1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn Tin trong nước và Quốc Tế đây.Vào đây có thể nhắn bất kể những giè mình thích

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bagiakhotinh1908, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Tin trong nước và Quốc Tế đây.Vào đây có thể nhắn bất kể những giè mình thích

    Hôm nay vừa đi thi về,em cảm thấy em làm được bài thấy vui vẻ cười fe fé lên quyết đinh lượn lờ và điểm hạ cánh của em là 7X Club,.trên đường đánh võng thì rem fát hiện ra 1 topic hơi bị hay ho bên đó là:new.......new......nhắn tin trong nước và quốc tế của XUONG RONG lên mượn tạm(iem mượn chứ ko fải iem ăn cắp à nha) về đây cho bà con Cún nhà ta dùng tạm
    HÃY VÀO ĐÂY ĐỂ:
    :Gửi những lời yêu thương nhất tới người mình yêu quí và người mình sắp yêu quý.Xin hưa nếu là bí mật của 2 người thì chỉ có 2 người,tôi và tất cả nhưng ai muốn biết mới biết được thui

    ]:Chia sẻ buồn vui với mọi người trên gia đình cún.Muốn khóc thì cứ vào đây gào thiệt to vào
    Rủ nhau đi nhậu nhẹt thì cũng vào đây nhắn tin.
    :Khi bạn tức giận hay căm thù 1 ai đó,Thận trí muốn cà đểu người ta thì cũng hãy vào đây.

    :Bạn đang cô đơn và muốn tuyển người yêu?Hãy vào đây liên kết

    BÍ MẬT CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC GIỮ ĐẾN KHI CÓ NGƯỜI ĐỌC ĐƯỢC









    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT



    Được bagiakhotinh1908 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 20/06/2003
  2. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Topic này do iem lập ra vậy iem mở hàng nó nhé.Hi vọng vía iem nhẹ để nó đắt hàng tơi tới
    To Anh Yêu:Anh ơi !Lâu quá rồi iem ko gặp anh.Em nhớ anh nhiều lắm.Mà em cũng chẳng biết khi anh về rồi anh có cón xuống nhà em nữa ko?Vì dù sao chuyện của chúng ta cung kết thúc rồi mà.Nhưng em vẫn nhớ và mong anh lắm.Yêu anh nhiều
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    to ..... : tui ghét ..... tui ghét........ tui ghét ... ai đó
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  4. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    To All:Sao ko ai ủng hộ thía này?Số iem nó hãm tài thía này sao?Đã mồ côi người yêu từ khi mí đẻ bi giờ mở hàng cũng ế ẩm miếtHichichic.huhuuhu
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  5. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    xa nhà ...bao nhiêu chiều cuối tuần buồn như thế này rồi nhỉ? không nhớ nổi nữa . Cả mày và H cũng 2 tuần nay rồi chẳng nhắn tin hay email cho tao gì cả, chúng mày bận thi đến thế cơ à? Biết tao nhớ chúng mày nhiều như thế nào không hả? Chiều qua đi bus tao gặp một gã con trai, sao mà trông giống H thế cơ chứ, cũng cái dáng cao, hơi gầy, đôi mắt sâu biết nói và chia sẻ ấy, với nụ cười thân thiện, nghịch ngợm mà mọi lần đã làm tan biến cả sự bực tức hay buồn phiền trong tao và mày. lúc đó, tao thỉnh thoảng lại nhìn trộm gã đấy (vì gã ta đi cùng gf nên chỉ dám nhìn trộm thôi) để rồi tự nhiên cảm thấy nhớ H cồn cào, da diết. Nghĩ đến H tao lại nhớ mày, chúng mày đều là những đứa bạn thân nhất của tao, những đứa bạn mà có những lúc hiểu tao hơn cả tao hiểu chính mình. Tao ước giá mà bây giờ đang là kỳ nghỉ cuối năm của tao thì có phải tao đang được ở bên cạnh chúng mày rồi không. Yêu và nhớ chúng mày nhiều nhiều!
    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!​
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 22/06/2003
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Mụ Mít Trang trả tao mấy cái đĩa Rock trước khi biến về HP đú đởn nhá, ko trả là tao giết đấy !
    Yellow Rose Forever​
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    thằng con hâm hâm của u, cái số mày đen nên mới phải nằm nhà mà học đi học lại, học mãi mà vẫn chả qua được !
    nhớ nhá, u mày bị Virut mà mày ko đến làm lại cho tao
    lần sau mà mò mẹt đến nhà u thì u cấm cửa, vác gậy phang chít cái mẹt mày ! ********* con !
    Yellow Rose Forever​
  8. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To Hn:Tôi nhớ Hn qua rồi,tôi nhớ những buổi chiều cùng bagikhotinh$tkl1357 đi lang thang trên những con đường đây bóng mát của Hn ,nhớ những buổi 1 lũ rú nhau đi ăn kem đứng o Tràng Tiền nữa.Khi ở ngoài Hn thì trê rằng nó nhỏ như lòng bàn tay vậy mà khi vao Sg lại thấy ko đâu đẹp như Hn
    To bagia: Mày co gắng vào trong này nhé.Chỗ Nem mày gửi cho tao bị con ranh L măm hết rùi.Kiếm nhiều xiền vào mua tiếp gửi nào cho tao.Khi nào tao ra ngoài đấy được lại cùng may đi bù khú.Mà vụ nợ nần tao chưa thèm tính với mày đây con ranh ạ.Nhớ chuẩn bị trả tao cả vốn lẫn lãi nhé.Yêu mày nhiều
    ko co gi la vinh cuu
  9. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    To vịt thiến béo:Ở nhà dưỡng bệnh cho khoẻ nhé,để hôm họp box còn đi chứ ko có thằng Ku này kể ra buồn ra fết.Mà lần sau đừng có đi nắng về tắm ngay nhé ko lại nhe răng cười mãi đấy
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT

Chia sẻ trang này