1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    không đọ súng, đọ đĩa không?
    hê hê, chỉ còn 1 ngày nữa thui, iem đang ôm mộng được trở thành lái buôn, dù chỉ trong 9 tiếng đồng hồ ngắn ngủi (13h -> 21h), các bác nhớ đến ủng hộ cho box iem để cho iem phấn khởi nhớ, híc híc, chúng nó giao cho iem nhiêm vụ đi quẳng káo, chào hàng, híc híc, sao tự dưng lại có cả sư cụ ở đây hả em Thu Phương, nam mô a di đà phật, thiện tai, thiên tai, được rùi, sư cụ yên tâm đi, lần này đi buôn trở về bần tăng sẽ lết cái thân già nua đến ẩn náu chùa của sư cụ để xem có kiếm chác, mần ăn được cái gì không , nếu thấy ổn ổn thì bần tăng nguyện suốt đời tĩnh tâm tại chùa sư cụ, để hàng ngày được nâng khăn sửa ví cho sư cụ, híchihih

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To Chitto: Híc, dạo này anh có vẻ hay chạy quá. Em gọi điện mà không gặp được. Anh đã mua giúp em chưa? Nếu chưa thì để tuần sau buổi sáng nào đó em chạy tạt vào KT mua cũng được.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    To chị iu, cô iu: Lần này thì em chết thật đấy. Chết ko có chỗ để ngọ nguậy nốt. Sáng nay vừa đi học, tung tẩy vác túi qua đường đón xe bus, bị giựt. Trong đó có giấy tờ, CMND, thẻ SV, thẻ Thư Viện, Thẻ học AV, giấy phép lái xe, và vài thứ linh tinh, cả cuốn sổ đt cũng đi tong... Và một mớ kha khá xiền của Cty chưa kịp nạp vào tài khoản chuyển đi, xiền lương vừa nhận. Chuyến này chết ko kịp ngáp. Em đang định về ngoài đấy, làm lại giấy tờ,khóc lóc với ông bà thôi. Mà giờ này đang quay lòng vòng kiếm đường về. Sắp đám cười bà chị nữa chứ... Trời ơi là trời... chắc em điên mất....

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0

    đĩa thì anh với chú khác tông, đọ số lượng thì mang tiếng anh cậy già bắt nạt trẻ con , còn chuyện ủng hộ, anh sẵn sàng, thế có em nào xinh không , anh chả quan tâm gì rốc riếc cả, nhưng anh mà thích á, làm gà cho các ems thịt luôn . Thế vào gian hàng nào, tia em nào, yêu cầu em nào ra giới thiệu mẫu mã hàng họ nào, mấy giờ
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    to thun quần: ơ '' iem là ''nái buôn'' chứ không phải là má mì nhá

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Máy thì đang tạm khoá vậy mà hôm nay có hai vị cứ bảo máy mình đổ chuông rồi mình tắt máy. Khổ thân.
    Thông báo lại: thông tin liên lạc mất hoàn toàn.
    Nhắn thuphuong: chào mừng em lên tham gia đại hội.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh THUN quần đáng kính của em: chuẩn bị tiền chuộc đi là vừa có mấy thông tin sốt dẻo lắm ông anh à..he he he
    And I say yes, you look wonderful tonight
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    giời ơi, ngày hôm nay chán không thể tả, bán được có đúng 1 cái đĩa với cả đúng 1 quyển ''tạp chí'' đau khổ quá đi mất , thế là đời nàm nái buôn của iem vừa được nhen nhóm đã tạch hẳn trong chốc lát , đã thế thằng ku trưởng box kêu thẻ gian hàng thì phải đến trwuớc một rưỡi thế là tót theo nó đến sớm rồi phơi cái mẹt ở đó suốt cả ngày thế mới đau, hết đứng, lại ngồi, chán rồi lại đi vòng vòng, mua được mỗi cái kem ốc quế chém tận 7 nghìn, híc híc, mà có ngon gì cho cam (trót ngu rùi còn kêu nỗi rè), box thì hẻo có mỗi 3 mống đi ngồi vạ vật ở bãi cỏ thi nhau ngáp, đến đó lang thang lúc đầu tưởng rộng lắm, hoá ra đi có một tí đã được 3 lượt, dạo qua 7x định nhìn trộm mấy bác mà chẳng nhận được mặt ai ngoài bác Phương bếu , xúc động mỗi lúc gặp ''chị'' Rosebabe với cả ''chị'' Lan Đài , còn nsn thì nồng nặc mùi rượu, đùa chứ mùi rượu đối với tớ chẳng có gì lạ lẫm cả, nhưng không hiểu sao lúc đó tớ thấy ớn hết cả người và thấy mìng hơi run run đấy, quên mất cả là phải xin chữ ký vào tập thơ , bỏ cái kiểu uống rượu kiểu đó đê, tớ cảm thấy ấy đang trong thời gian không được ''ổn'' lắm đấy , còn bác **** thì đẹp rai với cả trẻ hơn cái ảnh chụp hôm Tết , em Thu Phương thì mình trót tưởng tượng đẹp như người mẫu mất rùi nhưng hơi bùn là em không được cao và thon thả như phải thế , Thu Phương ơi, đúng là pa-tê Hải Phòng nhà em ngon thật , cả ngày hôm nay chị xơi toàn bánh mì pa-tê HP (trưa 1 chiều 1) là no căng chẳng còn thiết ăn gì nữa cả , những tưởng vận may được ''ngắm'' mọi người thế là hết, cuối cùng giờ chót cũng được vinh dự bắt tay bạn nót bét, vui mừng khôn xiết , các bác có thấy Đại hội này có gì hay không hở các bác, đừng có nói hay mà làm cho iem đau nòng
    ps: chả biết post cái này vào đâu, iem post tạm vào cái này vậy nha

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình lại dễ bị nhận ra đến thế.
    Khoe khoang gặp được loveless cái đã có kẻ hỏi ngay trông thế nào, ổn không?
    Trả lời thế nào nhỉ: không đánh giá về mức độ ổn hay không ổn, chỉ biết cũng là người bình thường như những người bình thường khác. Còn nhận xét khác thì không đưa ra nổi, cảm giác khi bắt tay cũng được. khuôn mặt hả?, không phải là già đanh như trí tưởng tượng của mình khi đọc qua hết các bài viết. Nói chung nếu mà để yêu chắc cũng được.
    MK, nói câu này may ra thì không bị táng phù mỏ.
    =========================================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To chị iu: ĐH thế lào? Nghe mọi ngừi đi về, thở than, chửi bới, moi móc tùm lum... Hãi!. Em đang kiếm xiền để về. Bùn.
    Từ tối qua đến giờ, gấp được 181 ngôi sao, nhét ko thể nào hết vào một cái lọ được. Chuối củ! Đau hết mấy đầu ngón tay. 2 ngón tay cái với ngón trỏ fải cứ gọi là sưng phồng thê thảm. Nhưng được cái, sao thì đẹp vĩ vã. Chị thích, em gấp rồi gửi ra cho ngày 8/3, có điều, ko được vứt mỗi nơi một ít đâu. Xót lắm!.. Còn cái nì,để đem tặng cái kẻ đã chạy đôn chạy đáo với em 2 ngày qua. Mí lị, wà tặng nhân dịp bí sờ mật. Ưu tiên chị trước hén!.. Úi giời ơi, đau tay wá. Có ai đó đau hộ em ko?
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này