1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    -------- pml44, technicolor & một số ít những người khác ----------
    * Thực sự tôi không biết phải nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ nào đây: tệ nạn hay hiện tượng? Các bạn đừng biến những sự tranh luận thành những màn-trình-diễn-hoành-tráng của những tiết mục ảo-thuật-trong-ngôn-từ. Để rồi tung vào nhau đủ những thứ quý hoá. Cái đó nên gọi là nghệ thuật trình diễn cách tân hay văn hoá trình bày hiện đại của 7XHN đây?
    ** Riêng với technicolor: bạn phải chăng vẫn muốn vẫn hy vọng Hội của mình trở thành đầu-tàu của 7XHN, muốn chấn chỉnh, muốn bẻ lái 7XHN? Bước ngoặt mới chăng. Bạn đừng quên, bước tiến mới là quan trọng. Việc khơi gợi lại những hình tượng mới, hỉ hả với nó để cười vào mũi, để dán lá han vào mặt người khác, như cách bạn đã làm vừa qua, tôi nghĩ, nó không phải là hành động phù hợp với những gì bạn vẫn đưa vào cương lĩnh hành động của mình đâu!
    *** pml44: Là một thành viên mới, việc bạn thể hiện cá tính của mình trong những tranh luận vừa qua, bạn nghĩ gì? Những tranh luận online, nó quá "ảo" để có thể khẳng định được học thức cũng như tính cách "thực" của một thành viên. Tôi hy vọng bạn không nên quá sa đà vào việc "tìm tòi" cái gọi là "phù hợp với bạn" trên diễn đàn, trên topic này.
    **** Lưu ý chung các thành viên post bài trong topic "Hội củ chuối": Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc các bạn về những bài viết, có thể nói xin lỗi, hơi thiếu cái-gọi-là-văn-hoá, trên topic "rất được mọi người" quan tâm này! Nếu vẫn còn xuất hiện những "hiện tượng dạng này", đừng mất công thắc mắc khi bài của "tác giả" bị xoá, hoặc nick của "tác giả" bị treo!
    P/S: Tôi để bài viết này tại đây trong 24h. Sau đó, sẽ chuyển nó về topic Nhắn tin. OK?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 03/08/2003
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận nha, đừng bảo mọi người hít le nha
    Hì, thế cứ phải có chuyện gì vui mới được nhắn cho thằng em hả. Đơn giản là chị hết hạn, mà lại còn nhiều xiền quá, thế nên... những 20 tin cơ em ạ
    Mà nghĩ tủi thân ghê cơ. Hôm thứ Sáu ra cà phê, bình thường gặp mình canhcaykho ngoan ngoãn khoanh tay chào rõ to, thế mà hôm đấy đã không chào thì chớ, cũng chẳng thấy khoanh tay, lại còn tuyên bố là không gọi mình bằng chị nữa. Hic...... Lại được thằng em Notbad bảo "Từ giờ em không chào chị nữa, chị không còn làm Hội trưởng cung chẳng làm Mod nên em không chào chị nữa". Huhuhu... bất hạnh quá, đau khổ quá, huhuhu... Chị giận rồi, không thèm nói chuyện với em nữa đâu

    Hì, em ơi, ai lại cãi nhau về cái chuyện này nhỉ . Cancer với cancel đọc nó cũng gần gần giống nhau mờ, tại chị dốt tiếng Anh nên phát âm chắc hổng chuẩn. Nhưng quan trọng là trong đầu chị lúc đấy hiện lên chữ "cancer (chứ không phải cancel), sao về sớm vậy em?", nhỉ em nhỉ?
    Hoa cho em này và chúc em luôn vui vẻ nha

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 03/08/2003
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị: Em không làm nữa mệt lắm rồi ba đêm nằm nhìn trần nhà với thạch sùng thế là đủ rồi! Đêm nay nhất định phải dùng tới thuốc ngủ mới được. Sáng mai nhớ gọi cho em cẩn thận không quá liều thì chết!
    Tạm thời chị giao cho đứa khác hộ em!

