1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ThunCua: Hai anh công khai tán tỉnh iem thía này iem ngượng lắm ý Dưng mà iem vẫn thích có thêm anh Het_ten nữa cơ, cho đủ bộ ý mà
    Còn chuyện dưa cà có nhiều trái ngang và uẩn khúc lém các anh ạ. Để rồi hôm nào iem viết thành sách rồi xuất bản gửi anh vài cuốn đọc cho rõ ngọn nguồn. Chứ giải thích thế này dễ gây ra nhiều sự hiểu lầm lém
    À, anh Cua này, em nói cho anh một bí mật nhá. Trong 7XHN có bé Dieubong hay lắm, Phuchan tán mãi mà chưa đổ đấy
    Nhắn Storekeeper: Hôm nọ em nhìn thấy số tiền tài trợ bị từ chối là bi nhiêu thì là thế. Nhưng cấm có sáng tác hay xuyên tạc đấy nhớ
    Nhắn Landai: Hihihi, còn chán nữa không? Tớ về lập ra một danh sách dài dằng dặc nhưng có vẻ là không khả thì lắm. Hay mình open ra bên ngoài thì may ra đấy. Mà tớ nói thật, đi xem kéo cờ không hay bằng đâu.
    Nhắn Quyen_my: Đi chơi vui vẻ và nhớ là phải có quà đấy
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/08/2003
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Em LeBinhMinh chán lắm cơ, em mải mê chat chit ở đâu, vào trả lời như kiểu sợ mấy anh trách, mất gà . Thế này có nên dỗi em ý không chú Cua, mà em cứ đứng núi này trông núi nọ, nhớ ai không nhớ lại đi nhớ ku Hết tên, thà em gọi luôn ku chiepchiep may ra có cơ hội
  3. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hé hé chị chả biết được đâu fan của em dạo này bận yêu đương kinh lém Mà cái chính là cho nó đi rất lục tốn em ạ Hihih, tự vì một mình nó tán vài cô một lúc nó vẫn ko ngán, mà con gái hay í, đặt biệt í, lạ lạ í, bây giờ hiếm lém => quốc sách tiết kiệm em ạ, không có các chú 7X lại kiện chị xông xênh quá với thằng em zai trong khi các chú ...
    À mà công nhận tên của em đẹp thật chị có nói gì đâu lại còn hết sức chân thật nữa chứ phàm hoa lan mà đẹp dứt khoát là phải dại đứt đi rồi nhỉ
  4. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em giề mà viết tên chị đọc trẹo cả miệng thế kia Tạm thời treo cái tội to đùng này lên đã nhá! Thấy chị nhân đạo mênh mang không? Quà thì bây giờ vẫn còn trong tủ lạnh nhưng đến khi gặp nhau thì chả biết nó thành cái giề rùi Thôi để chị chôm lại- hihí cắt bớt quota của bố mẹ chồng -gói kẹo gi gỉ gì gi ấy nhá để thử xem nó có lạ không nhá! Còn thì cái thân tôi đây các cô xử lý sao cũng được, hihì. Đen lém đương nhiên sẽ phải áp dụng phương pháp gây sự chú ý để nhận dạng rùi
    Xời ơi! Kế hoạch này mang ra giao ban ở đây nghe cũng hay phết! Mà sao kế hoạch số 2 em ko để Như trên đi!
    Nhắn Big: xem này chị vào mạng nửa đêm hẳn hoi nhá, mà : Chúc bạn bữa trưa ngon miệng, khoaitayran, thế là cái PC nhà chị nó bị lỗi gì hả em ui
  5. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hiền vẫn đánh giá đúng tớ!
    Mà nhân gặp U ở đây - người cùng thời người đương thời từ thủa sơ khai của mạng -nhờ bạn hiền confirm cái vụ chú Khoaitâychiên người rất nủi tiếng ở ttvn bây giờ sau cái vụ Mãi mãi gà con với tớ tuy cùng là KT nhưng rất chi là hai cá thể, kẻo chú kalicyanua ngày nào khóc thét với lại tớ cứ bị các em gái hỏi thăm
    À mà dạo này thằng K. (G) (cũng bạn hiền của tớ) sống chết ở đâu để bạn hiền mang ảnh nó lên đây treo lung lẳng một hồi lâu thế? Gặp nó cho tớ hỏi thăm.
    Nhân đến mục hỏi thăm: con vợ của U ấy mà- the one là em tớ ấy, nói luôn cho U khỏi đau đầu tra sổ- có hỏi thăm chồng nó một lần nào ấy mà tớ quên béng mất Hôm kia có Komachi ra HN hội cũ có mấy người gặp nhau có hỏi thăm U đấy- cơ mà tớ chả nhớ là ai hỏi
    PS: Lâu ngày không gặp bạn hiền nhầm nhọt thế nào mà lại xếp tớ vào nhóm trồng trọt: em KTR thế không biết!
  6. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nhỏ như con thỏ xem lại cái đồng giờ ở PC là bao nhiêu giờ roài AM PM
    chuối lá - chưa bóc vỏ
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To 3/4: Nó đã trở về mang theo bao nhiêu là rã rời mệt mỏi sau một chuyến đập phá tưng bừng... Riêng quà thì không .
    Một bông hồng bầy tỏ nỗi nhớ nhung trong 2 ngày qua, giá trị hơn nhìu chứ :

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tớ có quên ở KS Pagodon 1 cái mũ lưỡi trai màu đen, có chữ Microsoft WindowsServer2003, bạn nào có nhặt được, mang về thì cho tớ chuộc lại,
    -----------------------Này người ơiĐang làm gì đấyĐi với tớ,Rong chơi những tháng ngày..
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chú em USA gì đó bên MU cầm thì phải..tớ không nhớ rõ lắm vì hai hôm ở Hải phòng bị hao tổn sinh lực khá nhiều...
    To các bác cùng đoàn : hôm nay cập bến ở Long biên lò dò đi xe bus thế nào mà lòng vòng mãi đến tận 6h15 về đến nhà...Mệt vãi...
    Tổng kết từ cá nhân PM được trợ lí ban đối ngoại - kiêm thủ quỹ đợt Đông tiến lần này là một gói hạt dưa...để hôm rày ra hội cà phê nộp lại...Xin hết....
    Nhắn con người công tâm của mạng ttvnol: bác à...sau đợt này anh em 7x có khối chuyện kể về bác nhể...
    Hê hê...Cái này nói chính xác ra thì gọi là...ha ha ha ha ha
    Come together right now over me !!!
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chắc chắn là em KTR rồi, mà thôi, vốn hay chiều chị em, chuyển qua bạn hiền cũng được.
    Thằng G nó đang ở Nhật, đầu tháng 9 này về. Còn bạn hiền mà gặp vợ tớ, nhắn là củ chuối vừa vừa thôi, đi một phát là không thèm liên lạc luôn, không còn nhớ tình nghĩa gì nữa. Nhắn hộ tớ luôn là nếu có thể, cô ấy nhắn tin, gọi điện, mail .... túm lại là bằng mọi biện pháp thô sơ hoặc hiện đại, cho tớ nhé.
    Mà Komachi là ai nhỉ, nhớ nick mà cóc nhớ người
    Dạo này già rồi trí nhớ kém tệ.
    Wait and see
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này