1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ 5'', nhưng không sao, miễn fan của em hạnh phúc là thần tượng cũng hạnh phúc rồi chị ạ. Mà chị bảo fan của em cố gắng qua cái thời hạn 1 năm nhá, không thì uổng phí chai rượu của chị đi.
    3/4: Thứ Năm này tớ không đi được rồi. Chuyển snag ngày khác đi nha

    Landai
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn hiendtt : thắc mắc của bạn mình đã gửi PM reply lại...7x là một câu lạc bộ đặt nặng tính offline nên thủ tục hành chính trên mạng đôi khi không cần thiết lắm...
    Bạn có thể tham gia vào mọi hoạt động của 7x trên diễn đàn online nói chung và offline nói riêng với các hội như cà phê - công tác xã hội cũng như rất nhiều hoạt động offline vui chơi giải trí khác...
    Ở đó có rất nhiều người sẵn lòng đón tiếp bạn...Vui nhé...
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 25/08/2003
  3. mai_nhe

    mai_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoà thượng thân yêu : Em không ngờ anh cũng dành cho em nhiều tình cảm đến thế. Em thực sự bất ngờ đấy. Nhưng anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ, anh mà ốm là em buồn lắm đấy. Nếu biết trước tình cảm của anh như thế, có lẽ em đã cùng anh đi Hải Phòng, thật tiếc nhưng không phải là không còn cơ hội, phải không anh.
    Em nghĩ rồi chúng mình sẽ có một kết thúc thật đẹp, anh có nghĩ như vậy không ? Anh có cho em cơ hội không ?
    Thực sự, em cảm thấy không xứng đáng với một người tốt bụng và hết lòng vì cộng đồng như anh, nhưng anh hãy giúp em làm được những điều tốt nhé anh.
    Chúc anh khoẻ, và nếu không phiền thì gọi điện cho em nhé.
    Hoa mai vàng trước ngõ
    Rụng dấu chân em chờ
    Tình em nào bất chợt
    Sao anh nỡ làm ngơ.
    Anh HT ơi.
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mai_nhe: Đã xong!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    To PhuChan : Sếp ác đến thế là cùng , không thèm mua cho nhân viên ở nhà cái gì cả. huhuhu không còn gì đau nòng hơn .
    To canhcaykho : Thầy . Thầy đại xá cho em , em đang có chuyện tạm thời học không vô nổi . Thầy khất ngày học sang chiều thứ 6 cho em được không ạ
    Mày thích đánh nhau à ? Đánh thì đánh sợ gì hờ !!!
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Khổ thân, em cứ lo chuyện của em đi, bao giờ có thời gian và quan trọng hơn là tinh thần thì nhắn cho "thầy".
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người công tâm nhất mạng ttvnol : thề có cái PC trước mặt em bi chừ...em không hề có lỗi gì với bác mà chả qua em là một diễn viên trong vai quần chúng thôi..Căn bản em thấy bác ngủ đẹp quá.....Bác cứ phải cẩn thận giờ chỉ có Bò tùng xẻo mới giải quyết được vấn đề vì còn nhiều cái còn dã man hơn nữa
    Nhắn các đồng phạm : chụp cái ảnh tớ sao mà duyên thế nhể...
    Nhắn mai_nhe: nàng không ở lại giữ người hùng của nàng thì sớm muộn thì lão ấy cũng hư hỏng đấy...
    Tôi đang đi tu..Hãy nhắc với mọi người là tôi đang đi tu...​
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 26/08/2003
  8. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội đang mưa quá, mưa suốt đêm, ngập nhiều nơi quá và anh đang nhớ em.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Notbad: Chiều nay, chiều mai, chiều kia... em có rỗi không? Ra cafe Nhân chị đãi một chầu cafe và nhờ chút việc. Hi`
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  10. mai_nhe

    mai_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh PhuChan và anh Phuongmap : các anh không được nói xấu như thế về một người tốt bụng và công tâm như anh Hoathuong, các anh hùa nhau vào nói xấu anh ấy, em không đồng ý đâu ạ.
    Anh Hoathuong ơi, em không tin các chuyện các anh ấy viết về anh đâu, anh yên tâm.
    Mà sao anh chẳng trả lời em thế.
    Anh làm em buồn anh có biết không.
    Hy vọng là vì anh bận chứ không phải vì .....
    Chúc anh khoẻ để phục vụ cộng đồng.
    Hoa mai vàng trước ngõ
    Rụng dấu chân em chờ
    Tình em nào bất chợt
    Sao anh nỡ làm ngơ.
    Anh HT ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này