1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trông nó cũng không đến nỗi nào mỗi tội là tớ chưa già như cái avatar của tớ thôi. Đi vui lắm nhưng mà tớ buồn ngủ quá, giá mà chiều nay có cái lưng của ấy cho tớ ngủ nhờ một chút thì tốt quá.
    Ốc, ăn ốc à? Ấy đãi tớ à? Đi luôn! Tuần sau nhé, chứ tuần này tớ busy rồi. Mà hôm nào ấy đi mua len thì nhớ mua luôn cho tớ cái móc len bằng kim loại ấy nhé!
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tưởng là cậu đãi tôi chứ ? Hoá ra là không phải . Chà đành rủ sếp đi ăn Bún Ngan vậy . hi` hi`
    Còn len thì tôi chỉ mua len của tôi thôi nhá , cậu chờ tôi lĩnh lương , tôi mua cho cậu cái kim đan ok ?
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái hòm thư của em toàn báo là có 1 thư mới, thế mà em login vào thì lại chẳng thấy cái thư mới nào cả. Tình trạng đó bị mấy hôm nay rồi. Hic, báo 4 thư thì cũng lại chỉ thấy có 3 thư thôi, còn cái thư ma quái kia thì chẳng thấy nó đâu cả. Có bác nào biết nó bị bệnh gì thì chữa giúp em với. Em cảm ơn nhiều
    Landai
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ơ hay nhỉ? Một bà chị, một đứa bạn thân, 2 ngừi rủ nhau đi ăn ốc cuối năm nhí nha nhí nhảnh. Quên con bé này rồi... 2 ngừi... 2 ngừi... hức hức hức...
    Đang ốm đấy, nói không ra tiếng đấy. Nưóc mũi tùm lum (vừa type vừa đưa tay wẹt wẹt..), hít hít.. khịt khịt... 2 ngừi mà bỏ rơi tôi thì biết... Tôi sẽ... ăn vạ.. (giống dỗi khi đòi kẹo ghê!)
    Có vào ttvnol, online hoài, nhưng ko mò vào 7X. hít, sợ các anh các chị ý thịt.. nên... sò rí chị iu. Sò rí cô bạn iu iu... Iu 2 ngừi... Lần này mà ko nhận được thư tay của em nữa, thì em... cạch. Ko gửi nữa đâu. 4 lá thư rồi. hu hu
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    To Thieugaorang: Anh thôi làm mod được một tuần rồi, bảo Phuongmap hoac phuchan di
    Vào mang mà không chịu log in hả? Anh PM từ hôm qua rồi nhé
    A Different Beat
  6. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    Sám hối nốt cái vụ dám xưng chị gọi anh là chú (em ) đi.77 kém tuổi anh mà dám.....náo
  7. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Huyentrang ơi hôm nay tự dưng nhớ em wá mà em k online nhỉ??? Đúng là mình k có dzuyên,hic
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    hic hic, chán cho anh lắm cơ..Làm thía nào được bi giờ..huhu..Hay tối nay nói chuyện đê..Để chúc mừng năm mới cái nào[:D]




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhắn TTTT: Hics, bà chị xúc động dữ dội với mấy cái tin cứ chót lại chét cùng với em trước giờ em bay.
    Sáng nay có việc định dậy sớm, chị đặt chuông 6h cho cả điện thoại và đồng hồ để báo thức, đã bật dậy tắt được 2 cái chuông ầm ĩ đó, trùm trăn lên rồi thì 10 phút sau điện thoại nó lại kêu, mắt mũi kèm nhèm nhìn thấy cái missed call có số dài loằng ngoằng, +4477 - Vương Quốc Anh, cô em phải ko? Thế là đã hạ cánh an toàn rồi đấy hử? Có gì hay ho lên mạng kể cho anh chị em BCB nghe nhé! Vương quốc Anh là niềm mơ ước của chị, thế nên bi giờ chỉ có cách là...rất thích nghe kể về nó , hi`....
    Nothing ever perfect!!!
  10. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Hạnh: nick bà là gì thế nhỉ? Tối nay đi chơi đê. Tôi nhắn cho Tâm roài đó
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này