1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Nát bét: híc...căn bản lúc đấy đồng đội gì thì đồng đội kẻ thù tra tấn dã man quá - dù kiên quyết không khai - dương mà cuối cùng vẫn phải khai tuốt...ke ke ke
    To Côn bát: híc...lại quên nữa rồi...nhưng anh thấy cái tên đó hay đấy chứ...rất có cá tính và rất cao bồi miền Tây
    To wawawa: mừng chú em vừa mới ra tù....thế chú vừa ở cái nhà mát mẻ nào xế....ke ke ke
    To lamthanh: ông bảo tôi muốn ăn phần nào của con gà thì tôi đã trả lời rồi...thế gà đâu
    Đã trở về trạng thái một người tu hành kiệt xuất
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Gà đâu lão Thun ới ời... Lại mải mê gì gì ở đâu mất tiêu rùi. Tôi cũng đã được gặm đùi gà đâu cơ chứ
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Bác Phu Chan đang là quyền hội trưởng hội ruợu 7X, hom nào bác làm phát nữa cho hoành tráng nghe bác, ruợu dể lâu bay hơi hết thì chít.
    Em giờ có phương châm: Mỗi khi rời nét ta lại tìm đến rượu bác ạ.

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    OK!
    Xong ngay! Chỉ sợ đến lúc phát động phong trào. Tửu đồ chả thấy đâu, thấy toàn "Vợ" đồ.
    Lại phiền các bác, các đồng chí nhắn tin, gọi điện tới tấp. Gọi đến đâu là có câu "Em đang rửa bát, quét nhà với hát cho quản giáo nghe!" đến đấy!
    Hợ!
    NHẬT NGUYỆT... Í À ... MÀ TRÊN CAO, TA NGỒI ... Í À ... MÀ DƯỚI THẤP, MỘT DÒNG... Í À ... MÀ TRONG VEO, LÒNG TA CỚ SAO MÀ CÒN ĐỤC
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    To em 200: anh vừa nhặt được bài của một người bạn gửi card, cho vào đây nhắn cho em. Chỉ để vui thôi.

    A HARD DAY''S NIGHT
    It''s been a hard day''s night, and I been working like a dog
    It''s been a hard day''s night, I should be sleeping like a log
    But when I get home to you I''ll find the things that you do
    Will make me feel alright
    You know I work all day to get you money to buy you things
    And it''s worth it just to hear you say you''re going to give me everything
    So why on earth should I moan, ''cause when I get you alone
    You know I feel ok
    When I''m home everything seems to be right
    When I''m home feeling you holding me tight, tight
    by Writers, lead vocal: John Lennon
    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để mua vé xem phim cùng ttvn hãy gọi cho Notbad
    Để anti7x hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Để được......... hãy gọi cho Notbad
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Adi đà phật, không ngờ, chỉ một con sóng nhỏ cũng đủ làm một hoà thượng phải sa ngã
    Ai ơi cứu hoà thượng với!
    Đau đớn thay phận đan bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em!
    Xì trum!​
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ----- nhà Mót ----
    Nhà cháu đã bẩu là không phải nhà cháu thì chắc chắn là nó không phải là nhà cháu.
    Nhà Mót có bức xúc, có mót ở những đâu thì mót. Chứ cứ "nói xấu cán bộ" thế là không xong đâu nhá! Chứ để đến lúc nhà cháu lại mời nhà Mót đi đấu sữa dê thì lại than là nhà cháu ác!
    OK?
    NHẬT NGUYỆT... Í À ... MÀ TRÊN CAO, TA NGỒI ... Í À ... MÀ DƯỚI THẤP, MỘT DÒNG... Í À ... MÀ TRONG VEO, LÒNG TA CỚ SAO MÀ CÒN ĐỤC
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nhắn FR : Tớ mấy hôm gọi mà chả thấy đâu ?
    Hic, hay là chờ tớ lại quả rồi mới chịu giả nhời ?
    Hay bận cho ... "sự thật" của con?

    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn PhuongmapLamthanh_hn: Thôi nào đừng có ầm ĩ lên thế. Lão Thun nhà các chú mất phương hướng, nhầm lẫn linh tinh, suy nghĩ lung tung rùi,? nuôi gà cũng không ổn nên chị đã đưa đi tân trang lại rồi. Hy vọng là lại tốt đẹp như xưa để còn giúp các chú phim với chả ảnh. Nếu không chị đành phải để lão ở nhà nuôi gà vậy. Các chú thông cảm, cố chờ nhé. Đau chóng lành chầy, bệnh của lão lại thuộc tứ chứng nan y, híc, chưa biết đến bao giờ đâu?
    Nhắn 3/4 bè lũ bốn tên và Bigdoremon: Híc, thế đấy cuối cùng là cũng phải đi. Chậc, thôi hy vọng là được mở ra một chân trời mới. Chắc là đầu tháng tới các bạn ạ
    Nhắn someone: Biết đi là vì ai không? Rất nghe lời rồi đấy nhớ. Này, mà nhắn tin thì đừng có nhắn câu hỏi chứ, biết thừa là em không reply lại được cơ mà. Nhớ nha
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

  10. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    To Em,
    Anh lại thất bại trong việc ru em ngủ.
    Lúc nào anh cũng chỉ muốn được ở bên em để nghe em thủ thỉ những lời âu yếm. Nhưng anh không thể. Nếu cứ tiếp tục thế này mãi em sẽ gục mất.
    Sẽ ngủ sớm hơn em nhé.
    .............Business is Business...................
    Ta đã xa nhau từ ngàn kiếp trước nhưng chưa một phút nào rời nhau.
    suốt ngày nhìn thấy nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này