1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Forum Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jolie2222, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Được standbyme sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 27/03/2004
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhắn neverdare: tuỳ thôi, chơi hay không là quyền ở bạn, tớ chẳng có lý gì mà ép buộc cả vả lại tớ chẳng thích ép buộc ai. Vui vẻ thì chơi còn không thì thôi.
    Nhắn DMH: Chúc cậu luôn vui vẻ trong công việc và trong cuộc sống.Tặng cậu câu này: Lets make things better!
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại bụi, kekeke, em mới phát minh được câu này.
    Nhắn bà chị Pháo Hoa. Đầu tuần sau em sẽ send cho bà chị một seri luôn. Bây giờ chưa search kịp.
    Nhắn cậu bạn mắc dịch: Làm quái gì ở trên Thái Nguyên đến tháng 6 mới về thế. Lên cọ thực tế để viết truyện à? Nhận được tin nhắn của cậu rồi. Xúc động quá cơ "Cố gắng làm việc nhé, đừng để bị sếp đuổi, không cần reply lại". OK đang rất cố gắng đây. Thanks. Hẹn gặp lại trong một dịp vi vu có cả 3 đứa nhé.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To PH: Tối chủ nhật mới được gặp anh, kể cũng lâu nhỉ. Mai em phải đi học từ 8:00am đến 9:00pm. Cứ phải hẹn nhau chủ nhật thế này buồn không anh? Nhưng chẳng việc gì phải làm theo nguời khác anh nhỉ. Nhớ anh nhiều.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhắn....
    Đang ở trong lớp học nên không thể chat chit gì được. mọi người thông cảm nhé....
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
    Jolie
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To NH: Chúc mừng anh đã thi xong bằng lái otô, vâng, biết rồi bằng loại giỏi nữa chứ gì? hihì dù sao anh vẫn còn nợ em một lần khao nữa đấy nhé, cố mà thực hiện lời hứa đi. Em chắc chưa thể đi học được vì còn kẹt nhiều thứ quá. À, mà anh đang ôn thi cao học nữa đúng không? Chúc thi tốt nhé. Lâu không hỏi thăm Nam xem cu cậu học ở trường thế nào, tại lớp nó và lớp em không cùng toà nhà... hic so sorry..
    To anh Huy: Hôm trước em gặp anh Sơn, anh ấy nói anh về VN rồi, không ở Laos nữa. Thế mà chẳng liên lạc gì với em cả, chắc là quên mất cô em gái này rồi chứ gì. Quên không hỏi thăm anh sắp get married chưa? mấy đĩa nhạc Thái anh tặng em thỉnh thoảng bật nghe vẫn thấy hay.... Thứ tình cảm anh em trên Net chẳng bao giờ tồn tại được lâu cả....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ tôi đã hiểu được thế nào là tình yêu.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To Bác Bách: Cháu vừa đi học về, vào net và hay tin bác đã đột ngột ra đi. Cháu buồn quá, và cháu không tin bác đi nhanh như thế. híc, cháu chẳng biết nói gì cả. Vĩnh biệt Bác, người mà cháu rất hâm mộ và kính trọng
    Jolie
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh chai ơi , vẽ tranh thì được chứ làm thơ thì nghỉ đi cho đỡ tốn calo. Mà anh làm thơ con cóc cho vui nhà đi, ai lại làm thơ tình thất bát như thế. Muốn thấy anh chai vui vẻ chứ ko phải thơ văn thẩn như thế đâu !
                                  
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đầu đang muốn nổ tung lên đây, hôm nay làm việc quá sức. Hơn 12 giờ mới về đến nhà để ăn bát cơm. Xem phim chập chờn vì buồn ngủ quá. 1:30pm cố gắng dậy để đi làm tiếp. Phóng như con điên đến Sở rồi trở lại công ty. Mai là hạn cuối để nộp Báo cáo rồi, sáng nay dò lại thì thấy sai toét toè toe, thế là lại phải làm lại từ đầu. Đến là khổ?
    Jolie

Chia sẻ trang này