1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Forum Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jolie2222, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    sí pem thì sì pem luôn, sợ cái giề, thề chỗ này lachỗ được sì pem pem thoải con gà mái à, hehehhe, kiếm được chỗ thả sì chét rùi bà con uiiiiiiiiiiiiiii
    Ơ hơ mà dạo này chả biết nhắn gửi cho ai nữa, thôi nhắn cho ai thương nhớ tớ cố gắng ăn ngon ngủ kỹ nhé, hehehe. , chả biết là ai nữa
  2. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    nhắn hắt xì , fly , jolie : ko được vào cấm cung mà phạm thượng nhé ... tớ lộng quyền lock cả bi giờ ...
    Được thay tu sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 26/09/2004
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ai lại vào cung cấm của thay tu để ngó nghiêng thế.... Lock hết lại đê.... Rồi ngày này giờ này sang năm tớ làm cho thay tu mâm cỗ giỗ đầu thật hoành tráng. hé hé.....
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhắn thay tu (hú): Cấm cung là đâu nhẩy? hè hè.. Đừng cạy Mod mà lộng quyền nhá. Ăn đòn phát giờ. Làm ơn delete cái signature đi cái. dài ngoằng ngoắng
    Nhắn mọi người: chuẩn bị đứng dậy và bước đều bước
  5. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    nhắn mọi người : đứng hết lên đi !, dễ chùm sắp thành dễ cọc rồi, mà đứng lên đi, tớ đang bị tra tấn lỗ tai ...
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Uh, đi đi, nhổ rễ đê bà con ơi. Chỗ này sì pam sướng thế không biết. Hè hè.........
  7. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    To nhà SS: Em vào nhà cũng được 1,2,3 ,4,...n ngày rồi, ngày nào cũng ghé qua xem mọi người viết gì. Cũng định tham gia nhưng lại chẳng biết tham gia như thế nào vì thấy mọi người trogn nhà thân thiết với nhau quá rùi, , nghĩ nhiều quá pó tay. ( mình ngốc thật). Thôi thì cứ là thành viên ảo của nhà vậy. Chúc cả nhà vui vẻ như chim sẻ.
    2 ngày nữa Trung Thu rồi mọi người ạ!
  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em ui, em cứ vô tư tham gia thôi, nếu thích tàu ngầm thì liên lạc cùng Jolie nhé(đại sứ thương mại nhà SS), hoặc muốn ôm hôn thắm thiết thì đã có ngay hét be be(=hbb)-cực kỳ ga-sờ-lăng, và cực kỳ dễ thương, cực kỳ ,,,....nói chung là cực kỳ luôn (trả tiền công tớ lăng xê đi nhé). Còn việc pôn pót trên nhà SS thì vô tư đêêêêêêêêêê, nói chung là mọi người trong nhà SS đang trong thời kỳ quá độ spam đi lên, nên em thấy có khả năng kể chuyện hay tâm tình thì cứ trút vào nhà SS, ít nhất thì mọi người cũng vẫn sẽ đọc.Trước lạ sau sẽ quen em ạ, đừng ngại ngùng nhé , chào đón em nhiệt liệt (dù đây không phải là đất nhà SS, mà muợn đất nói hộ tí)

  9. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhắn................: nếu thích thì hãy làm đi,đập phá hết đi và sau đó thì cố quên đi. Còn nếu không thì hãy giành giật lại đi, núi kéo lại đi, nhưng hãy nhớ núi kéo lại thì cố chung sống hoà bình nhé. Cám ơn vì đã tin tưởng tớ, ấy cũng giúp tớ rất nhiều đấy.
    Nhắn xxxxx: Giá mà ..........tớ có thể là thế này trước mặt ấy . Tớ không muốn và không bao h tưởng tượng nổi đấy là sự thật đâu, tớ phải làm sao đây????Tớ cũng mệt mỏi lắm, ấy có bao h nghĩ hộ cho tớ không??Tại sao ấy lại như thế được.........tớ không tin đấy là ấy đâu.................Chẳng lẽ sự thật lại phải đau lòng đến thế sao????????Tớ tức lắm rồi đấy. Giá mà là cái cảm giác đau đớn thì sẽ dễ chụi hơn nhiều, tớ có thể cất nó đi thật sâu,còn tức tối sao mà khó giấu đến thế
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Gửi Vô Tâm: Đáng lẽ tớ chẳng nên viết ra những dòng này làm gì, nhưng nhìn người ấy như vậy tớ không thể nào chịu nổi. Có thể một lúc nào đó u sẽ đọc được những dòng chữ này của tớ, nhưng u sẽ không nghĩ rằng kẻ có cái tên mà tớ gọi là Vô Tâm đây lại chính là u. Tớ không tin rằng người ấy lại nặng lòng với u đến vậy, mà lại chôn chặt tất cả trong lòng.... Người ấy lặng lẽ đi bên cuộc đời của u.... Quan sát cuộc sống của u.... Buồn với nỗi buồn của u.... Chia sẻ những trăn trở của u. Không một chút đòi hỏi.... Nhưng u đã bao giờ nghĩ đến người ấy chưa? U đã bao giờ quan tâm xem người ấy nghĩ gì chưa? U có bao giờ nghĩ rằng bên trong vẻ vô tư ấy cũng có một trái tim, nhạy cảm và chân thành..... Một tình yêu lặng lẽ và dâng hiến, có lẽ tình yêu ấy sẽ như ngọn lửa thiêu đốt người ấy đến lụi tàn... Tớ đã từng cảnh báo người ấy về ngọn lửa đó, nhưng người ấy bảo tớ rằng đó là ngọn lửa không thể dập tắt nổi. Nó cháy âm ỉ và thiêu đốt...... Tớ không nghĩ trên đời này lại có một thứ tình cảm thầm lặng và đơn phương như thế.......
    Có đi hết cả cuộc đời này, u cũng không bao giờ hiểu nổi, bên cạnh lối đi của mình, luôn có bóng dáng người ấy.....

Chia sẻ trang này