1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Forum Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jolie2222, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin trong nước và quốc tế - Forum Tâm sự

    Đầu tiên em phải xin lỗi chị (anh) xuongrong, người đã có ý tưởng về Topic này trên Forum 7X và thực sự Topic đó rất rất hấp dẫn với mọi thành viên không chỉ là 7X và còn là members của Forum khác nữa. Bởi em đã ''ăn cắp'' ý tưởng đó sang bên Tâm sự này chỉ vì với một mong muốn các member của Tâm sự có thể chuyển những tin nhắn cho bạn bè, người thân mà họ muốn hay không thể gửi được hoặc cho chính những thành viên trong TTVN.

    Em không biết sự ''đánh cắp ý tưởng này có vi phạm nội quy của TTVN hay không (???) Nhưng với một mong muốn duy nhất là làm cho các member của Tâm sự nói riêng và các member trên TTVN mỗi khi ghé qua Tâm sự có thể ''gửi gắm'' điều gì đó cho một hoặc nhiều người. Hy vọng các Mod không xoá Topic ''đụng hàng'' này đi.

    Cuối cùng cho em được mạn phép trích bài mở đầu của anh (chị) xuongrong bởi những lời đó quá hay và em chẳng biết phải sửa nó như thế nào nữa.
    Hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người

    quoted by xuongrong in Forum 7X
    Bạn bị thất lạc cuốn truyện bạn cho ai đó mượn mà ko nhớ, cũng ko biết hỏi ai(ví dụ như Becky Shap). Hãy gửi tin nhắn vào đây. Có thể bạn sẽ tìm lại được nhanh hơn.

    Bạn mất liên lạc với một người bạn của bạn (or lâu quá ko gặp ) và muốn hỏi thăm tin tức người đó ? Hãy gửi tin nhắn vào đây. Biết đâu bạn lại gặp lại được người bạn ấy, tay bắt mặt mừng.

    Bạn muốn động viên một người bạn đang cô đơn, có khó khăn, buồn khổ ? Hãy gửi tin nhắn vào đây. Người nhận hẳn sẽ ấm lòng hơn khi biết luôn có người quan tâm tới mình.

    Bạn muốn gửi gắm tình cảm của mình cho một người bạn thương nhớ, nhưng sao thấy khó nói quá? Hãy gửi tin nhắn vào đây. Liệu người ấy có cảm động ko nhỉ ?

    Bạn muốn thể hiện tình yêu và sự lãng mạn. Bạn muốn thỉnh thoảng dành cho người ấy của bạn một vài thú vị bất ngờ ? Hãy gửi tin nhắn vào đây.

    Bạn muốn "hẹn hò" hay một cuộc offline bất ngờ ko chính thức? Hãy gửi tin nhắn vào đây.

    Bạn đang giận? Bạn đang hờn dỗi hay muốn làm lành với ai đó ? Hãy gửi tin nhắn vào đây.

    Bạn đang cô đơn? Bạn đang một mình ?Và muốn có ai đó cùng chia sẻ với bạn? Hãy gửi tin nhắn vào đây. Có thể bạn sẽ có thêm những người bạn mới.

    Vân vân và vân vân các tình huống, sự việc bạn có thể gửi tin nhắn vào đây.
    Nào, xin mời.

