1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Quota của em còn phải tuỳ thuộc vào buổi gặp tối nay chứ. Thú vị thì quota sẽ kéo dài mà bằng không thì nó sẽ rút ngắn lại.
    Thế Thun thích em qua chỗ Thun hay Thun muốn qua chỗ em nào? Thun biết rồi còn gì, em luôn nhường nhịn Thun mờ . Phương thức em đã nắm rõ dưng mà nếu người thứ 3 chẳng may đi ngang qua chỗ anh em mình thì sao hả Thun? Mí lại, không người thứ 3 nhưng chắc người thứ 4, thứ 5 thì được Thun nhỉ?
    Binhminh ơi, đừng có không cho tớ đi chơi vào tuần sau nha, hẹn hò với Thun xong là tớ sẽ không vào nữa đâu. Thật đấy . Đấy, Thun thấy chưa, vì Thun mà em phá vỡ lời hứa đây

    Landai
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 11/07/2003
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Híc....Xế à...Hôm qua 2 thằng em ngồi mốc ở đấy...Mà ông anh có ghề trang bị lại các phương tiện thu phát hiện đại đê..liên lạc cho tiện.Chứ bắt sóng kiểu này có ngày chết...hề hề...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Chán chường chinh chiến
  3. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Nhắn các mod : ai rảnh thì đổi hộ cho cái topic "Thể thao 7xHN - Phương hướng hoạt động (dự thảo) thành " Thể thao 7x HN - Tổ chức giải 7x OPEN; nên hay không nên" giùm. Cám ơn
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nghe nó có lý, nếu chán thì anh chuồn trước chứ ai lại bắt em đòi về mới cho về . Em phá vỡ lời hứa nào cơ, à, anh nhớ rồi, anh nghe nhiều rồi, hết niềm tin vào những lời hứa thế từ lâu rồi, nên chả có tẹo nào dành cho cái lời hứa của em . Thế nên em phá vỡ hay không ai mà bít.
    Nói tóm lại là nguy cơ cao, mà đã cảm thấy nguy hiểm cận kề thì anh chuồn
    Hứt, phải để dành một số cái cho người ấy chứ, không iem ý lại bảo anh ai chả tán, tán ai chả dẻo như nhau, anh mời người ta xem phim, thì em xem kịch, có hơn gì đâu
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Lão Thun già rùi lẩm cẩm....
    Vác cưa đi loạn tùng bậy...hề hề...lão Thun to mồm...
    Hề hề..Cho em vác cưa theo mới...
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú mess cho chú lamthanh + notbad trưa nay nhậu đê, confirm lại anh ngay
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Kekeke... (em mượn điệu cười của Thun phát)... Thun làm em suýt sặc... trà đá... Cho dù lời hứa đấy không thật thì Thun cũng phải nghĩ là vì Thun mà em cố tình nghĩ ra một lý do để Thun biết là em luôn vì Thun chứ
    Ặc ặc ặc... Thun đa nghi quá. Đấy là tại cái tình hay lừa lọc người khác của Thun khiến Thun luôn phải dè chừng với người khác đấy. Em thật lòng thế mà Thun chẳng chịu tin.
    Uh, Thun cứ chạy đi, chạy xa vào, nhưng chiều nay em sẽ đứng đợi Thun đến khi nào Thun đến thì thôi . Em lại hứa đấy

    Landai
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 11/07/2003
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Okie anh sẽ nhịn ăn đến bao h em hết chờ (nhớ thông báo kẻo anh ... đói)
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sát thủ tối qua hả, chắc tối qua gặp nightmare nên muốn gặp mặt để thử xem tối qua có mơ đúng không hả.??
    Lão cứ hẹn hộ tôi tối nay cà phê nhân số 9 láng hạ. Muốn đòi nợ máu gì thì đòi, cái thân còm của tôi xin tí tiết cũng không hề gì.
    To lão thunquần: để hai thằng em chờ tới 22h ở cà phê nhân à.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ... quả này chiều tối nay ở hội cafe có nhiều màn "hấp dẫn" đây. Thế mà mình lại bận phát vé bên Quán Sứ mới giận chứ! Thôi chắc cố bán tống bán tháo rồi sang vậy, hy vọng là màn chính vẫn chưa dứt, ke ke ke (cười kiểu phuongmap cái cho ló đoàn kết nhờ )
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này