1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khoaitayran: Vâng thế chị gọi cho em nhé! À rủ cả Mèo Ú đi chị, lão ý có nhiều cái mới lắm, bắt khao luôn thể. Hihihi... chị ơi đi rồi mình bàn tính chuyện làm ăn "dầu gội cirrus" luôn thể. Chị đúng là gợi đúng điểm quá, em cũng nổi máu thương trường rùi.
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To Brown-eyes: Chị ui, hôm đó chị có thắng được hai ông kia không??? Hic, tiếc quá , lúc đó em đang thực hiện nghĩa vụ với gia đình nếu không cũng vào giải cứu cho chị. Nhưng em tin "chị đã thắng"
    To hai người rủ nhau vào đánh hội đồng Brown-eyes: xấu quá , ai lại hai đánh một, mà lại hai male bắt nạt một female nữa chứ. Xấu quá, xấu quá!!!

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ấy ngủ ngon không? Tớ thì cứ "trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành" suốt thôi ấy ạ, thành ra hôm nay hơi mệt. Nhưng lát nữa về ngủ trưa thì chắc lại ổn cả thôi.
    Hay nhỉ ấy nhỉ, hôm nay tớ mới thấy cái mục nhắn tin này hay ho chứ hồi trước tớ thấy topic này lộn xộn đủ kiểu nội dung mà không hiểu sao nó lại đến mấy chục trang liền, cho nên chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến.


    Xương rồng 78


  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ban nhạc : Cậu bị bắt làm MOD hử ? Tội chưa kìa. Bỏ quách đi. Nhìn cậu nhăn nhở vậy tưởng nhu cương tốt nhưng khí cậu nóng, tính cậu thất thường. Làm MOD rồi quẳng con nhà người ta xuống hồ à ? Thảnh thơi, thanh thản mà sống với âm nhạc. Thời gian nên dành cho đời nhiều hơn ( đời của mình ấy chứ hơi đâu mà lo cho đời của thế nhân .....sốt ruột )
    Tớ bận quá mà không hú hí được với cậu và các cô dâu nhà tớ. Thấy cứ xa xa mà nát lòng. Nay cậu lên Trung Ương vậy biết bao giờ tái ngộ. Chậc ! Cơ khổ thế này khối đứa lại cạnh khoé tớ là " thấy sang bắt quàng đây ". Ôi dào, chả sợ thì cũng được bêu rồi. Dưng mà thôi, 7xHN bây giờ quái vật "vệ sinh" đùn cũng đi hết rồi, cậu lên TW cũng khoẻ thôi.
    Thế nhể !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 07/07/2003
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Gõ mõ tụng kinh kinh quá đấy! Mỗi người một mảnh trời riêng. Định léng phéng là ăn pháo cao xạ ngay!
    Quả nhân sinh quan thế nào rồi? Mấy bữa bia nợ tôi thế nào rồi? Không phải cứ nhem nhẻm cái miệng xong rồi té nhá!
    P/S: Sắm được quả đai-bảo-hiểm-xe-máy trông cũng được đấy!
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ban nhạc :
    Nhân sinh quan đã hình thành xong phần thô rồi, chỉ còn chờ thời gian thích hợp lắp ráp hoàn chỉnh là tớ tương thẳng lên 7XHN. Thời gian là bao lâu và khi nào thì tớ chưa trả lời được. Phần dành cho cậu là phần cho riêng cậu và con đường của cậu. Tớ cần biết và hiểu nhiều hơn về con người đứng đằng sau hai chữ Phu Chan mới dám ba hoa......Và có thể sẽ không ba hoa gì cả ......... Khổ thế đấy !
    Bây giờ......... Chỉ biết nói với cậu là giữ gìn sức khỏe và vui.
    Nhắn cô dâu bỏ trốn : Tớ ủng hộ và thông cảm khi thấy cậu quyết định từ chức. Đến và lại đi. Tớ chỉ nói với cậu thế này : Theo cảm quan nông nổi của tớ, cậu đã xứng đáng với tất cả những gì mà 7XHN kỳ vọng nơi cậu. Chúc mừng cậu trở về với cuộc đời riêng. Chúc sức khỏe và hạnh phúc. Hãy mở rộng lòng mình ra để đón hạnh phúc, để không bao giờ phải nuối tiếc !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 08/07/2003
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Rồi, cứ mang vài cân nộm chân gà rút xương lên hối lộ sếp rồi thì khao gì thì khao!
  9. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhắn thundervn2001: Răng mà phải thương thuyết rứa Thun? iem đã nói đi là đi mà. Mới lại lần này chúng ta vẫn câu mực hỉ? Mới lại nữa, đã đi câu là nhớ phải "câu" đấy, không thì lại bị... đá cho sưng người bi giờ. Hè hè...
    To Quyen_my Storekeeper: Hôm nay có một người buồn buồn nhắn tin cho chị nhưng mà chị hết tiền nhắn lại rùi. Chẳng biết bài vở đến đâu mà lang thang cả ngày ngoài đường như thế. Cơ khổ nắng nôi thế này... Thôi, hôm nào kem nhé. Store lại sắp du lịch rùi, nhanh lên nhớ 3/4 bè lũ 4 tên
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sếp phù chân nhé. Theo đúng truyền thống việt nam đồng chí phải rửa chữ TFG không thì nó sẽ ko sáng chói lọi đâu. Mà rửa thì tầm này chắc rửa bằng bia là hợp nhất. Đi nhậu đi, phù chẩn khao .
    To Landai: Lại cũng theo đúng truyền thống Việt nam, người chia tay phải khao để nói lời tạm biệt. Cậu chia tay thì cũng phải tuân theo lệ đấy chứ nhỉ.
    Thế là có hai đồng chí phải mời anh em đi nhậu rồi. Thích thật.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này