1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Baby Queen ơi, trong lúc chờ topic mới hay ho thì ghé qua cái link này đọc bình loạn về tình yêu chút đi. http://www.ttvnol.com/forum/t_242180/?0.4652143


    Xương rồng 78


  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Uah, tôi sẽ đọc thử, nếu trong phạm vi hiểu biết của tôi thì tôi sẽ...loạn một chút...
    Nothing ever perfect
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To All: xem cảnh choảng nhau hay quá mà không biết dân 7xHN thế nào? Cho hỏi 7x có ai gia nhập giới này không nhỉ ....
    http://life.ttvnol.com/ttvnlife/topic/242236
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho chị: Em hoàn thành nhiệm vụ rồi chỉ đợi chị xem có ý kiến ý cò gì không là em đem đi in đấy mà nhớ là trước 1/8 chứ sau ngày đó thì miễn kêu ca phàn nàn nhá!
    Hôm qua em ngồi kỳ cạch viết cho chị một lá thư thư tay đấy dài lắm lần này thì em nói hết không giữ lại cái gì nữa đâu kể cả chuyện về cái mà em vẫn nói với chị đặt cao quá với không tới mà thấp quá thì chỉ muốn di một cái cho nó nát tan ra thôi. Chuyện đó cũng xong luôn bây giờ thì cứ thế mà phớt thôi chị à.
    PS: Đừng gọi về nhà em đang ở HN em và mẹ cãi nhau. Mà không gọi là cãi nhau được chỉ là tranh luận bất đồng ý kiến lần này có vẻ chiến tranh lạnh hơi lâu! Mẹ vẫn thế toàn giận cá chém thớt thôi chẳng ra sao cả lần này em không nhịn được. Mẹ bảo: Hình như mẹ con mình nói chuyện với nhau không hợp! Em buồn lắm! Gọi về nhà nhưng mẹ không muốn nói chuyện với nhưng em không làm lành trước nữa đâu. Bao giờ mẹ chịu nói chuyện với em thì em mới về!
    Em định gửi vào hòm thư cho chị nhưng mà nó full rồi nên không nhận mà nick ở trong này em chẳng biết chị dùng cái nào nữa đành thế này vậy gọi ngay cho em nhé!
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Not on your life
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho một người "quá khứ" yêu thương :
    Em lại khóc. Lần nào cũng khóc khi nghe điện thoại của you. Buồn vì những nỗi buồn của you. Vui những niềm vui của you. Đau những nỗi đau của you. Hôm nay tâm trạng em ko ổn. Em không giải thích được em đang cảm thấy thế nào. Chỉ thấy một nỗi niềm không sao nói thành lời.
    Lâu rồi, em không có được cái cảm giác chân thành và yêu thương như thế từ you. Bỗng nhiên thấy you giống như một người thân thật sự trong gia đình.
    Vẫn có lúc em cười, phải không. Dù em vẫn đau, nhưng em biết, you sẽ hạnh phúc.
    Em cũng sẽ hạnh phúc. Sẽ vững vàng hơn, tự tin hơn. Vì hôm nay đã có thể nói chuyện với you chân thành như thế. Và quan trọng là you đã động viên em. Em biết, có you bên cạnh động viên, em sẽ ko bao giờ gục ngã cả.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  6. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các cô chú quan chức của 7XHN: Các cô, các chú tổ chức cho anh em 7XHN đi ăn kem, đi hát... đi chứ nhỉ. Đời sống văn hoá phải được phát huy chứ sao lại thụt lùi thế chứ.
    Thế nhá, anh chỉ có vài lời nhắn nhủ thế thôi, các cô, các chú cố gắng lưu tâm thực hiện, đáp ứng lòng mong mỏi của toàn thể thành viên 7XHN nha. Anh nghĩ, có thể thứ Sáu này, sau khi đi uống cà phê xong các cô các chú có thể tiến hành được đấy. Nhưng rất tiếc là hôm đấy anh lại bận rồi, không đi được. Nhưng không sao, anh hy sinh vì toàn thể thành viên 7XH mà.
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 7 tin nhắn ngọt ngào :
    Cô em mà mang ác mộng đến cho anh nữa là anh kiện đấy.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người làm vườn :
    Cậu làm ơn dọn hộ mấy đám cỏ mà một vài quý anh, quý chị vì yêu vì thương mà vô tình gửi gắm vào khóm Nhân sinh quan tớ đang tưới tắm, bón xới, vun đắp....
    Dọn giùm để tớ trồng tiếp nào. Cám ơn nhiều !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao anh lại bận? Thứ 6 này đi đi, em có một quả bí và một ít mật định đưa cho anh muh!
    To landai: Rồi xem, chị có phải khao không, cho dù bây giờ chị vẫn chưa bít lý do vì sao mà lại bị đánh úp như thế
    To Lebinhminh và Sì to: Ơ, chiều nay thấy nhơ nhớ cái gì ấy, vào đây nhìn thấy nick của 2 người, hoá ra là nhớ 2 người mới chết, cả chị Landai và anh Hết_tên nữa

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To huyennhi79: U có tình cảm của một bà cụ non nhưng lại có suy nghĩ của một đứa trẻ con.
    To Kaze: Bác làm nhanh nhanh cái topic Xiền đi nhỉ ?? Lừ đừ quá đấy ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 30/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này