khóc tiếp
    Nhắn TW : cố gắng kiên trì sẽ lành hẳn bệnh !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 02/07/2004
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    To chị Sơ : thì uống nè hết khát thì khóc tiếp nè lại uống tiếp nè chừng ấy thôi chứ không chiều lại không làm được việc
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhắn LS : Cậu đang ốm à ?
    Nhắn phu quân : Đố phu quân biết LS là gì ? ( không phải tên riêng đâu nhé )

  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nhắn bà sơ: Tay đau thì dùng miệng chăm sóc cũng được...
    nhắn Li: chuẩn bị thuê nguyên 1 chuyến tàu thống nhất đi ăn cưới là vừa
    nhắn cái lão mà ai cũng biết là ai: nửa đêm nhậu xong đừng gọi tên Minh Lệ nữa nhé, chẳng ai đáp ứng được nhu cầu quái đản của lão đâu...
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Miệng tớ đang bị sưng vêu vì suốt ngày lãi nhãi nhầm nhọt tên của cậu sang hai chữ viết tắt LS (phu quân tớ ) đây nè .Cậu đã về lại Sì Gòn chưa thế ?
    Nhắn phu quân : Lúc tối chờ mãi chờ mãi chờ mãi ...ngủ quên mất

  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến tàu e không đủ anh Lonesome à
    Nhắn chị Sơ : Chết chị nhá, em về mách mẹ chị nhá
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    NHẮN CẢ LÀNG: Good Monday Morning! Đêm qua thức nên mọi người ngủ bù hết sao? Dậy điiiiiiiii!
    ----
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chị Saubuom : Linh đã có mặt
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [red]nhắn chị Lệ:Chị Lệ ơi,giải thích cái highlight đó đi chị,em thiệt tình chẳng biết mô tê chi hết...khổ thân chị,thằng cha nào mà ác thế ko biết.Người ta hát "khi cô đơn anh gọi thầm tên em",còn cha này thì "khi đang say anh gọi thầm tên em".....pó phép
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 05/07/2004
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Kè kè...Ai kỳ vậy ta????King wa'',nhưng nghe cũng thoảng tí lãng mạn đấy chứ...Híc ..Chả bù miềng chẳng có ai để gọi...Ờ ờ...Mà cũng có...Em Huệ ở đâu đó! he he

Chia sẻ trang này