1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Forum Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jolie2222, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ai cần vợ cũ lăng xê... HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG .... sự thật nó Sờ Sờ ra đấy ..
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đồng chí: Mau mau về để tớ còn thanh toán nốt 2phở 2trứng 2 đĩa quẩy đê. Để lâu tớ mà bùng là cấm có kêu ca đây................
    Nhắn .....: sáng nay đi làm lại chạm mặt, chắc là anh cũng nhận ra thôi nhỉ. Như hai người xa lạ, em cũng không thể chào anh được một câu bởi chẳng hiểu tại sao nhưng nếu gặp lần nữa chắc có thể đấy.
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To đồng chí: Tớ đọc xong quyển truyện đó rồi. Hay thật, có lẽ phải đọc thêm lần 2
    To L: Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Hy vọng em sẽ còn gặp lại anh sau khi ở HK về. Cố lên, nếu có niềm tin chiến thắng bệnh tật thì chẳng có gì đánh ngã được ta cả.
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    to H : càh đã lâu quá rùi nhỉ .Thế là một năm đã trôi qua , chúc mwùg bạn đã tìm được 1 người cho riêng mình và chỉ còn mình ở lại đây với những...............................Ở một nơi xa lắm liệu bạn còn nhớ hay quên hôm nay hoa sữa lại nở lại nhắc mình là đến sinh nhật bạn rùi ..................................Gửi nhwũng điều tốt đẹp nhất tới bạn của tôi nhưng bạn đừng đánh mất mình và quá khứ nhé .Chẳng ai lớn được khi coi khinh quá khứ của mình cả
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Gửi chủ nhân sms vô danh tối qua: Chẳng biết u là ai, nhưng dù sao rất cảm ơn u vì tin nhắn của u: "Chúc em trung thu vui vẻ và gặp nhiều may mắn". Chỉ tiếc rằng tối qua tớ thật là buồn, ở nhà một mình. Đi học về định mua đồ về tổ chức trung thu cho thằng ku em, nhưng lại thôi vì định rủ nó đi chơi (cũng hơi áy náy vì không lo lắng cho nó nhiều). Cuối cùng chờ mãi đến 10:30 pm nó mới về. Nhìn thấy bà chị thân yêu nằm đắp chăn ở ghế, nó lại là người cảm thấy......có lỗi, cứ lẩn thẩn quanh quẩn bên tớ: "Chị có thích ăn gì để em mua về nhé, bưởi hay bánh trung thu"??? Hic....

  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đói và mệt. Giờ về thì chưa muốn và ngồi lại chẳng hiểu làm gì. Tuần tới được nghỉ từ thứ 5. Vậy là vắt chân lên cổ mà chạy việc cho xong ở 2cty. Kiếm thêm đuợc một tý thì ......
    May quá, đông chí nhắn tin... thôi tớ cafe với đồng chí vậy
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ai đó đã vote sao cho tớ
  8. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    to cô em gái ngốc: Đêm qua anh chỉ thức đến 5 giờ thì ngủ quên lúc đang xem phim em ạ, sau đó em gọi mà anh chẳng biết, tệ quá, .... lúc đó em mới ngủ phải ko,
    Một đêm thật tệ phải ko? Lúc sáng ko gọi được cho em bổng cảm thấy lo, nhưng giờ thì ổn rồi, anh chưa đặt vé cho em vì sợ em thay đổi ngày, anh đã lo giúp em cả 2 chiều đến và đi ... anh sẽ đưa em đi hôm đó, anh đã hứa sẽ ko cản em, nhưng dù sao đó cũng là chọn lựa của em ..
    anh mong rằng em sẽ cố gắng hơn cho kỳ thi này, và khi em đi, lúc về , anh đón em, em sẽ nói rằng, em đã có 1 quyết định đúng đắn, ...
    Anh sẽ giúp em những gì có thể, cô em gái ngốc ạ
  9. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hey heo con:Hichichic, đang mơ màng ngủ thì bị heo đánh thức, lúc đấy chị vừa nằm mơ đang tranh ăn với heo đấy. Chị lúc nào cũng thế nhỉ, chỉ giỏi tranh nhau với em thôi.Lần này được nghỉ hẳn 7 ngày , ko đi đâu, lại không có chị chí chéo cùng, có buồn không??chị và mọi người ở nhà nhớ heo nhiều lắm, heo ơi cố lên nhé. Chị cũng muốn chắp cánh bay sang bên đấy để bù khú lắm chứ, hichic..... nhưng chị chẳng được nghỉ, thôi chị ở nhà cố gắng làm nhiều "xiền" để nuôi heo cưng nhà chị nhé.Heo cũng đừng lo nhiều cho chị nhé, chị là chị nhớn cơ mà ..
    Nhắn "em yêu": chị nhớ em nhìu lắm, hichichic. Tết cũng sắp đến rùi em sẽ về Hà Nội, lúc đấy chị em mình sẽ thoải con gà mái buôn dưa muối ,tha hồ mừ đắt hàng. Có những lúc cảm thấy trở về 1 cuộc sống thật tù túng em ạ,với 1 môi trường mới, toàn người không trẻ , lại muốn quay đi. Nhưng ai cũng cần phải trở về mà,khoảnh khắc buổi đầu tiên ai cũng thế. Chị lại chuyển sang chỗ làm mới rùi,không biết có tốt hơn chỗ cũ không, nhưng đây là nơi chị thích mà. Ở chỗ này nhiều hàng ăn lém nhé,khi nào em yêu về chỉ cần ới 1 tiếng thì "ông anh ruột" nhậu nhẹt bét nhè luôn nhé.
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    to dongchi: hơi bị acay rồi đấy. Làm cái quái quy gi ma chẳng thèm để ý đến cái đt thế hả? cú quá
    to someone: Keep control and let''s make things better!

Chia sẻ trang này