1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác Thundervn2001: Không liên hệ để nhận lại cái alô nhanh nhanh, chuột trong kho nhà em nó tưởng là WC nó dùng tạm thì khốn đấy!
    Nhắn Cái-chú-định-trả-cát xê-cho-sis-Gungcay: Mama, chú điêu hơn lươn. Hôm qua có ra đíu đâu mà vờ vịt. "Không thấy! Không thấy!".
    Mà chú là kẻ tráo trở, mồm kêu giả cát xê cho chị gái anh. Xong rồi thì mất hút con mama hàng lươn.
    Anh là anh bực mình lắm rồi đấy! Thích anh xì tố với sis Gungcay không?
    P/S: Biết điều thì hối lộ trước đi là vừa
    To all: Hiện tại kho nhà tôi đầy ắp đồ ăn được và không ăn được của 7XHN. Đồ ăn được hiện đang ăn. Đồ không ăn được thì cứ để cho chuột nó nhảy xếch!
    Mai sẽ làm bản tổng kết sau!
    To cô Thảo Voi: Một đống quà của cô để tặng ai đây?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    Chẹp - táng hết dành tiền đi ĐH ruui . Có gì liênlạc trực tiếp nhé - HW toàn Offline thôi - Tớ online nhìu đọc đau mắt lắm
    Chào bạn hiền nhá
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác Phuchan: Một sáng chủ nhật tươi hồng, tỉnh dậy lalala, mở máy tính lên thì bập ngày vào mặt những dòng chửi bậy mà bạn của bác đã dùng nick bác chửi...Làm cho bạn của tớ mắng tớ là suốt ngày lên NET để quen những loại bạn bè như vậy hả
    Bác nhớ cẩn thận nhé không thì lỗi do sơ xuất lại gây hậu quả nghiêm trọng đấy ạ. Cám ơn nhiều!
    Hakunamatata
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    To: all
    Híc! Vừa phát hiện thêm: bị đổi pass địa chỉ khanhtranng@yahoo.com
    Không thể đổi lại được! Mọi người thông cảm và làm ơn cẩn thận với những e-mail được gửi đi từ địa chỉ trên!
    Cám ơn nhiều!
    Gửi một thằng: Giờ tao mới biết tại sao mày già rồi nhưng vẫn chưa lớn được! Thằng hèn! Lần sau đừng lại gần tao trong bán kính 10m, không thì mày sẽ không còn nguyên xác và vênh váo đâu. Tao đã nói là tao sẽ làm! Mày biết tính tao rồi chứ! OK?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    To all: Hiện tại kho nhà tôi đầy ắp đồ ăn được và không ăn được của 7XHN. Đồ ăn được hiện đang ăn. Đồ không ăn được thì cứ để cho chuột nó nhảy xếch!
    Mai sẽ làm bản tổng kết sau!
    To cô Thảo Voi: Một đống quà của cô để tặng ai đây?

    huuhu , mang tiếng bán hàng chả được cái bắp ngô nào , mà bi giờ em lại đi làm tối rồi , mất ăn rùi huhuhu.
    Cái đống quà thế chả bảo mình , mình mang về hộ cho khỏi nặng , nhân tiện mình cũng dùng hộ luôn

    To live is to struggle !
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    To Loveless: Mệt quá,chán bà chị,đã bảo đọc cái tai tồ của em thì ko đọc.Nghe nói bà chị hiền lành dữ dội------->tụt hết cả cảm xúc
    To Phuchan: Em thề với bác là bác hát hay y như khi thi hành nhiệm vụ trong Ban sinh đẻ vô kế hoạch.Mai em làm cái topic ...PhuchanFC nhá
    To NB: Cảm ơn anh!Tiếc là chưa chạm cốc đc với anh
    To Latrung: Cảm ơn bác đã Đì Dzai cho box TNH của bọn em
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thế chú định thế nào, tìm chú như tìm chim , hay đi lại đúng đường cũ đi
  8. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế nào rồi? Giờ thì ổn chứ? Hic chia bùn với cô nhé!
    Nhắn kẻ còn lại: Hôm nay nhận được tin. Đau lắm! Chẳng biết phải làm thế nào bây giờ? Hôm nào rảnh mình kể đầu cuối cho nghe!
    Never say no, never say die
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chết! Hết đường cựa... Mệt mỏi quá! Nhận được thư của cô rồi, sẽ reply lại ngay tối nay. Mai tôi về hoặc papa hay mama tôi sẽ vào. Sẽ có 1 trong 2 quyết định... Những gì cần sẽ nói với cô sau.
    lại chuyện gì nữa thế? 2 cô thậm thò thậm thụt sau lưng, ko cho tôi biết cái gì hít. Bạn bè thế đấy... hức hức... Bộ tôi là ngừi ngoài hả?
    Nhắn chị iu: Dỗi chị rồi. Chả quan tâm gì đến em út cả... hu hu
    <FONT color=#ee82ee size=4><EM>Never say no, never say die</EM></FONT>
    [/quote]
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  10. Will_it_Last

    Will_it_Last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    oé - nóng thế ông bạn - Hía hía - Chuyện đâu còn có đó - Thịt chó có mắm tôm,
    Tôi lên chức - mừng cho tôi đê
    Thôi mà, thôi mà, thôi nữa mà !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này