1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Bigdoremon : Cái món hàng của tớ thế nào rồi? Mải chơi tí quên. Có gì thứ 6 này ( 29/8) mang ra Nhân hộ nhé. Thanks!
    Nore
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To cô bé ngồi bên cửa sổ : ...
    Tớ với ấy cũng chả lạ gì nhau..Chả lạ gì cái thời đó cả..Bẵng đi một thời gian ấy lại vào chọc ngoáy ..Lúc đấy là tớ cú lắm đấy nhưng chả làm gì được bởi vì trời sinh ra thế...Cho nên tớ chỉ làm vài cái nick ảo vào trêu đằng ấy cho vui thôi ...Thế cho nên đừng bảo là tớ đã quên bẵng đằng ấy
    Không ngờ đằng ấy vẫn giữ phong độ đỉnh cao như ngày nào và viết đều đặn lên tay mặc dù tớ cho vài con 1* mà đằng ấy vẫn bốn phẩy mấy...Giỏi !!!
    Và cũng vì thế cho nên các cụ nhà ta thường nói " Hiền tài là nguyên khí của quốc gia"..Đằng ấy cũng là người một nhà rồi sao mà phải khách khí thế..Cứ nhào zô...thế nhá..có cần 1 chân spam bài thì alô con xích lô cho tớ...
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Coi như 1-0, tỉ số nghiêng về các cô chú, chỉ tại anh thiếu đồng đội thôi .
    Thế bây giờ các cô chú có lòng, làm quả nhân dịp Trung Thu, vun vén cho anh với em LBM nhé . Mỗi người góp một thứ, ai có gì góp nấy. Thành phần tham gia là Anh Thunder, chú cua79, chú Hết Tên, chú chiepchiep, em LeBinhMinh, em cirrus, em landai. Riêng anh có một cặp bánh nướng bánh dẻo mang hình tượng Lật đật và Ems cho riêng em LBM.
    Các ems khác từ từ, rồi sẽ đến lượt
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khất luôn đến khi nào học được thì học , thứ 6 này thầy cứ đi đá bóng vô tư nhá. Mà đá với ai hả thầy ?
    Em chắc là lo xong chuyện rồi , thây kệ đời vậy . Mặc mọi người sống cho mình cái đã. Khốn khổ !
    Mày thích đánh nhau à ? Đánh thì đánh sợ gì hờ !!!
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế túm lại thì ấy là ai trong cái topic Nokia kia hả, tớ nói nhé, ấy có là ai thì ấy cũng vẫn cứ là ấy thôi, mà tội nghiệp cho ấy là ấy có nhiều người ảo quá, mà tớ thì cứ nhong nhong 1 mình một ngựa đi khắp chốn này đến chốn khác mà không sợ bị ai biết, thế đấy.
    Dù sao tớ cũng cảm ơn cái lòng tốt đáng giá 1* mà ấy vừa trao tặng, tớ nói rồi, đứa nào vừa tặng tớ 4 lần 1* vào chủ đề mà nó cũng có lòng tốt thông báo cho tớ biết trước như ấy thì có phải tớ đã biết để băm vằm nó ra rồi không.
    Hihihi, tớ lại dại mồm rồi, trong này toàn hòang thân quốc thích nhà các ấy, tớ mà dám vào đây nói luyên thuyên chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị tống cổ chứ nói gì đến spam bài hả nàng phuongmap ơi là nàng phuongmap
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Cô nàng ngồi bên cửa sổ nhà tớ :
    Tớ cứ nhỡ mãi câu hát...ngoài kia có cô bé nhìn qua khe - mắt xoe tròn lắng nghe...Ôi sao mà dễ xương thế nhỉ...
    Căn bản đằng ấy gầy nhỏng gầy nheo theo người ta nói bây giờ là người dây..ấy ghen tỵ với dáng người thon thả của tớ nên ấy mới làm xế..Chả qua cũng chỉ là ghen tức mà thui...tớ không chấp...Hôm nào có con Nokia nào re rẻ thì có con gà béo này sẵn sàng xung phong bị làm thịt đấy
    Mà ấy bỏ bạn bỏ bè đi xế là không được..Có món ngon mà rũ bỏ bạn bè xế à....
