1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhắn XR78: Hôm qua em ko online,ko gửi tin nhắn đc.Hôm nay em gửi bù cho bác.Nhắn bác rằng ko phải là chủ nhật tuần này đâu ạ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    To Miracle: Thứ 6 này bác có ra cafe thì mang hộ em cái sạc nhá, em gửi bác cái hôm nọ thiếu bác luôn!
    Xì trum!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bí với mận thì ngày mai đưa luôn cho chị đi. Mà của ai thế?
    Nếu không cho chị biết lý do thì ngày mai chị không đi đâu nhá, cho 3 người đi một mình nhá
    Bé em yêu quý ơi, hì, thế là có người gọi là bé rồi nha, mệt quá bé yêu ạ. Bao nhiêu thứ cần phải nhồi nhét. Hic, chắc ốm mất thôi, mang hoa quả đường sữa tới thăm chị đi

    Landai
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    15 ngày tới không có thời gian cho những việc sau: rượu bia cà phê thuốc lá, ai đã đọc đừng gọi điện nhắn tin.
    Xin lỗi cả nhà, dạo này đầu óc cứ như đi trên mây.
    A Different Beat
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vầng, chúc Bác thanh thản.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  6. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To bác Big : hôm nọ may quá vẫn đi thi kịp , một lần nữa em cám ơn bác .ngượng wá
    Hôm nào rỗi bác tìm hộ em cái link của chiện NT** của DTH nha Thankx bác
    no
  7. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trong topic Cafeonline quán có một bài của đồng chí Leonito nhắc đến cụm từ "lũ mọi đen"
    không biết bác này có phải 7Xer không nếu phải thì đáng ngại đó
    các bác mod có làm việc không vậy ?
    no
  8. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Biết rùi, khổ lắm, nói mãi... Híc, lần cuối đây Trông Quyen_my giận dỗi xinh tệ Landai nhỉ Mai nha, 3/4 bè lũ bốn tên
    Nhắn Thundervn2001Het_ten: Thấy chưa, chỉ cần thấy em nghĩ là hai anh đang cưa em thể nào cũng bỏ chạy mà. Chậc, chán cho hai anh quá
    Nhắn Khoaitayran:Dừng chân ở đâu thì nhắn ở đó nha chị, đấy là chị hứa chứ không phải em đòi hỏi đâu nha. Cậu đó là bạn em thật, đã gọi điện cho em tối nay luôn. Hơi bất ngờ vì cậu ấy nhớ em thật chứ không ngờ ngờ như em đâu, chị em mình về sớm quá nếu không cậu ấy làm đúng lời chị nói chị ạ. À, chị phải khoẻ lên mới ngồi nổi 32 tiếng trên tầu chứ
    Nhắn ModsAdmins: Khoá lebinhminh oan ức thế ạ? Em nó làm gì nên tội, tội là tội ở cái nhà lão Bigdoremon vui duyên mới quên nhiệm vụ kia kìa
    Được cirrus sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 31/07/2003
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Anh Thun : kế hoạch tuần này thế nào hả ông anh...ý em nói là số đĩa phim đã yêu cầu gửi cho ông anh ấy...Có kịp cho thứ 6 này không....
    Come together right now over me !!!
  10. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bucrui : OK, mai 6h anh qua Nhân
    Big: Chết đâu thế ???
    Basic : Mất bạn hiền, uống chả thấy ngon
    Someone: Công tác vui vẻ, giữ sức khỏe nhé
    Bà chị : Em máu cafe vào chiều mai chị ạ
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi.
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này