1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Quân pháp bất vị thân...Không thể dùng mỹ nhân kế để đánh ông anh Thun quần nhà tớ được...Nếu không tớ là tớ kiện nhể đại ca nhể...
    To lamthanh_hn: tôi mạn phép sửa lại cái tai tờ của ông 1 chút...Nếu có gì không vừa ý thì cứ PM lại nhá.Chắc là không đến nỗi thế đâu nhể
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 14/07/2003
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    To Phuongmap : phỉu thiu cai mồm nhà bác đi nhá , hôm qua phải dắt bộ thật đấy . Từ cái chỗ Láng ,gần Ngã Tư Khổ về đến tận nhà đấy .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sang tiêu diệt chúng nó đi thôi...mà chẹp...có sá gì XXXX đoàn người cứ đi mà he he he

    chuối lá - chưa bóc vỏ
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Okie tai tờ như vậy là ổn. Dưng mà lão thun dạo lày bị các mỹ nhân tấn công à? Khổ thân ông anh tớ một trong những mảnh đời lang thang cơ nhỡ của 7X... chị em nhẹ nhẹ tay thôi ạ, trông anh iem thế thôi chứ thật ra là mong manh nắm cơ.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ấy ăn cơm chưa. Hôm nay tớ hết bận rồi và tự cho phép mình thoải mái đầu óc một ngày. Ngày mai tớ lại bận bịu rồi nhưng cái bận của ngày mai nó không bị căng thẳng như mấy hôm vừa rồi nữa.
    Cứ suốt ngày bận bịu cũng chán, mà nhàn rỗi thì còn chán hơn. Tớ chỉ thích mình đến cơ quan là một người bận bịu, hết mình vì công việc nhưng từ 4h30 trở đi thì lại là mình quên hết công việc và vui với những sở thích của mình thôi.


    Xương rồng 78


  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đi hiệu sách. Quyển nào cũng muốn mua mà "đô la" trong ví mỏng tênh. Ăn kem Tràng Tiền.Cười cười nói nói.Ngồi ở Hồ Gươm nghe một người bạn tâm sự.Nhận tin nhắn từ SG.Về nhà, check mail. Thế cũng hết cả một buổi chiều. Tối xem phim rồi nghe nhạc. Thế cũng hết cả buổi tối. Rồi lại tới ngày mai.....
    Ngày mai. Lại check mail. Lại nhận tin nhắn. Lai nghe chuyện một người Hà Nội sống ở SG kể chuyện cho nghe. Thế có là hạnh phúc ko nhỉ? Không biết nữa. Đôi khi vẫn thấy buồn!
    Chúc bạn vui, trong công việc cũng như những niềm vui riêng tư trong cuộc sống.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    to iem LeBinhMinh: Trưa nay thấy anh nhầm ems loạn hết cả lên mà không chịu chứng minh, chỉ được thể nhận ngay lấy, nhỡ anh nói dại dột gì thì em có trói anh cả đời không . Lần sau không được thế đâu đấy, không phải chịu hoàn toàn hậu quả đấy .
    Em nhắn giúp anh em Hải là chuyện em ý anh coi như chuyện ..... người anh iu, không xao nhãng tí tị tì ti nào đâu .
    To lamthanh + phuongmap: các chú nghĩ kỹ chưa mà bảo vệ anh, cẩn thận nơi hòn tên mũi đạn này đấy
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cái cơ bản là anh mất phương hướng rồi Thun ạ. Nói chuyện với cô này mà lại nghĩ đến cô kia thì có ngày chả phải trói mà là dí súng vào đầu đấy. Em là em thương anh quá nên mới nhận cho anh vui lòng thôi. Đấy, thấy em hết tình hết nghĩa với anh chưa?
    Lamthanh + Phuongmap tránh ra cho anh chị nói chuyện. Phen này chị quyết túm lão Thun nhà các chú về nuôi gà cho chị ăn chân
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thế em đi kiếm thóc nuôi gà nhé . Hai chú ý thì luôn giúp anh mà, em lo nói chuyện với chị em đi, chuyện ý là chuyện trong nhà, giao hết cho em . Chuyện bạn bè quan hệ xã hội như hai chú ý, để anh lo, vài vại là 2 chú ý nói gì chả gật, kekeke
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Côn bát: Híc...thế à!!!!Ke ke ke...lần đầu tiên anh thấy anh phát ngôn có hiệu quả đấy...Đáng lẽ ra trước khi ra hồ phải ghé qua chỗ nào đổ xăng mới phải ...Chân thành sorry em....
    To thun quần : ông anh an tâm,thằng em sá gì ba cái chuyện con con đấy.Dương mà cơ bản ông anh phải giúp em cái vụ kia đi hẵng nhá......Khai thác xong trả tiền bản quyền cho thằng em này
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này