1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To các đồng chí hôm qua chiến ở hàng bia: mấy giờ mới xong thế...Hôm qua tớ đi đánh võng ngoài đường thế nào mà về đến nhà vẫn phải làm thêm 4 vại bia nữa..híc...chết mất ....
    To lão Nát bét : đồ đến sau còn tinh vi...ke ke ke ke...lần sau chiến tiếp nhưng để thư thư 2 tuần đã nhá ...hồi lại đã...
    To Sếp : ngại quá...hay nói là may quá nhể...sếp đi vắng mới mua được món đồ hời xế...ke ke ke
    Come together right now over me !!!
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đẹp lắm em nhờ, tại vì em không thấy nỗi "bất hạnh" của người khác mà em chỉ nhìn thấy cái "hạnh phúc" của mình em thôi.
    Hãy thực tế hơn một chút nha
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Mod: Đổi hộ em tên topic bán đấu giá với. bài tường thuật đã gửi rùi đấy, đổi đi cho mọi người dễ thấy.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Hôm qua mua hàng không đếm. hic hic, nhỡ ra..... híc, cái túi đó chỉ có 89 cái di chuột thì sao nhở ????
    Khà khà. bà chị hôm nào cho em xin cái fone number nhá. Rảnh em call đi uống cà fê.
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phải tính thời cơ để mà ra tay chứ.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me

  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thế buổi tối lặn lội mưa gió suýt xoa với những con ốc nỏng hổi, với những miếng khế ngọt lịm chấm muối ớt cay cay thì sao nào?
    Lại cái tối Phở xào Văn Miếu, kem đĩa Tây Sơn thì sao nào?
    Tớ cũng đâu có được ăn Khoai Tây Rán.
    Suy cho cùng chỉ có hai bà chị phải đền bù tụi mình thôi nhỉ?
    To Miracle: Hoá ra cái đệm di chuột tớ nhận được hôm qua là của đồng chí à? Thanks nhé.
    To chị: Xong chưa? kết quả thế nào???
    To TinyQuynh: hic, suýt giận rồi đây này. Về mà chẳng thèm thông báo cho người ta một câu . Hôm nào rảnh liên lạc nhé

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 28/07/2003
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bác Coco đi tây tầu, xa nhà nên có vẻ lạnh lùng quá, nhìn đâu cũng muốn cái gì cũng thực tế.
    Hãy để con người được sống mơ mộng, không cần phải rạch ròi tất cả.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me

  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Úi dùi ui em ui!
    Miễn bàn đê! Thằng này dạo này hư hỏng tợn. Anh đồ là nó đang lăng nhăng với vợ xã trưởng xã nó đấy!
    Hôm cafe vừa rồi, đang "bắn súng liên thanh" rất phởn, chợt nó lặng người và thẽ thọt: "Em về đón bà xã!"
    Công nhận là vợ xã trưởng nom xinh phết! Hi hi!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Kinh doanh là phải thế! Lúc đấy, cả một núi các em xinh tươi trẻ đẹp. Papa bảo cũng không dám bỏ ra đếm!
    Nói một câu thật thà theo kiểu con phe nhá: Túi đấy chỉ có 69,5 cái thôi!
    P/S: mà một nửa "cái đấy" đâu nhở?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi món Khoay TÂy RĂn 'ỏƠy là chỏằi lỏĂi lúc 'ỏƠy muỏằTn quĂ, gỏằi bỏằn em sao 'ặỏằÊc. Thôi, hay 'ỏằf hôm nào chúng ta cạng fn Khoayi TÂy RĂn nha.
    Big: Không chỏằ

    Landai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này