1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho bà con bít do sáng nay tôi đã có lời nói hào phóng khen landai là hiền dịu và tốt bụng khiến mụ ấy đâm ra có bệnh hoang tưởng này.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To Cô nàng PH đỏng đảnh và lão Thun quần dở hơi : bó tay với 2 người...Mối lái như thế rồi còn.....he he...coi như xong rồi nhá...chịu thua
    PH: chắc chắn khi về là phải quà cáp lễ lạt tử tế rồi còn ghề...ke ke ke
    Anh Thun : trưa nay em mắc b ận...híc...khi khác v ậy có ối d ịp mà ông anh
  3. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Thông báo cho bà con bít là landai dạo này tuy chưa già nhưng đã đâm lẩm cẩm, đầu óc có vấn đề và hay có những tưởng tượng kỳ quặc, nếu không cứu chữa kịp thời thì chúng ta có nguy cơ mất đi một người bạn minh mẫn và thay bằng một kẻ chập cheng. Vì thế, để có một landai như xưa đề nghị bà con trưa mai (12h) gặp nhau tại cơm Duyên để bàn kế hoạch đưa landai sang Gia Lâm nghỉ ngơi dưỡng sức trong một thời gian.
    Thông báo này thay cho giấy mời và được gửi đến toàn thể những ai quan tâm.
    P/S:
    1. Đề nghị đi họp đúng giờ, không cao su

    2. Giấy mời đặc biệt được gửi tới Coldman và Sweet_fa(Hehehe... em ui, đi nhá , đừng nhá, và mang theo đủ cả đôi bóng đi nhá

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan

    Được hoaquynh sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 14/10/2003
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0

    Thông báo cho bà con bít là landai dạo này tuy chưa già nhưng đã đâm lẩm cẩm, đầu óc có vấn đề và hay có những tưởng tượng kỳ quặc, nếu không cứu chữa kịp thời thì chúng ta có nguy cơ mất đi một người bạn minh mẫn và thay bằng một kẻ chập cheng. Vì thế, để có một landai như xưa đề nghị bà con trưa mai (12h) gặp nhau tại cơm Duyên để bàn kế hoạch đưa landai sang Gia Lâm nghỉ ngơi dưỡng sức trong một thời gian.
    Thông báo này thay cho giấy mời và được gửi đến toàn thể những ai quan tâm.
    P/S:
    1. Đề nghị đi họp đúng giờ, không cao su

    2Ngoài ra còn có Giấy mời đặc biệt kèm lời năn nỉ ỉ ôi của TĐH được gửi tới Coldman và thằng nhóc Sweet_fa
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Thông báo cho bà con bít là landai dạo này tuy chưa già nhưng đã đâm lẩm cẩm, đầu óc có vấn đề và hay có những tưởng tượng kỳ quặc, nếu không cứu chữa kịp thời thì chúng ta có nguy cơ mất đi một người bạn minh mẫn và thay bằng một kẻ chập cheng. Vì thế, để có một landai như xưa đề nghị bà con trưa mai (12h) gặp nhau tại cơm Duyên để bàn kế hoạch đưa landai sang Gia Lâm nghỉ ngơi dưỡng sức trong một thời gian.
    Thông báo này thay cho giấy mời và được gửi đến toàn thể những ai quan tâm.
    P/S:
    1. Đề nghị đi họp đúng giờ, không cao su

    2. Giấy mời đặc biệt thay cho lời cảm tạ của Coldman và Sweet_fa gửi tới những người đã có công an ủi dỗ dành
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 14/10/2003
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    To MIR: bác ui thằng bạn em nó xì trum cái USB nhưng nó lại làm xìt rum mất roài, nên chỉ có CD thui, không bít có in được không nhi???
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. CD chứ CE thì cũng in được tuốt
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Họ nhà Voọc ở đâu nhẩy ra mà lắm thế. Hôm qua được thông báo là gia đình nhà Voọc đang nhảy vào trêu mình, nghĩ chỉ có 2 con, ai ngờ hôm nay vào đọc thấy đông tệ .
    Hihihi... em Sweet đi nhá. Chỉ rủ em thôi vì chị biết chỉ cần rủ em thì thế nào cái thằng anh của em nó cũng đòi đi theo .
    1, 2, 3, Nào mời toàn thể bà con tới dự bữa cơm chung vui cùng gia đình chúng ta

    Landai
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To tieungao: Từ bé đến giờ, lần đầu tiên trong đời được nghe những lời đó....Hy vọng đến lúc chết cũng k bị một thèng nào nói như vậy nữa...
    Còn cái vụ đó, thực lòng k cố ý, cứ tưởng mưa k đá được bóng nên mới trêu vậy thôi....Lần sau có cho vàng cả họ nhà em cũng k dám
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To HuyenTrang: Từ bé đến giờ, lần đâu tiên anh bị một vụ "dài và dai" như vậy, đúng vào lúc anh ko được phép tắt máy.
    Ngạc nhiên lắm hả?? Khả năng thanh minh của anh hơi kém, vả lại anh cũng không muốn thanh minh. Vậy nên anh không muốn nói nhiều, việc đánh giá thế nào là của em. Anh cũng đã nói với miss rồi, em có thể hỏi miss.
    ------------------------
    Ngạo mình, ngạo đời..
    Cười mãi không thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này