1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Forum Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jolie2222, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhắn neverdare: Chẳng ai dở hơi đến mức nói mình giả vờ ốm cả. Lúc nói giả vờ thì lại tin sái cổ.
    Nhắn tiếp : Nếu trúng cử vào HDND khoá này, em sẽ cho ra bộ Luật mới cấm những người đang ốm vào Net nhỉ?
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khỉ nợ, người với trả ngợm, cứ đến chiều là sốt. Có bệnh gì thì phát hết nó ra cho được việc, cứ thỉnh thoảng hành hạ người ta thế thì bố ai mà chịu được. Còn phải kiếm cơm nữa chứ..
    Jolie
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhắn PH: Mấy hôm rồi bác mất tăm, biết tin người ta ốm mà lặn cho một mạch. Được rồi, đừng nói là không biết và sao lại không nói gì nữa nhé. Điều đấy chứng tỏ bác chẳng quan tâm gì đến em cả. Bực mình quá đi.
    Sao dạo này lắm chuyện bực mình thế không biết nữa......
    Jolie
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em Jolie: Đọc lướt lướt, hình như em ốm đến 1 tuần nay, lại hay sốt về chiều. Nên đi khám cẩn thận nhé, coi chừng bệnh lao.
    Nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận. Đi học chăm chỉ, đừng hay chuồn học như chị
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tất cả mọi người: Chúc một tuần mới vui vẻ.
    Nhắn ....: Tôi sợ cái ánh mắt của cậu mỗi khi cậu nhìn tôi, từ cái nhìn đầu tiên đến những lúc cậu căm ghét tôi nhất. Tôi biết cậu chỉ coi tôi như một người thế chân vào một cô bé nào đó những lúc cậu buồn chán. Tôi không còn là cô bé ngu ngốc như hồi nào nữa, tôi đã đủ lớn để nhận ra điều đó. Cái điều cậu đã làm tôi đau lòng mất mấy năm. Tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa đâu, thật đấy. Mọi thứ hãy để cho nó trôi vào quên lãng đi nhé. Tôi và cậu sẽ chỉ là những người bạn học cùng lớp như những người học cùng lớp khác mà thôi. Tôi đã quên cậu rồi, quên hết những gì đã sảy ra. Hãy để cho tôi được yên, đừng làm phiền tôi nữa. Cậu biết tôi nổi nóng sẽ như thế nào rồi đấy.
    Tôi là một người nguy hiểm.(như một ai đó đã nói với tôi như vậy, điều đó rất đúng, có lẽ tôi phải cảm ơn người đó đã nói với tôi như vậy.)
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cảm ơn chị nhé, giờ em đã khoẻ nhiều rồi. Em cũng sợ vào viện lắm nên chẳng dám đi khám. Chúc chị luôn khoẻ nhé.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vừa quét virus cái PC, tận 660 con, khủng khiếp thật, thế mà chẳng trách bị ốm.
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ly giận gì mà không thèm nói chuyện tiêp với tớ, cũng không thèm chào tớ trước khi out?
    Thôi được rồi, tớ rất ích kỷ trong tình bạn, tớ không dấu giếm điều đó đâu.
    Xin lỗi cả hai.Chỉ xin lỗi thôi. Còn tớ không cần tình bạn ấy. Dù là tình bạn đẹp đi chăng nữa.Đương nhiên chỉ vì tớ ích kỷ, thế thôi. Ích kỷ chứ không nhỏ nhen. Vì tớ không quan tâm đến điều gì liên quan đến những điều đó nữa. Tớ đã nói hết ra những điều tớ suy nghĩ rồi.
    Điều cuối cùng là lúc nào tớ cũng mong cho người khác được vui vẻ. Còn tớ, tớ chả cần gì hết. Vì tự tớ cũng làm tớ vui rồi.
    Thế thôi. Chúc cả hai sẽ có tình bạn đẹp.
  9. ngyeuh

    ngyeuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thank you to all my friends, to the one I know or not....... (feel really friendly)
    Eventhough, I almost let my tears out. (bad grade ).....but I remember ..... in my rush minutes to do my project. I have u all my friends to help me...wow... from India...Russia...
    I felt cheerful
    That make me realize something:
    - never do work at last minute
    - I have good friends
    ........ at last, thanks to internet ----> Yahoo Messenger -- It is the very truly first time I feel borderless friendship of the internet after longs.

    Some words to express my feelings - it''s not enough but ok
    2 --->
    tav*** cai background nhat di 1 ti'', banner noi bat hon 1 ti
    creative_**** em se co gang hoc VB trong 21 ngay ,
    hoan** "ai bao den phut cuoi moi lam chu gi!!!"
    "1 ngyeu dua ban" (---- I don''t like coffee--) co len! co len! ----to chi uong tra` thoi
  10. ngyeuh

    ngyeuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    I miss U.H ...........
    I''ll be back soon
    do not : ------>
    MY PRETTY BOY

Chia sẻ trang này