    Hề hề..Chúc bạn khoẻ.....Và nhớ lời chúng mình thoả thuận nhá..okie con gà đen...ke ke ke ke
    Tôi đang đi tu..Hãy nói với mọi người rằng tôi đang đi tu...
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 27/08/2003
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấy chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tớ, ấy là ai? và tớ sẽ còn tiếp tục hỏi câu này cho đến khi nào ấy trả lời thì thôi, yên tâm, tớ không quên đâu.
    Còn nữa, hihihi, không còn cơ hội dể cho ấy làm gà béo, dù ấy đã tự nguyện nộp mạng. Sorry nàng gà béo phuongmap
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To cô bé ngồi ăn vạ bên cửa sổ nhà tớ : ...
    Sao ấy có thể nói được 1 câu như thế nhỉ..Tớ là Phuongmap chứ còn là ai nữa...Còn những thứ khác tớ thề kiên quyết không khai...Dù ấy có vứt tớ vào vạc dầu đi chăng nữa...
    Tớ làm con gà béo để ấy chăn mà ấy không muốn thì thôi..Đồ Nokia giờ toàn Tàu khựa..mua vào mất tiền oan...
    Ke ke ke...Đồ ghen ăn tức ở...thấy không béo được như người ta bắt đầu tị nạnh
    Hê hê...bà con 7x làm ơn cho PM mới cả cô người dây Pháo hoa tí đất buôn chuyện cái nhá...Cám ơn nhiều...
    Đấy bài học đầu tiên tớ dành cho đằng ấy đấy...Phải lễ phép - ra vào gõ cửa..khi về phải tạm biệt thì mới dễ đi vào lòng người được..ke ke ke
  9. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    To trò : Đồng ý. Cái này là cho em mà. Nhưng mà hình như sắp bảo vệ đồ án rồi phải không?
    Mà sao lại "thây kệ đời" không được có tư tưởng đấy nhé, nhất là trong 7x này. Hiện giờ trong 7x đang có phong trào học tập tấm gương bác HT đấy "Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ".
    =================================================
    To bác nguoicuoicung :
    Em biết ngay thế nào bài của bác cũng bị xoá. Mà bác dùng cụm từ đấy dễ gây sự nhầm lẫn cho nhiều người giữa người-mà-chỉ-một-số-người-biết-là-ai với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    To: nàng gà công nghiệp béo phuongmap
    Ấy làm tớ đã log nick ra rồi lại phải log nó vào nhá.
    Tớ vào đây không gõ cửa, không xin phép, cũng không thèm dợm bước luôn nhá.
    Vì sao nhỉ, hihihi, vì đã có ấy đón tớ từ ngoài ngõ rồi cơ mà, ấy hiếu khách như thế tớ còn e ngại gì nữa nào.
    (sorry các bác nào đang đọc cái đoạn này nhé, vì nó hơi láo, nhưng mong các bác thông cảm ạ, anh chàng này đã mập lại còn hay thích vặn vẹo người ta cơ ạ.)
    Nói là nói thế thôi, chứ những người trong topic bậu cửa sổ nhà tớ, tớ đều yêu mến cả, nên ấy (dù rất mập) cũng là một người trong số đó, tớ quý ấy dù ấy là ai cũng được.
    ok, nếu ấy đã thề sống thề chết là vạc dầu ấy cũng không sợ, thì tớ tha cho ấy lần này.
    PS: Bác nào ghét xin cứ thoải mái đuổi thẳng cổ tớ đi ạ
    Sửa chữa: Bác nào vừa vote đểu 1 sao đấy ạ, chỉ có ở trogn này thôi chứ không có ở đâu đâu, lại xuống 4,55 rồi,
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 27/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này