1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Nhắn chú Thunder2001:
    Chú có thể lừa giám đốc, lừa người chú yêu (nói người chú yêu bởi tới giờ chưa có người yêu chú ) nhưng anh cấm chú được lừa dối Mod. Chú lừa Mod chuyện gì, chú tự ăn năn nhá. Chứ để anh công bố lên đây thì chữ-ANH-trân-quý-và-đương-nhiên trong mỗi lời, mỗi câu của chú sẽ bị deny ngay.
    2. Nhắn bác: Longname
    Chẳng biết bác nhắn "đứa" nào nhưng em cứ a dua. Chúc mừng bác phát! Bác ghé mắt trông ngang sang bên "Đại Hội Vũ Lâm" bác nhá!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gửi 1 người: chúng ta đừng làm nhau buồn vì những chuyện như chiều nay nữa nhé. Tôi biết tôi thì quá vô tư còn bạn thì quá nhạy cảm và có đôi chút mỏng manh dễ vỡ. Tiếc thay tôi lại quên đi điều đó. Xin mượn topic này để bày tỏ sự hối hận của tôi. Mong rằng chúng ta vẫn là bạn nhé. Về nhà vui vẻ nhé.
  3. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có anh nè em.
    To PM: lão đúng là lắm chuyện... nhiều nick ma. Tu tiếc làm *** gì. Hỏng thì lão cũng hỏng hẳn rồi, tu để lên cõi niết bàn à.
    Cám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em.
    Plzz, plzz see mePlzz, plzz kiss me
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, may quá đang tưởng ế, hoá ra vẫn còn có anh cơ à...
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  5. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi-----------> để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho notbad
    -------------------> để được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    --------------------> tóm lại là để được .... hãy gọi cho Notbad.
    Cám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em.
    Plzz, plzz see mePlzz, plzz kiss me
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôm hôn thì có....Chứ đóng quĩ thì k đâu.Chẳng dại gì
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú PC nhé: , chú liệu hồn, trong vòng 1 tháng mà cái title của anh nó dài đủ trang A4 thì chú có cáo lão về quê anh cũng đến vặt râu chú đấy.
    ps: hôm qua đi ngủ (trên cty) quên tắt YIM chứ không phải không dám trả lời đâu đấy nhé
  8. Taratino

    Taratino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhắn vài người : xin lỗi vì mấy hôm nay thằng cha PM hơi cục cằn nhưng mà tính nó vốn thế...thông cảm cái
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    To Những cục nước đá: Chiều qua vừa đọc lại ?oGiấc mơ diệu kỳ?, thấy nhớ ơi là nhớ, Thế mà cũng hơn 5 tháng rồi đấy. Tối đến lại? hic ? ấm cúng lắm à . Có ấm đến mức những cục nước đá tan ra thành nước không. Hic, chỉ mong cái phố Nhà Thờ tối qua mưa to mà nó chẳng mưa cho . Chán chết
    Landai
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhắn phuongmap - post piếc gì, mất sạch cả hứng rồi. Với lại lúc sáng nay tớ message cho đằng ấy là đang có việc cần thật đấy.
    Đằng ấy ko trả lời làm mất việc của tớ - Thôi khỏi, coi như ko có duyên với việc này vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này