1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tu rồi thì tu đi, còn tranh cãi gì. Hơi tốt bụng 1 tí nghĩa là không xấu bụng hoàn toàn. Có hiểu không nhở. Buôn đi rồi ngày mai mạng nó down cho 2, 3 ngày rồi lại không được buôn.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Notbad : em gọi lại cho anh sau nhá . Thanksssssss !!!!!!!
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    To LanDai: Thề là tôi không biết gì, không liên quan gì đến chuyện nào đó của các bà trưa hôm qua, hoàn toàn là thông tin kiểu củ chuối, nếu không thích thì có ý kiến để tớ xoá đi vậy.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  5. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cô ẻm huyentrang là nhớ uống cafe hoặc ngủ sớm lấy sức trước khi chat với anh.Cấm ngủ gật!
  6. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hahaha!... Đúng là ả Lan Đài có tật giật mình. Chú cứ viết thêm 3 bài PNE nữa đi cho ả biết mẹt. Đáng đời! Ai bảo chiều hôm CN dám cùng với cái đồ ếch nhựa Cỏ xước và LBM giả làm tổ lái dọa nhà anh sợ phát khiếp

    Mickey Mouse
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... chết cười cái lão Var này. Cái gì mà xoá đi chứ. Mà tự dưng cái tính hài hước biến đâu mất rồi mà lại trở nên nghiêm túc thế. Cái chuyện hồi trưa không phải chỉ của riêng các bà đâu, mà có cả một cụ ông tham gia đấy. Nói xấu nhà Voọc dã man. Là tôi bảo cái cụ ông nói xấu chứ không phải các bà nói xấu đâu nhá .
    Cái đồ Vịt già không được đục nước béo cò đâu nhá. Ngồi im một chỗ đê. Không phải là thấy "không được ở gần" là tức tối đâu nhá
    Nhắn Big: Đang chạy tốt. Có trục trặc sẽ gọi cho ấy ngay. Thật đấy

    Landai
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Gọi em là Ếch nhựa hả? Đồ Vịt già đáng ghét. Nhưng mà hơi phục anh đấy, đã mua mũ ngay cho nó rồi, em thì chẳng bao giờ được thế, híc híc...
    Chị Đài ui, em gửi mail lại chị sửa giùm em nhé, chờ lão De thì đến mục thất
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đã mua cafe chất đầy tủ, hehe, ngày hôm đó cả ngày thay vì ăn thì nằm ngủ chờ đợi đến lúc được yết kiến không anh đáng kính..
    Đã nhận được PM: Ok ( thứ năm)


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhắn côn bát cùng tất cả ai muốn liên lạc với Notbad: tạm thới có thể gửi tin nhắn qua số 0904199412. Không nên gọi vì có thể mất tiền mà không liên lạc được. Chỉ gửi tin nhắn. that''s all.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này