    Jolie
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Uhm, để mở hàng cho Topic của mình, tớ xin gửi tin nhắn đến cho....
    Đầu tiên là tớ muốn gửi đến cho những người trong gia đình tớ, 100% là papa và mama chẳng bao giờ đọc được những dòng này rồi nhưng chắc chắn chị tớ sẽ đọc nó trong một ngày gần nhất (hy vọng thế) để hai chị em có thể hiểu nhau hơn. Và cho một người cũng khá quan trọng với tớ lúc này đó là PH, nhưng không chắc anh ấy sẽ đọc được nó, nhưng thôi cứ gửi...
    To mama: Trưa hôm qua, Thu nói rằng dạo này U gầy quá đi mất, nó nói mà con chợt giật mình, hoá ra mình ít quan tâm đến mẹ như thế hay sao? Con cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Xin lỗi mama, con sẽ cố gắng hơn nữa quan tâm đến mọi người.
    To papa: Con vẫn chưa dịch xong tập tài liệu cho bố, quá lâu rồi bố nhỉ, con toàn nói là bận nhưng mà..... Thôi con sẽ cố gắng làm nối trong tuần này nhé.
    To sister: Hình như chưa có hôm nào hai chị em mình nói chuyện tình cảm với nhau nhỉ? Kể cũng lạ? Phải thay đổi như thế nào đây?
    To PH: Giờ anh được xếp thứ 4 trong lòng em rồi đấy nhưng con số 4 ấy chẳng có nghĩa lý gì cả mà chỉ vì em muốn nhắn tới anh rằng em đang nhớ anh. 10 ngày không gặp nhau, có thể điều đó là bình thường nhưng em nghĩ mình sẽ lạnh nhạt đi với nhau mất. Chẳng biết có phải không nhưng em không thích như thế...
    Rùi bây giờ sẽ là tin nhắn tới ....
    Te tò tí.... bạn có tin nhắn.....
    To Nhà SS: Em muốn ''nới rộng'' đất đai để chào đón thêm các thành viên nhà SS đang còn lưu lạc chưa tìm thấy. Ngoài Topic Anh chị em nhà SS ra, hy vọng chúng ta sẽ bỏ những chuyện buồn sang một bên để giao lưu với các nhà khác, ví dụ như Nhà Nok của chị Pháo chẳng hạn, tại sao không nhỉ?
    To Queen: Hy vọng hôm nay chị đỡ buồn hơn về vụ xe máy
    To rongranlenmay: Em đã nhận được message của chị rùi hì hì hơi bất ngờ vì em cho chị Nick từ lâu rồi mà chẳng thấy tăm hơi của chị đâu cả. Chị Queen cũng thế.
    Thôi tạm thời thế đã....
    Jolie
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vẹt, dạo này mày trông gầy quá, ăn và ngủ nhiều vào cho nó mẫm
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em gái mở cái topic cho box Tâm sự hoành tráng quá!
    Cảm ơn em an ủi, ông bạn cùng lớp làm bên ngành công an đã lên tiếng rồi, chắc là xe của chị chuẩn bị về với chị thôi
    Xin lỗi vì ko có tăm hơi...Cả ngày bận quá! Khoảng tầm chiều muộn -> tối thế này mới có thời gian và comp rỗi để chị chơi nên cũng chả vào YM làm gì, Ym của chị lúc này chắc vắng hoe.
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    nhắn lão ****: tít tờ xịn đấy chứ, kiểu này tha hồ câu .. àng nhé.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhắn maZi (lần này thì viết đúng nick rùi đấy nhé, cấm có được kêu ca): em đã tìm được hàng cafe trứng rồi nhưng chưa vào thử. Xem ra muốn vào thử với anh chắc phải mất 02 năm nữa ấy nhỉ, cũng khá lâu, sợ lúc đó em.....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em cũng chỉ muốn tiếp bước đàn anh 7X thôi, hy vọng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.
    Dù sao cũng chúc mừng chị vì sắp được lấy xe ra. Thế thì phải khao đấy chị nhé.
    Jolie