    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em... oà vỡ
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau?
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế cứ phải có chuyện gì vui mới được nhắn cho thằng em hả. Đơn giản là chị hết hạn, mà lại còn nhiều xiền quá, thế nên... những 20 tin cơ em ạ
    Mà nghĩ tủi thân ghê cơ. Hôm thứ Sáu ra cà phê, bình thường gặp mình canhcaykho ngoan ngoãn khoanh tay chào rõ to, thế mà hôm đấy đã không chào thì chớ, cũng chẳng thấy khoanh tay, lại còn tuyên bố là không gọi mình bằng chị nữa. Hic...... Lại được thằng em Notbad bảo "Từ giờ em không chào chị nữa, chị không còn làm Hội trưởng cung chẳng làm Mod nên em không chào chị nữa". Huhuhu... bất hạnh quá, đau khổ quá, huhuhu... Chị giận rồi, không thèm nói chuyện với em nữa đâu

    [/quote]
    Mới yêu đời là thế mà nghe chị giận thằng em lại thấy chán đời quá. Mà cũng khổ, nịnh nọt làm thân mãi với bà chị, bỗng dưng đến cái lúc thân thân rồi chưa kịp nhờ vả thì đùng cái bà chị bỏ ghế ... to vật vã về hưu. Làm thằng em chẳng biết bấu víu vào đâu. Chị bảo thế có chán đời không cơ chứ. Thôi cố làm đủ tiền mua cái Ford MONDEO 3.0 ra Cầu Chương Dương phi xuống sông Hồng tự tử mới được. Chẳng biết 30 năm nữa có đủ điều kiện để tự tử không. Chán lắm bà chị ạ.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me

  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To đồng chí:đồng chí là tớ đợi mãi...ngại gì...hôm qua đi chơi bét nhè chè đỗ đen...
    To myself : tự hỏi mình nên delay những cuộc ăn chơi nhảy múa bằng cách nào cho hữu hiệu nhất đây nhỉ...hư hỏng quá rồi...
    Chả nhẽ lại đi tu lần nữa....
    Come together right now over me !!!
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cai là cai thế nào, còn tôi còn lão còn cái quĩ kia lão à.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me

  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To: All
    He he!
    Đông Tiến lần này Không đóng kịch thì nhà cháu HÉT. Hi hi! Đang không biết HÉT bản nào đây, bà con chọn hộ cái nhể.
    Bài nào cũng HÉT được tuốt.
    Yên tâm, lần này đi là lãi to.
    ***** Thư ký xinh đẹp đâu, hàng "THUỐC TRỢ TIM" em gom được bao nhiêu thùng rồi! Nhớ gom thêm ít thuốc hạ huyết áp, loại cấp cứu nhá! Đảm bảo hàng đắt như tôm tươi!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cai là cai chứ còn là cai thế nào nữa...
    Tự dưng muốn là một con người tốt của xã hội - một nhân tố để xã hội tiến lên thì dứt khoát phải đình chỉ mọi hoạt động gây tốn kém cho xã hội như : tiêu thụ quá nhiều xăng dầu, líp tông, đi mà.....và đủ thứ linh tinh lang tang khác nữa.
    Hề hề...ông đừng cản tôi...để tôi đi tu cho nó sành điệu..í quên cho nó....trong sạch xã hội
    Come together right now over me !!!
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    èo èo Bịt mũi
    Đội tóc giả hoàn tục đê !!! sắp có phi vụ đú đởn đây ,đi không ?(ăn chùa ,uống chùa,hát chùa) .Chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị ...nhiều thứ khác nữa nhá keke
    SoS ​
    -----><----- ​
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhà ngươi đừng hòng lung lạc được ý chí của ta....Ta biết rõ thâm ý của nhà ngươi rồi...Ăn chùa - uống chùa - hát chùa rồi cúng chùa luôn cả thể chứ ghề....
    Mất rồi thì cho ta lại số đê để ta còn kiểm soát......Có gì thì mess nhé...Nhưng ta thì ta vẫn phải kiên quyết đi tu...
    Come together right now over me !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này