1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    To cô bé ngồi ăn vạ bên cửa sổ nhà tớ...
    Chuyện lock: okie đê...nhưng lí do phải rõ ràng rạch mạch không tớ lại mang tiếng tiếp tay cho kẻ xấu...
    Cho ấy đọc thoải con gà mái...tớ không sợ...có gì mà phải sợ...đường hoàng như tớ mà phải sợ mà...
    Mà đong thì đong in ít thôi...Không tớ ngại lắm
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tu_dinh_huong: Đang định nhắn cho em nói rằng chiều nay chị không đi thì cũng nhận được tin nhắn cancel. Hôm nay muốn về nhà . Lười đi quá. Dạo này lười quá. Tệ thật
    To Choc: Nàng có biết là tôi chẳng thể từ chối khi nghe Nàng nói thế không. Cũng lâu rồi Nàng nhỉ, thế nhé, hẹn gặp Nàng tối thứ Sáu này. HAPPY BIRTHDAY TO NÀNG

    Landai
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nàng hâm kia, ngồi vào bàn ngay ngắn, cầm lấy bút và... làm gì thì biết rồi chứ? He he, thấy mình được mắng nàng cũng hay ra phết. Thôi không dông dài nữa, cứ nghĩ như thế này này: chết, mình phải cố lên thôi, không xấu hổ lắm (cái này nàng có thừa mà). Thế nhá, không gọi đi lung tung nữa, tớ bảo mọi người không nói chuyện với nàng bi giờ
    Chậc, mà tớ nghĩ ra rồi. Hình như nàng là con người của công việc, nàng không có việc để làm là nàng buồn chứ gì? Hay là tớ cãi nhau với ai đó cho nàng giải quyết nhớ
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà: lão Bigdoremon mới được lên Người thứ 4 đấy. Vụ này cả nhà tính sao? Phải "thịt" ngay chứ?
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... thế ấy tưởng là tớ thích nói chuyện với mọi người lắm hả , cho hết thời gian thôi nhá . Thế nên đừng có doạ tớ , tớ chẳng sợ và cũng chẳng cần
    3 ngày, mới có 3 ngày, thế mà thấy chán thật . Bao giờ cho hết Tháng Mười nhỉ . Có khi tớ sẽ lại không xuống đây nữa nhỉ
    Oài, mà hết giờ rồi, tớ cũng về đây

    Landai
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, không cần nói chuyện với mọi người rồi thế này à? Con gái mà thế trông xấu tệ Lên xuống rì rồi cũng thía thôi nàng ơi, tập trung vào, không là được thể tớ lại mắng đấy (tận dụng cơ hội, bị mắng nhiều nay trả đũa). Về nhà đi thật hay lại lang thang đâu đấy?
    Nhắn Quyen_my: chị vẫn để dành cho em với cả Store, Huyentrang, và anh chị nhà Bigdoremon. Ai nhanh chân thì còn, không thì hết ráng chịu nha
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    He he!
    May quá! Chú mà bảo chú "iu" anh thì anh mới sợ!
    Mà có muốn xơi thêm mấy cái title gợi cảm nữa phỏng?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này