1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 3www: lão busy phết nhể..Không free time thì chết già đấy.Hôm đầu đi cà phê có cô em họ rõ xinh thế mà busy thế này thì...
    Đùa tí thôi..khi nào free thì vẫn nhớ nhá...
    Thôi lượn thôi..đến giờ chuồn chuồn rồi...
    Come together right now over me !!!
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    To Lầm than hn. Tối nay ông ra Nhân để nhận "hàng" nhé, tối thứ 6 tôi không đến đấy được. Nếu ông không ra tôi sẽ gửi ai được nhỉ?
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cứ gửi qua lão nát bét đi rồi mai bạn qua hội cafe lấy là được mà. Hôm nay bận mất rồi
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhắn dầu gội đầu: Chị đã lành lặn trở về, đầy đủ cả em ạ Hihí cứ bụng bảo dạ nhắn tin cho em nhưng mà tít mít quá Tuần này ưu tiên cho em biết đấy Khó khăn lắm chị mới có mấy phút vào mạng, nhắn đại cho em trước khi bị lôi cổ đi tiếp nhé Từ giờ đến cuối tuần em nhắn tin cho chị gặp nhau cái ! Nhớ mang theo cả bạn Lan gì gì bị gì gì của em đấy
    PS: Đến hôm nào hẹn em cứ nhìn góc nào đen kịt tong teo chính là chị của em đấy
    Nhắn Landai: Fan của em vẫn còn nhắc đến thần tượng này
    Nhắn Mèo bự: Hoà bình kết thúc, chiến tranh bắt đầu. Chiến đe, đừng hòng trốn nhé! Chị sẽ thì thầm với em dâu hí hí hí
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To 3/4 bè lũ: hâm hâm nhưng vui nhỉ Hớn hở như lần đầu được đi lăng Bác chụp ảnh ý Thanks chị nhé. Ước gì mấy bà chị suốt ngày thi cử nhỉ. Vừa được ăn, vừa được chơi --> sướng quá

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngay, đi ngủ ngay . Ai cho thức khuya thế hả, cười nhiều như thế không mệt sao, nhỡ mai ốm thì sao hả .
    Hì, nhưng công nhận vui thật. Không phải lần đầu tiên chụp ảnh ở Lăng Bác nhưng là lần đầu tiên được xem hạ cờ đấy. Thấy hay hay, lạ là... Uh, nhưng nghĩ lại cũng thấy hâm hâm

    Landai
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... lại sắp được ăn món khoái khẩu Khoai tây chiên rồi. Mà em không phải là Lan gì gì bị gì gì đâu nhá, tên của em đẹp ơi là đẹp thế còn gì
    Chị. Hôm đấy nhớ mang cả fan hâm mộ của em đi nhá

    Landai
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi con bâ Store hay nhỏằ?, chỏằ
    Landai
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhắn PM, gungcayvn : Hôm qua không phải anh chat với bọn em đâu..
    Chỉ tại cái Auto login.
    Wait and see
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Khaoitayran: Thôi, em tha cho chị tuần này. Cho chị tung tẩy thoải mái rùi tuần sau em kéo cả bè lũ 4 tên xơi món đặc sản Khoaitayran Ăn một mình bị hằm hè ghê quá rùiNhưng mà quà thì nhận trước chứ chị nhỉ? À, chị nhớ cầm theo đèn hoặc là mặc cái áo có phản quang như công nhân môi trường nhé, mắt mũi em già rồi, lèm nhèm lắm, không tìm thấy chị lại khổ
    Nhắn Quyen_my: Về nhà nghĩ lại thấy mà tức, chờ cả buổi tối mà chỉ được nghía có một tẹo trong khi thấy mình xinh tệ (mỗi tội làm xấu cả đội hình). Nhớ hôm nay scan rồi gửi ngay đấy nhá, sốt ruột lắm lắm
    Nhắn chung cho 3/4 bè lũ bốn tên: Kế hoạch tuần sau có hai vụ:
    1- Khoaitayran
    2- Chưa có gì cụ thể, kinh phí: giới hạn đúng phần tài trợ bị từ chối
    Lên kế hoạch cụ thể đi, có open không nhỉ, nếu có lại phải xin tài trợ nhé Và nữa Phatxít lão Bigdoremon nhé
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này