1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    iem là thành viên mới, cho iem chơi với, mkanh phù chân đừng có del bài treo nicks iem đấy, anh buôn dưa lê mà khong cho iem buôn dưa hấu với hả, sao ích kỷ thế hở
    Music is like a religion. I only believe in the Gods.
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đồ con khỉ , bà không đan áo cho tôi thì cứ liệu . Không cho quà tết nữa , cho cái địa chỉ nhà đi , tôi có cái bất ngờ cho bà đấy , chắc là đến nơi trước tết.
    Nhắn mình : hi` đừng như thế , cứ nửa mùa thế chẳng biết đâu mà lần , ghê lắm . Cười nhiều lên cho nó sống lâu.
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  3. chanh_an

    chanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đây là toà án, không phải chỗ chát chít.
    Không có việc thì đúng ngoài coi, có việc thì vô kiện cáo. Thích cãi lão thì phải đăng ký làm luật sư. Người không có "bổn phận sự" thì phải trật tự. Đây là lần nhắc nhở cuối. Bài chát chít và nhắc nhở này sẽ được yêu cầu xoá sau 2 ngày.
    Chúc ăn tết con khỉ thật là KHỈ.
    Chánh Án
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi thì để lại cái cổ gà cho anh. Không là anh mời bà con xử ký món phao câu gà nướng cháy đấy!
  5. chanh_an

    chanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho chú em nguyên con gà luôn.
    Chánh Án
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    chánh án - phú chẩn đang chát, sao không bị xoá bài đi, box này bất công quá nha, chỉ biết bắt nạt chẻ em thôi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  7. chanh_an

    chanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không phải chát chít đâu cô em. Bác Phù Chân đang truy tìm tung tích của Chánh_Án đấy. Trước thì cho là Vịt xiêm Vịt bầu gì đấy, bây giờ lại đoán là Xách Cổ Gà. Anh thì anh mặc tuốt, Gà chó vịt mèo gì cũng được.
    Cái này chát chít chút đỉnh để em hiểu. Em đọc xong thì "Than phiền" cho mod xoá.
    Cám ơn đã quan tâm.
    Chánh Án
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    thế không gọi là chát thì gọi là cái giè/? thôi, chán chết , ở đây cái kiểu quái gì ý, bao nhiêu bài than thở nhạt toẹt, có vài ba câu vẫn nằm chềnh ềnh đầy ra, miềng mới vào dò la một tí mà đã trao lên treo xuống, rõ khỉ, thôi iem đi chỗ khác chơi, chèo ccác bác nhé, hun páht tạm biêtk
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú Chánh Ăn:
    Anh vừa làm thử món Gà xát muối ớt. Phê phết! Mà không chỉ xát vào cổ gà không đâu. Xát hết! Từ chỗ-để-ngồi cho đến chỗ để ***! Nhờ!
    Nhắn cô DêCho: (Anh dân Bắc, qué đọc được Rờ với Trờ):
    Cô không huýt sáo xịt tôi cũng biết cô ấn sờ tượng rồi! Tôi khoá cho là may đấy. Đừng để tôi set title. Lúc đấy có phi xuống sông Nhuệ cũng không kịp đâu! OK!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn chuyển bài này sang một mục nào đó của 7xHN hoặc đơn giản hơn nữa là sang hẳn puclicHN.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này