1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Nát bét : lão trao nick như thế thì treo làm ghề...Thôi đi tu giống tôi đây này...
    To Mai_nhe: Nàng hỡi !!!Ta không muốn khuyên can nàng nữa..mặc nàng đi theo hình bóng của lão sư già đấy...Rồi nàng cũng tàn văn đời thôi
    TÔI ĐANG ĐI TU..HÃY NÓI RẰNG TÔI ĐANG ĐI TU ​

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  2. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    rất rỗi, rất rỗi... nhưng thằng em *** uống cà phê đâu, uống cái gì đắt nhất nhỉ???.
    Mà chả hiểu thằng em giúp được gì cho Bà chị, không đòi nợ thuê, không tạt a xít, không đánh ghen.... tóm lại là Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
    Tuy nhiên:
    cái gì không giải quyết được bằng tiền
    thì sẽ giải quyết được bằng... rât... rất... nhiều tiền.
    à còn: nếu bà chị định giới thiệu cho thằng em cô em gái thì ... được.
    Suýt quên: chiều tối nay lúc 18h tại nhân được không, có gì thì nhắn cho thằng em: 0904212991.
    To em: trời vẫn đang mưa và chắc là vẫn đang nhớ em.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Nhắn hoaquỳnh:
    Điều 1 là em cầm hoa tai của chị, tìm thấy trên bàn ở phòng số 4, đã tranh thủ đeo suốt đường về...
    Điều 2: Nồi và bát dùng tốt chứ?
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Dùng nick này hèn gì chị thấy ngờ ngợ. Hừm, đang định nhờ vả nhưng cũng phải đính chính lại một vài điểm với em:
    Thứ nhất những khoản đòi nợ, tạt axít... thì tự chị làm được, chắc chắn không nhờ em rùi
    Thứ hai, chị dứt khoát không giới thiệu cô em gái nhà chị với dân 7XHN đâu, một mình chị hỏng là được rùi, thêm nó nữa thì khổ thân mama và papa nhà chị
    Thứ ba chị không có rât rất nhiều tiền, nên nếu không làm được những việc trên thì đành.... nhờ em vậy
    Hi`, chị đã ghi lại số rùi, sẽ gọi cho em. Đừng có lo, việc chị nhờ nhỏ như con thỏ... không ăn được cỏ
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  5. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dùng nick này hèn gì chị thấy ngờ ngợ. Hừm, đang định nhờ vả nhưng cũng phải đính chính lại một vài điểm với em:
    Thứ nhất những khoản đòi nợ, tạt axít... thì tự chị làm được, chắc chắn không nhờ em rùi
    Thứ hai, chị dứt khoát không giới thiệu cô em gái nhà chị với dân 7XHN đâu, một mình chị hỏng là được rùi, thêm nó nữa thì khổ thân mama và papa nhà chị
    Thứ ba chị không có rât rất nhiều tiền, nên nếu không làm được những việc trên thì đành.... nhờ em vậy
    Hi`, chị đã ghi lại số rùi, sẽ gọi cho em. Đừng có lo, việc chị nhờ nhỏ như con thỏ... không ăn được cỏ
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

    [/quote]
    Quên mất, số thì em còn, nhưng mà máy thì đang nằm ngoài hàng sửa chữa. bà chị cho em số máy vậy hoặc nếu không có gì thay đổi thì cứ 18h là thằng em có mặt tại đó rồi, đợi khoảng 30'' thôi.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn PHUCHAN: đong tác giả kịch bản ảnh muốn xem ảnh trước khi làm vụ bò tùng xẻp, đang dự định làm kịch bản thời hiện đại về những bức ảnh sống này.
    to Sweet_fa: kể ra thì thần tượng cũng thật thà nhỉ, nhưng mà vẫn phải trả tiền diện nhờ
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To Notyet (khiếp nick gì đọc méo cả miệng): Hay là em lùi xuống một tiếng nữa nhé (19h), chị sợ qua đó không kịp thì em lại về mất
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  8. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Quả Bóng Em:
    Điều 1: Cái gì, em đeo rồi à. Chị bị ngứa tai quá mới tháo ra đấy. cho nên vụ tính tiền: miễn
    Điều 2: Cái nồi và bát đã bị xử lý ko thương tiếc.
    Phụ lục: Đồ Sơn đắt đỏ khiếp người em ạ :D
    2 đa đỏ + 1 quẩy đắng
    2 phở gà + 1 trứng
    20k x 2 tiền nằm co quắp và ngồi vật vờ 3 tiếng
    1 bát mỳ sáng
    = 150k (đã được ưu đãi): hậu quả của việc bỏ thác loạn giữa chừng

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  9. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vâng nhất trí thưa bà chị
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... chú với em LBM thật là...
    Sao chú lại ghen với cái thằng ranh Hết_tên thế. Nó bây giờ nó có vào được 7X nữa đâu mà chú phải lo. Mà anh thấy cách chú mở bài thế này là hỏng rồi. Chán chú quá cơ. Thôi, Trung Thu này mua đôi bánh nướng bánh dẻo đến mời BM đê
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này