1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To chị: Sao đang dưng lại hối hận với từ bi vậy chị???
    To QM: tối qua về nhà nằm dài, ăn sori, xem phim, nghe nhạc băng headphone mới. Thích lắm . Hôm qua tiếc nhất cho một người tự nhiên mất tiền gọi di động mà lại chẳng được ăn uống gì cả nhỉ
    To ....: lần sau lại muốn T đi công tác tiếp. Tối qua về mama bảo kiếm đâu được đồ trong dễ thương thế? Đứng trước gương mất mấy phút để coi có hợp với mình không đấy Hôm nào gặp coi nhé

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thế em có biết tối hôm qua có kẻ mắt mơ màng nhìn về nơi xa lắm, cằm kề vai, môi ghé sát tai thì thầm và lại còn thắt dây an toàn rõ chặt trên đường Láng Hạ đông đúc xe cộ và người qua lại không? Mà lại là hai nam nhi của 7XHN hẳn hỏi nhé. Chỉ buồn cười cho cái điệu bộ hốt hoảng của nạn nhân khi phi từ trên xe của thủ phạm xuống để chạy sang xe chị lánh nạn để lại sau lưng trận cười hỉ hả của bao nhiêu người. Hihihi...
    Landai
  3. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Hội trưởng đáng kinh !
    Sao cái topic Bàn tròn bàn bạc những bức xúc lại khoá vào thế ạ?Em thấy bức xúc rồi đó!Cuộc tranh luận đó cũng bổ ích đấy chứ nhất là với các thành viên mới rất dễ gặp phải tình huống tương tự.
    Khi người ta có bức xúc muốn nói thì bác lại bịt mồm người ta lại chẳng hoá ra càng làm cho người ta phát khùng sao?Nếu cứ để mọi người tranh luận hết mọi nhẽ thì có hơn không ?Và chắc chắn mọi người sẽ rút ra được bài học cho mình,như thế chẳng phải là làm cho mọi người cùng tiến bộ ư?
    Em tin là các bác ấy có tranh luận gay gắt đến đâu cũng vẫn tự kiềm chế được vì chúng ta không còn là con nít nữa . Vả lại có mâu thuẫn thì mới có phát triển thì phải . Đó chẳng qua chỉ là các bác ấy đang dóng góp vào sự phát triển chung của 7X HN thôi . Nếu bác thấy thái quá thì có thể gửi thư riêng cho từng người và chỉ cho họ thấy đúng sai .Chắc là các bác ấy cũng biết phải trái đúng sai chứ.
    Còn nếu bác muốn 7X HN chỉ toàn những điều ngọt ngào êm ả thì em gợi ý cho bác đây : Đóng hết các topic lại ----->chả còn gì để tranh cãi nữa .
    Hồi nhỏ em có nge lỏm được các cụ nói : người nào chê ta chính là bạn ta .
    Em không hiểu câu nói ấy nhờ bác giải thích dùm em .
    Đây chỉ là 1 vài thiển ý của em có gì không phải mong bác đại xá
    no
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đây là topic MUHP ...thu thập đc sau chuyến lên HN.Kính mời các bác 7X quan tâm sang bên đó xem thử và góp ý vwói chúng em.BẢo đảm bài bên đó đã qua kiểm duyệt và chứng nhận của thành viên ...7X
    http://www.ttvnol.com/forum/post.asp?method=Reply&TOPIC_ID=228101
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ---plm44 thân!---
    Đóng góp vào sự phát triển chung của 7XHN, chúng ta ai cũng muốn. Mỗi người, mỗi bạn & mỗi tôi.
    Đóng góp ý kiến, thiện chí và tính xây dựng luôn được trân trọng và tiếp thu. Tạm khoá lại topic "Bàn tròn...", tôi đã băn khoăn nhiều trước khi làm việc này. Nhưng rồi vẫn quyết định làm. Bởi lẽ:
    1. Theo tính chất của topic mà Chitto đã đề rõ:
    2. Tạm khoá: dĩ nhiên là không phải đóng cửa hoàn toàn topic này. "Giá trị sử dụng" của nó luôn còn, nhất là khi có những "bất đồng quan điểm" mới lại nảy sinh trong 7XHN. (Dĩ nhiên, tôi không mong có điều này, dù biết "chín người mười ý"!)
    3. Mỗi sự tranh luận, thậm chí là tranh cãi xung quanh một vấn đề đều nên có điểm dừng. Mà như bạn thấy, "tình hình" đã tương đối lắng dịu rồi đấy chứ!
    4. Việc chủ động "tạm khoá" topic của tôi có thể khiến bạn có đôi chút không hài lòng. Tôi xin lỗi về điều này! Nhưng tôi vẫn sẽ giữ quan điểm của mình và sẽ làm những gì mà tôi thấy đúng và có lợi cho sự duy trì và (hy vọng là) phát triển của 7XHN.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  6. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    bác đã nói thế thì ieng cũn thía mát ruột rùi nhưng bao giờ nó lại được mở ạ?
    cám ơn bác đã có lòng vì anh em
    no
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn vì chẳng có ai nhắn cho mình thì đọc được tin này. Vui quá. Mình có nhận được tin nhắn gì của xuongrong đâu, chỉ nhận được tin nhắn này của Thu Phương thôi.


    Xương rồng 78


  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To: Xuongrong
    Chủ Nhật này nếu vơi nỗi chán đời thì qua đấu giá với gặp thành viên mới cho nó yêu đời nhá!
    P/S: Có kẻ lăm le hát tặng một người bài "Con mắt trần gian kìa"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Landai: Chị ơi, có người cứ gọi chị thiết tha mà chị không thèm trả lời, chẳng hay cái YM của chị lại ăn chuối hay là chị giận người ta thế? Cả buổi trưa cứ kêu ca với em mãi đấy, chị đền bù thiệt hại cho em đi .
    To lebinhminh: Mưa gió bão bùng mà còn hẹn hò đi chơi, không thèm báo cho em với Hằng 1 câu. Hẹn ai thì phải khai báo để tụi em còn phá chứ? Cứ đi ăn mảnh rồi còn kêu ca là đi ăn ốc mà không gọi chị. Thật là quá đi mất!
    To Storekeeper: Tai nghe ấy có làm cho âm thanh trở nên dịu dàng ấm áp hơn không? Hi sinh lấy cái không mặc quần áo có khi lại xịn nhất ấy chứ nhỉ ? Số H hôm qua hên rồi, chả mất đồng điện thoại nào, lại còn được khen là "nào nào có chuyện gì mà xí xớn vậy" nữa chứ .
    To anh trai: Từ giờ phải thông minh nói 1 hiểu 10 đấy nhé! Mất công cả buổi trưa nghẹn cả cổ.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    thằng lẩu dê đâu rồi vào xem box MUHP bầu chọn mày kìa
    Công nhận mày lùa các em HP giỏi thiệt chúng nó cứ tưởng mày lý tưởng với lành mạnh chứ Úi xời ui .... thế này chắc tao thành chính quả rồi í chứ .
    Dù sao cũng phải khao cái chứ .NGƯỜI ĐẦN ÔNG LÝ TƯỞNG cơ mà
    no
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này