1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Ai thì biết rồi đấy!
    Đã bảo là tớ mất hết số ĐT của mọi người rồi mà, chẳng nhẽ lại PM cho từng người xin số ĐT. Có 500 đồng mà cũng tiếc hả?
    Làm ơn cho xin cái số ĐT đi mà, hay là chẳng ai thích liên lạc với Coxuoc dễ thương này nữa rồi???
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tối hôm qua chẳng biết những ai đi xem nhà mới của lão Vịt già nhé, gọi điện cho họ nhà Voọc thì tắt máy nhé. Rồi cũng tối hôm qua, chẳng biết những ai đi ăn ốc luộc + ngô luộc ở ngay cạnh nhà cái con bé suốt ngày nhận là dễ thương nhé. Gọi điện cho Coxuoc cũng thấy ngoài vùng phủ sóng. Thế thì còn than trách cái gì đây. Thật ra thì cũng mừng vì không bị mất 3,5K . Mình bi giờ ky bo, 0,5K cũng thấy tiếc tiếc là...
    Phuchan: Không mua được ngô, ngày mai đi sớm mà không mua được nữa thì huỷ luôn nhé.
    Thunder: Thun lại mắng em rồi . Với Thun, em vẫn luôn ngoan ngoãn và dịu dàng mà

    Landai
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ****: Hãy đừng cố để người khác hiểu khi họ chưa muốn hiểu hoặc không hiểu. Sống vì mình, người đồng nhiệm ông phải thế.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    500 đồng không tiếc chỉ tiếc là Coxuoc dễ thương nhưng mà hình như để thương được không ...dễ. Thế mới tiếc.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Title của Notbad hay ra phết, nhỉ. Thằng PC được đấy.
    Mà thằng PC lên Bàn thờ rồi, phải chúc mừng nó đi chứ mọi người ?
    Nhắn PC : Giữ của tao cẩn thận đấy. Hỏng cái nào là mày chết với ông
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Phù Chẩn: tôi xin một chân làm phu khuân vác,nếu cần gì anh cứ PM hoặc gọi vào số đt mà tôi đã gửi cho anh lần trước.À mà hôm nay tôi định cho anh lên bàn thờ để thắp hương đây,có gì để thứ sáu ra Nhân tạ tội với anh sau vậy
    To Notbad: OK,tôi hiểu mà
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To: all: Tôi vô tội! Híc!
    To: "Thảo" XXX: "Ông" đang điều tra, nhá! "Ông" mà biết được là "đứa" nào thì chết với "ông". Một topic mới, hà hà!
    P/S: Ra đầu thú sẽ được hưởng lượng khoan hồng!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi học mà? Điện thoại mang đi sửa nên không liên lạc được là vì thế. Đến giờ phút này em mới nhận được số của LD, chỉ có chị là còn nhớ em thôi, còn những người khác thì quên em thật rồi, đúng là quên em thật rồi
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hehe, ông anh vui tính quá đấy...Em làm gì dám đá ông anh đâu...Tự ông anh đến roài tự đi đấy chứ..keke, mà có muốn tìm cũng chả bít cái chỗ nào..Thoắt ẩn thoắt hiện, chả bít đâu mà lần...Mà ông anh ạ, bi h cá khôn lắm, có muốn câu thì cũng khó, em đang chọn biện pháp tạm thời, đó là nằm yên...Và hát bài ca một mình, chờ lúc nào có cá to thì bắt luôn..Câu nhiều mệt lắm
    Ông anh yên tâm em chả học lời ăn tiếng nói của thèng cu Love gì gì đó đâu..Chẳng qua thấy hắn nói chuối quá không chịu được nên dùng giọng hắn nói lại hắn thôi..Còn bình thường em vẫn đáng yêu như hồi nào, thậm chí còn hơn nhìu nhìu, gừng càng già càng cay mà.....




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    To loveless: Đang định đi tu với bác mà lại lặn ko sủi tăm thía à?Em ứ làm Nicô 1 mình đc..Oá oá..
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này