1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói thì cấm có sai bao giờ, đi xe số nó an toàn hơn nhiều chứ: này nhé:
    - dù có vứt bình ắc qui đi thì vẫn cứ đạp nổ ngon lành, chạy như xe ... máy bình thường. (có nghĩa là khi hỏng bình ắc qui thì vẫn okie như thường, trong khi đó xe ga mà hỏng thì ôi thôi, dắt là chuyện đương nhiên.
    - Xe số ưu điểm nhiều chứ, ít tốn xăng mà nếu có vấn đề gì thì mấy anh chàng xung quanh ta còn võ vẽ tí chút, cứ thử chơi xe ga xem, đảm bảo chàng sẽ ...khóc ngay mà. Điều quan trọng mà các cụ không yên tâm là đi xe ga khó kiếm được thằng nào tử tế, vì cái xe ga có vẻ bắt mắt hơn và dễ dụ dỗ hơn nhiều.
    - Xe số đảm bảo nhẹ hơn, chỉ hơi mất công vào số mà thôi, cũng chút bất tiện khi mà sử dụng Juýp, hoặc váy. Nhưng mà lo gì kiếm một thằng nào nó đèo, chắc cũng đơn giản thôi. Xe ga to xác, nặng nề, tốn xăng, đèn pha thì lúc nào cũng sáng kể cả ban ngày, nếu kiếm được thằng nào nhà mặt phố bố làm to còn đỡ, chứ cứ vào ngõ nhỏ nhỏ 1 chút, muốn quay đầu xe ra không phải là dễ. Thế nên chọn xe cũng như chọn .. tương lai đấy.
    - Tóm lại xe số ổn hơn.
    Nhưng nếu nhiều tiền thì đi xe ga sướng hơn, nếu có hỏng dọc đường------------> gọi cứu hộ.
  2. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    7XHN về Làng Canh buổi chiều chủ Nhật. Ngó lại lịch phía trên nhá!
    (^_^) Người ta không chỉ sống cho riêng mình (*!*)
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, ông anh định biến nó thành cái gì thế....???Anh mà hư là em đánh cho hư mông đấy...hehe


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhắn toàn thể TTVN, có một phòng chát vừa thành lập.
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    giáng sinh ở bên phương Tây là ngày lễ vui nhất của bọn trẻ, cũng là một dịp để mình có thể quan tâm đến các em hơn thôi. Tết nguyên đán các em hay về nhà lắm, nên sẽ khó hơn cho mình.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chập cheng roài...
    Nhắn mót CCK: keke, tối thứ 7 mà ở nhà à, bị bồ đá roài..Hay vẫn chán tình


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thay cái avatar khác đi! Xấu bà cố!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  8. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    To Huyentrang: Anh chỉ make up nó lên chút xíu thôi, em đừng có lo.Cay cú là anh update mãi không được nhưng anh hứa với em là kiểu gì anh cũng cho nó lên chưng ở TTVN mới được rùi anh tha lôi nó đi khắp các forum, haha..
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To B: em cắt xoẹt anh rồi, k chơi với anh nữa, de lun nick của anh trong list bạn bè rồi, cả trên ttvn cũng vậy luôn...Từ nay cũng chẳng thèm đi theo anh đâu...
    To doihiuquanh:Hi`, có gì anh em mình chat sẽ bàn sau..Nói ở đây thì mọi người bít hết..Có gì thương lượng...Còn giờ để chit thì em thường lên tầm 18h----> 21h...keke, anh rỗi giờ nào trong mấy cái giờ đó thì lên...Nếu k thì hẹn một hôm cố định nào đó...Em sẽ lên...Ok


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thấy như thế là hạnh phúc thì em cứ làm! Cuộc sống của em là do em quyết định chứ không phải người khác!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này