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ : con xem ảnh rồi nhưng thấy mẹ gầy đi, chợt ....... con nhớ cả nhà nhiều quá rồi lại thấy mình vẫn chưa lớn lên được bao nhiêu. Mẹ giữ sức khoẻ nhé mẹ, biết là cũng chỉ nói được và viết mail cho mẹ vậy thôi chứ không mẹ lo thì ai sẽ chăm em và cả nhà đây.
    Gửi bố : bố thì vẫn bận bịu rồi, thật ra chưa mấy khi con nói chuyện được nhiều với cả bố và mẹ mặc dù con đã từng ước. Lâu lâu con lại nhớ những ngày bé rồi cả những năm bố đi xa nữa, giờ thì cả con và bố đều xa và liên lạc cũng chỉ là những dòng chữ......điện thoại............nhớ bố mẹ nhiều.
    To Ty : thật khó mà như những ngày năm ngoái khi mà Ty với Anh nói được nhiều chuyện với nhau, giờ thì Anh tự hỏi không biết mình có đủ khả năng để dạy Ty dù chỉ là trong vài lời nhắn nhủ không nữa.......thương và cũng mong sao Ty không bước vào những lỗi lầm nhỏ nhặt mà Ty có thể tránh được.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To giô lì : mấy hôm nay mưa to quá thế em đã chịu mặc áo mưa chưa.Suýt quên,em gái này,thay mặt ban đối ngoại 7x,anh yêu cầu em trả tiền bản quyền,nếu ko anh sẽ kiện em lên Chánh án toà án liên mạng.net vì tội ăn cắp ý tưởng sáng tạo của 7x member.Nể tình trước đây chúng ta có quan hệ...hì hì,em ko có được suy nghĩ linh tinh đấy nhé,ý anh nói quan hệ ở đây là quan hệ anh em nhà SS,rõ chửa,đừng vội tưởng bở,anh cho em thời hạn đến cuối tuần để thực hiện.Anh chờ tin em đấy
    To Queen: giờ anh mới biết em bị giữ xe đấy,chưa kịp chia vui với em thì đã nhận được tin buồn hic hic,ko phải anh nói nhầm đâu,chả là thế này: anh có biết bạn của bố đứa em con bồ của chị thằng bạn thân của thằng bé hàng xóm nhà anh hì hì ông đấy làm to lắm,nghe đâu ông ta có quan hệ cả em gái của tay bồ nhí bà vợ của ông anh họ xa mấy đời của ông gác cổng nhà ông Giám đốc sở công an Hà Nội,nghĩa là rất to,tưởng em cần giúp đỡ thì anh nói hộ cho một câu ko ngờ ô hô ai tai,em đã nhờ người khác giúp đỡ mất rồi,thế là bỏ lỡ mất cơ hội thể hiện sự quan tâm tới các em gái nhà SS rùi,tiếc đứt ruột. Thôi thì lần sau có chị em gái nào cơ nhỡ,chả may có vụ việc gì liên quan đến xyz v..v...thì nhắn cho anh một câu,rất vui lòng được trợ giúp.Xin cám ơn quý chị em đã sử dụng dịch vụ tư vấn tình cảm của chúng tôi,mọi liên hệ xin gặp IG_****,phó ban đối ngoại 7x HN hoặc Notbad,trưởng ban đón tiếp 7x HN,nên lưu ý dịch vụ của chúng tôi có khuyến mại vậy những ai có nhu cầu nhớ đề nghị để được hưởng quyền lợi chính đáng của mình.Xin lần nữa được cám ơn và hẹn sớm gặp lại
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Khanhlyz: Tớ là người gai góc mất rồi, cậu thông cảm nhá. Nhưng mà chị qua mạng tớ mới thế thôi. Nói chung là tớ đang rất thích tình trạng của mình lúc này. Tớ đang rất khoái. Vì hôm nay đẹp trời mà tớ lại làm việc rất hiệu quả. Bạn bè là quan trọng, nhưng cái gì tớ cần lúc này tớ sẽ phải tập trung vào nó trước.Khi tớ tự vui, tớ mới làm cho mọi người vui cùng tớ được. Còn khi tớ chán, đương nhiên, tớ hay có kiểu chọc cho người khác bực mình, nên tốt nhất là tớ im lặng. Sẽ thay đổi cái tính đấy,lúc nào tớ tự mình cảm thấy vui thật sự chứ không phải là vui giả tạo.Chúc vui.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?

Chia sẻ trang này