1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị lengteng ơi anh Nờ Bờ ấy, ai lại hôm đi xem phim em đến muộn thế là thấy ông ấy giơ cả hai tay ra chặn đường rất chi là hùng dũng nhá. May thay vẫn được vào.
    Nhắn anh QC man:Chiều qua không đi cùng mọi người được vì papa ở nhà nên không dám ho he ra khỏi nhà.
     
    ****************************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *****************************************************
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ là nữ mà mạng hoả thì sao nhỉ ??? lửa mà gặp lửa ... . Thêm lửa vào lửa cho nó cháy đùng đùng luôn nhỉ .
    Mơ thế mà cũng đòi mơ, híc chẳng có tẹo lãng mạn nào trong đó hết cả nhưng mà ... cứ mơ tiếp đi, méo mó có hơn không
    [/quote]
    Tối qua có một giấc mơ thực đẹp rồi còn gì nữa. Còn lại toàn mơ thấy khói mù mịt, cảnh bom rơi đạn cháy, quần áo tả tơi, xung phong.... xung phong... Sáng ra mệt bã người bởi còn post bài lúc 0h mấy phút sáng. Ăn thêm cơm vào lúc 0h15, kết thúc lúc 0h30''. 0h35'' .
    Tối qua thấy các công sự tiếp tục được chăm bẵm và đào xới nên hăng hái nhảy vào công sự bắn tỉa một một tràng, những tưởng đủ lương khô, nước uống để tiếp tục trường kỳ bắn tỉa nhưng sang ngày mới thì nhạt thếch. Thôi rút. Quay về lập trang trại vườn ao chuồng, thả câu như thunder lại ổn. Ban chuyên án lại lên đường tiếp tục cho những nhiệm vụ mới.
    Hò dô ra nào kéo pháo ta vượt qua ...núi
    and
    Hò dô ta nào kéo pháo ta đẩy xuống ...đèo.
    Câu trên thì phải hát thật vui nhộn
    Câu dưới đến chữ xuống phải kéo dài hơi: hò dô ta nào nghỉ, kéo phao ta đây` xuống (lên giọng)... rồi bật ra đèo kết thúc thật nhanh gọn, dứt khoát.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nhật ký bác Hazu thấy đàn ông khổ thật. Mình mà thế mình thắt ca vát tự tử cho rồi.
    Hôm đó chút xíu nữa là cho em Đứng ngoài cổng luôn. Người lịch sự không đến rạp muộn.
    Mitchit83 cùng bạn anh cũng cho về hôm đó rồi. Nói chung số cho về hôm đó đại khái khoảng chục người.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lão X: đàn em vẫn đang chờ cổ hộc tinh mơ của đàn anh. Mà đàn anh viết mã nguồn sao cho thoáng tí, mk, đàn em vào viết mà căn nguyên mã nguồn của đàn anh bí quá, viết chán chê mê mải được một trang, đọc lại chả thấy khớp đầu khớp đuôi gì cả. Được cái này thì sai cái kia. Chả hợp lý tí nào nên thôi.
    Nhắn bạn queen: tớ chả biết chơi bi da đâu, có chơi...ôm hôn thì chơi.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 29/03/2004
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ông nào chặn em không cho vào rạp thế ??? Mấy ông bên MFC ông nào mà chẳng nguyên tắc như ông nào. Biết thế nên chị cũng phải dậy sớm vào rạp đúng giờ chứ cũng chẳng dám trông mong vào cái sự quen biết đâu em ạ. Ui nhưng mà có không cho em vào rạp thì em kêu chị làm gì, chị cũng chịu thôi không giúp được, em kêu chị thế chứ có kêu to nữa chị cũng đành giả vờ như không nghe thấy gì thôi. Ngoài phạm vi quyền hạn ... bó tay. .
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  6. thienpx

    thienpx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Hỗn loạn về giới tính
    No table!
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thế à?.. tớ tưởng có gì hay! Thế có gì thú vị nhớ rủ tớ với nhé!
    big gun
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Không đi cùng mọi người được thì nhắn cho mọi người chứ, khii nào không đi cùng anh được hãy nhắn cho anh.
    - I am not me -​
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó theo dõi thông tin nhá!
    P/S: Có gái dzừ xinh đẹp Gungcay đi rót rượu đấy! Thích không?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ôm hôn cũng gọi là trò chơi hả??!! Tớ tưởng phải học chán ra mới làm đc chứ? Trình độ tớ ko chơi được trò này đâu.
    Ko có bác nào thích chơi bi-a sao? Tưởng trò này xoá tan mọi mệt mỏi, ưu phiền thì ai cũng thích chứ.
    Nothing ever perfect!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này