1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế - Phần 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bớ admin,
    Thằng cu Phuongmap này nói nhìu, nói to dễ sợ, làm thế nào cho anh chàng nói in ít thôi để anh em dễ bề hoạt động ở Kim Liên nào
    ------------------------
    Bán buôn những nỗi buồn, vun vén từng niềm vui..
     
  2. BacHa_NhanSi

    BacHa_NhanSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh: Hoạt động tốt mà, có làm sao đâu? Hay là nó kỵ anh?
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    To basic: Mừng anh tái xuất giang hồ!
    To các anh em: Tieungaogiang đúng là một phát hiện mới!!!!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới cái giè, đáng ghét thật, cái phố Tân Mai xấu tệ, thế mà...
    Mà có biết hôm Trung thu xong tôi ghét mọi người lắm không? Lý do thì tự biết nhá

    Landai
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Dồi ôi! Ghét thế không biết! Bọn mất nết bỏ mặc chị Landai kéo nhau đi bù khú. Này nhá, hớt lẻo nhá!
    1. Chúng nó đi ăn Phợ Duong Tau, dồi ôi, thơm lừng
    2. Chúng nó đi ăn quẩy, ối dồi, ròn tan
    3. Chúng nó lại còn gọi thêm sốt vang ăn thêm nữa chứ, híc, điếc hết cả mũi.
    4. Xong dồi có đứa còn tọng thêm 7K tiền xôi, híc, tối dời lạnh ăn xôi xéo, hành mỡ, lại còn thêm ba tê, ruốc, lạp xưởng. Tàn bạo!
    Ghét chúng nó thế không biết! Nhẩy, landai nhẩy!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Kính gửi các bác 7X quan tâm đến TBTY.Em trân trọng mời các bác tham gia đá đưa vào topic này nhé:(Nhất là bác náo có...hiềm khích với con gái thì nên vào)
    http://ttvnol.com/forum/t_262827/?0.7439404
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Này cái mụ Lãn Đại - Đại Lãn kia, người ta còn chưa nói đến cái phố nhà mụ thì thôi, chưa kể cái vụ tắt điều hoà ở hội trường không được, lại đi chửi nó là đồ khó bảo, rồi mặc kệ nó để nó xài điện của nhà nước. Mụ ghét đứa nào thì ghét, đừng ghét TNG em nữa, cho TNG em nhờ.
    To thị mẹt Sweet_fa: tha cho anh đi mà, em mà không tha cho anh thì cứ ...liệu hồn
    ------------------------
    Bán buôn những nỗi buồn, vun vén từng niềm vui..
     
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ghét hết, đứa nào cũng ghét, nhất là mấy đứa mà mình nhìn thấy đang hớn hở bên những bát phở đã hết sạch sành sanh. Và còn ghét hơn cả là những đứa ăn xong bỏ bát đấy rồi biến đi đâu không biết. Ghét thật.
    Hì, hôm đấy tắt mãi cái điều hoà không được, tức mình cho nó chạy cả đêm cho bõ tức. Sáng hôm sau thì quên béng mất, đến lúc chiều hỏi cái ông bạn đồng nghiệp mới biết là cái điều hoà đấy hỏng rồi còn đâu. Hic, thế mà làm mình cứ loay hoay mãi, tối về không ngủ được vì ăn năn, áy náy là mình đang tiêu tốn tiền của Nhà nước . Cái điều hoà đấy... Ghét thật

    Landai
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke...Nhắn tin phát nào...
    To Nát bét : hôm qua phát cái Thờ Ươn...Lúc về thì nó đang ông ổng hát cái bài gì gì ...Đừng sống sống như hòn đá chi đó...he he...lão đã xem chưa..
    To anh Thun : cái vụ đó có cần Người đóng thế không ông anh...Vụ đấy là ông anh cai thầu mà; em không chịu trách nhiệm đâu nhá.Hôm qua nó nhắc đến ông anh mãi đấy ...
    To cô bé bên cửa sổ nhà tớ: ke ke ke ke...có cần xì không nhể...ke ke ke ke...
    Vụ lock liếc thế nào thì cứ a lô cho tớ...tớ sẽ cho ấy ra đi thanh thản luôn....
    To bà bạn già : ...hãy tin vào chiến thắng không thì tua lại lo ghề..Chỉ cần không mất niềm tin và khát khao " ấy ấy " là được mà
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 17/09/2003
  10. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét ông Phuchan
    Được pim7X sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 17/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này