1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Quyen_my: Em ơi, chị sợ quán kem đó lắm rùi. Híc, hôm qua chị và Landai ăn một bữa kem ngó ngon ơi là ngon Đừng nhắc đến từ kem nữa nhé. Còn quà hả, chắc chắn là sẽ nhận nhưng không có "tiền" đâu nha. Đã quà lại còn phải trả tiền thì ứ lấy đâu.
    Nhắn Khoaitayran: Em cũng đặt chị trang trí xe nhé, kém miếng khó chịu lắm Mà chị ơi, tua lại có nghĩa là giữ nguyên hiện trạng cũ: hai người ăn, một người uống và một người trả tiền như hôm nọ phải không chị À, bài hát ngày giống ngày xưa đi sinh hoạt Đội quá chị ạ
    Nhắn Phuchan: Gạch tôi ra khỏi danh sách nha. Hôm đó tôi đau tay không giơ đâu đấy, thề đấy
    Landai nhé, thôi không vào đây nữa nhé, tớ cũng không gọi điện, không nhắn tin nữa đâu nhé. Ngoan, tuần sau cho đi chơi. Nói lần cuối đấy
    -------------------
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 12/07/2003
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. To Búp bê trán dô: Giữ gìn sức khoẻ. Nhớ ăn nhiều món "Bắp cải cuốn thịt sốt cà". Hỏi giúp anh công thức và cách làm món "Bơ lạc" nhá! Thanks!
    P/S: Còn kẻ kia, chắc không chưa dám liên lạc tức thì với em đâu!
    2. To Vân Veo: Rõ ràng thấy giơ, cái đấy không phải là tay thì là sản vật của "Mỹ Miều" à? Đã chụp ảnh làm bằng chứng rồi, cấm cãi!
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn :
    Nụ cười buồn ngân lên khúc hát......
    Lời ru đêm nước mắt hoen mi
    Những giận hờn đi về muôn ngả
    Chia cho ai những tiếng thầm thì.....
    (Rất muốn bạn gọi cho mình, cũng muốn nghe giọng nói của bạn, tâm sự với bạn đôi phút, nhưng buồn quá, sợ nói chuyện lại khóc, nên ko nhắn lại nữa. Ngủ ngon nhé, bạn yêu quý. Hi vọng mai gặp lại tớ sẽ ko buồn thế này nữa)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
  4. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều nha.Đây là lần đầu tiên mà
    Mô phật lạy chúa cầu thánh Ala để lần sau con không "tái phạm nguy hiểm" nữa
    no
  5. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tin giờ chót :Bác nào có vé đi xem phim chiều nay không dùng thì để lại cho em em xin cảm ơn và hậu tạ
    bác cứ tương lên đây sớm sớm nhé
    một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
    no
  6. memi`n

    memi`n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To ............: Buồn quá. Một ngày nghỉ ngơi căng thẳng và mệt mỏi. Công việc mà, vẫn phải đi thôi, đúng không ạ. Muốn nói chuyện với anh, thành thật xin lỗi./.
    MẸ MÌN
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke...to Tùng : thảo nào tôi thấy ông chăm lo đến cái ngày đấy thế....Đã thế hôm nay nhất quyết bám càng....
    Mải mê yêu đương...​
    Chán chường chinh chiến
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Landai nhắn Thundervn2001 (Vì cô nàng bị khoá hết nick rùi...)
    Landai đã lấy hết can đảm để post lên mạng mời Thun thế mà Thun chẳng ngó ngàng gì đến lời mời đó. Lần sau Landai không dám mời Thun nữa. Một người như Thun sao không hiểu lúc nào là đùa, lúc nào là thật? Thun đừng có lúc nào cũng nghi ngờ người khác như vậy. Landai giận Thun lắm đấy
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  9. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào đội LAZIO tham dự giải huyền trang nhớ ra sân để xem có đúng là già không đấy nhé. Mà hôm trước đã đích thân gửi lời xin lỗi rồi mà vẫn còn.....ứ hự nhau mãi.....
    http://www.ttvnol.com/forum/f_462/?6.065011E-03
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    To NB: ANh ơi,em muốn nói .....
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này