1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó có địa chỉ mail là duchanh@softhome.net: Liên hệ gấp với tớ. Cái địa chỉ mail của ấy tớ reply nhưng toàn bị trả lại thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhắn CCK: Hình như có sự nhầm lẫn ở đây rồi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To Lebinhminh: [r39)

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Híc, không dám thanh minh nữa Chị biết rồi, em đã gọi điện về nhà, đã cắt cơm, đã bị cằn nhằn, đã bị lệnh giới nghiêm của tuần... Híc, chị biết thế... Dưng mà hôm nay chị bị ai đó đuổi, bị Ngân hàng quây, bị lấy mất chìa khoá xe... cũng bị nhiều thứ lắm... Hay là một bữa ốc tiếp nhé, à không, cái gì khác ốc cũng được nha Trời ơi, sao mà mình nợ nần chồng chất thế chứ, kiếp sau ứ làm... lebinhminh nữa
    Nhắn Landai Tớ cho ấy lựa chọn giữa tớ và... đấy... Không thể chung sống trong hoà bình được đâu. Hừ....
    Nhắn Quyen_my: Dùng ADSL sướng nhỉ. Hôm nay có người còn bảo là chị NHÀ QUÊ vì vụ này đấy. Hôm nào em xử lý nhé
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Coxuoc: hic hic... h thì em đang ở cách xa nhà em 1 cơ số km rùi... và lại quên mang đồ cho chị rùi... xo di chị nhiều nhé, Thôi để đầu tuần tới em mang qua nhà chị cho chị, được ko/
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... tớ chọn ấy, tớ chọn ấy, đương nhiên là tớ chọn ấy rồi . Mà ấy cũng thật là, hôm qua trong confer là tớ nói đùa với 3 người vậy thôi chứ có phải thật đâu mà ấy nghiêm trọng hoá vấn đề thế. Mà tớ đang giận ấy đấy, tại ấy mà kế hoạch hôm qua lẫn hôm nay đổ bể hết cả
    Bà em hôm qua thế nào, về nhà hay lại đi ăn ở đâu. Thương quá cơ, biết thế hôm qua chị gọi cho em có phải là hôm nay chúng ta được dung dăng dung dẻ không nhỉ.
    Hì, hôm trước em Quyen_my mang quà của hai người qua chỗ tớ nhờ đưa giùm. Làm ơn sang lấy hộ tớ đi. Hôm nay tớ ốm quá , chẳng muốn đi đâu cả. Thế nhá, không lấy là tớ xài hết đấy nhá. Tự dưng thèm ăn cam quá cơ

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 08/08/2003
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhắn CXR: Bác đi đâu mà mất tăm vậy, chẳng thấy ngó ngàng gì đến 7XHN cả mà toàn du học với du hành thôi. Được hôm sang đây thì lại trút giận đùng đùng làm em sợ quá cơ.
    Landai
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To lebinhminh: Cái số nó thế rồi, chị kêu ca phàn nàn gì? Em dự định khi nào Sì to giận chị xong là em sẽ kiếm vài cái cớ giận chị tiếp, mấy hôm này mát trời, ốc đang ngon...
    Chị Dại ơi, hôm qua tức mình, em với H đi ăn ốc nhé. Cả chè hoa quả và nem chua rán nữa, chẹp chẹp, nếu có thêm 2 bà chị chắc ăn chẳng ngon nữa đâu nhỉ? Vì cứ phải mải mê ăn dưa thì làm sao mà ăn được thứ gì khác nữa .
    To CXR: Ai cho anh nói với Sì to là em khóc oà lên sung sướng khi anh nói ra thông tin... chứ? Híc, người ta chỉ có lặng đi nghẹn ngào, anh lại xuyên tạc thành oà khóc... Đang định hậu tạ anh, nghe H nói cái, ý định ấy vỡ vụ tạn tành, ôi, tan tành...
    To Phuchan:

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nhắn landai: hehe .. nick bác có log in được đâu mà không bỏ bê hả cô bé .. Năn nỉ mãi các anh các chị ấy mới reset cho cái pass á
    Nhắn Quyen_my: Đừngggggggggggg .. quà hậu tạ đâu? Hôm đấy bác bảo Sì to là cô bé thì nghẹn ngào .. bác thấy cảm động quá nên mới oà lên khóc đấy chứ .. hihi .. Nhớ có quà hậu tạ nhé .. không có lần sau bác "ứ" thèm năn nỉ "ai đó" lấy thông tin giùm cô bé nữa đâu ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0

    Bắt đền đi, bắt đền đi... ... sao lại nhẫn tâm đi chơi vui vẻ có 2 mình mà lại còn kể ra đây chứ. Hèn gì hôm qua ngồi ở nhà mà cứ thấy bồn chồn làm sao ý. Sáng nay lại còn ốm nữa chứ. Khổ thân quá. Ốm quá. Thèm ăn cam quá
    Hic, hôm qua vừa than với thằng ở phố bên cạnh là dạo này chẳng có ai nhắn tin cho mình thì hôm nay được 2 cái tin nhắn, 1 đe doạ này nọ, 1 kể lể thế kia. Hic, tủi thân quá, tủi thân quá... ... Dỗi đây

    Landai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này