1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    nhắn bác harakuze: oái, bác có vợ rùi em tương tư bác thì được ích gì, thỉnh thoảng mình cãi nhau bác nhé đừng có cho vợ bác bít đấy
    Tin bùn: GIAO SU TON THAT BACH MOI DOT TU SANG NAY! NGANH Y VIET NAM MAT DI MOT NGUOI TA`i
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 27/03/2004
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bà chị chả chịu theo dõi kỹ gì cả, thằng em cũng nhắn cho bà chị mà.
    Nhắn chú Phương mập, tính mạng con người là quan trọng nhưng mà mạng nam hay mạng nữ, mạng thuỷ hay mạng mộc. Mạng nam thì cho nó đi thoát tục cho rồi đời. Mạng nữ giữ lại để làm khổ đời ...thằng khác. Mạng thuỷ thì bỏ đi, lửa mà gặp nước thì tiêu à. Mạng mộc thì tốt mang về mà đốt cho sướng.
    Nhắn: tối qua mơ.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Nhắn PhuChan và all: bà chị Hantungphongthao sắp lên xe hoa rồi, có ai biết và có kế hoạch chúc mừng gì không thế ạ.
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế như thế là như thế nào thế...
    Còn chú nát bét nhá. Chị buôn quickstick thì kệ nhà chị, chú ăn phải bùa phải bả gì của cái nhà mụ Vãi mà phải lên trình xuống bẩm. Hay mụ cho chú sơ múi gì... chị mà gặp mụ á, cứ là... cứ là... móc mắt mụ ra cho coi. Còn lão phuchan tưởng thoát được tay chị à.
    [/quote]
    Ăn gì đâu, Mụ vãi già cũng két lắm chứ, Nịnh nọt suốt mà tối qua mụ mới đưa cho 200k đặt cọc làm vốn. Định tốt bụng giả lại 25k, mụ giơ tay chờm lấy, bất ngờ Phù chân lão đại xuất hiện. Thế là mụ ta mắt lúng la lúng liếng, cố rướn giọng thật to
    -Thôi chú giữ lấy 25k mà uống nước.
    Thế là kiếm, đang lúc đói kém.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh đi xe ôm suốt để kiếm tiền mà chả thu được xu nào cả.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhắn sit sủng, giang rủng , hết chỗ chứa mấy ông rồi. Nếu mà cố đến thì cứ đứng ngoài đợi, còn thì ok, hết thì về.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Gạo Rang, anh vừa vote cho cậu, đọc buôồn cười quá cơ
    A Different Beat
  8. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh nát bét : Đợi anh từ 6h đến 6h15 mà không thấy nah trên cafe Nhân đâu cả , hức , làm người ta cứ nhìn em như nhìn quái vật ý , bắt đền đi
    Nhắn Truongbansinhdekehoach : Thế bắt đền thế nào ạ
    Nhắn anh thundervn : ai mà láo thế , để em ra quạt chả cho nào , người đâu mà cứ hay ghen tị quá đi à .Kệ người ta đi anh ạ
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  9. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chả có chỗ nào để mà post vài câu tán dương đàn anh X31 cả, sao thì vote hết cả nick rồi. Mấy cái phương hướng hoạt động box, đàn anh đưa ra hơi đỉnh đấy. MK, vậy mà hồi xưa em lại bỏ phiếu chống X31. Chắc tại hồi đó sợ đàn anh hứng chí lên quậy thì xong. Dạo này đàn anh ngày càng hay, bỏ bớt em út chăm chỉ làm ăn có khác.
    =============================================
    Một số trích đoạn cần sửa chữa lại địa danh (tức tên mà các địa chủ mạng bắt phải có):
    Cái tên rất dài là đàn anh dịch sai rồi, phải nói con này là con: Rồng tên, sống dưới nước, thích mò lặn, khoái bắt tôm tép. Tên mới của nó là: hoàng phi cơ thuỷ
    Quan đại tư doãn là Miêu mẫm hay là miêu ú cũng được. (đại miêu thì nó hơi bị trùng với chức đại lãn).

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hihihi, chả biết diễn đạt gì nữa
    X31: Truyện của bác hài lắm, đến giờ em mới hiểu được nội dung cái bài đầu tiên của Cổ học tinh ma, lúc trước có mò vào đọc mà chả hiểu cái quái gì mà bác bảo coi diễn đàn này như Tạp chí Tuổi trẻ cười mà em thấy bác toàn viết truyện cách mạng với cả truyện dã sử Trung Quốc thôi

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này