1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Thư: RE: Chú đúng là thằng ngố, vừa nhố vừa sáo!, được gửi lúc 22:51 - 01/04/2004

    " Tất cả những gì chú đã làm, đã viết, đã khóc, đã gào rú và đã tưng tửng ở 7XHN này chỉ là chứng minh những điều sau:
    1) Chú cô đơn đến cùng cực. Kể cả khi chú sắp có vợ!
    2) Có quá nhiều người "đọc" được vị của chú! Vỡ mộng nhà hiền triết cao siêu.
    3) Chị không muốn nói nhiều thêm bởi chú chắc đang ngồi khóc thầm ở một cái xó nào đó.
    4) Luôn tìm cho mình một nơi "mơi mới" nơi mà chú hiện ra huy hoàng và thật lạ lẫm trong mắt người khác, hình như đó là cái chú nên cần làm thì phải.
    P/S: Mong chú không tiếp tục vỡ mộng!
    ".
    Trước hết anh xin lỗi vì công khai cái PM này. Anh hoan nghênh mụ thẳng thắn nhưng anh có cảm giác mụ đang nói về chính mình hơn là " đọc vị " anh. Mụ không tin ? Anh thấy điều đó đấy mụ thân mến à, qua chính những lời nhận xét của mụ.
    Tư tưởng của anh thì xưa nay vẫn thế. Và anh vẫn thế . Nhưng chưa có ai cũng nhận xét đúng nhất về anh. Kể cả ngoài đời thực. Anh thấy ngộ nghĩnh khi mụ 1,2,3,4 như vậy. Mụ đang nói chính mình đấy. Chúc vui và anh vẫn chờ ai đó " hạ gục " anh
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa: chị quên là chú ở gần nhà hộ sinh. Ôi, thảo nào chú biết ngọn ngành về nhân sinh quan của cả một kiếp người từ khi người ta biết ờ i i sắc í....
    Thêm một quả nữa: chú mang mật thư của chị ra để tỏ lòng trong sạch với ai thế!
    Thêm một đạp nữa: quả Nhật ký đàn ông 7X của chú dở đáo để. Trôi tuột tía nó xuống trang dưới rồi. Chú giống như cái xe 2 kỳ vậy. Rồ ga tít mù được trăm cây rồi Ọc Ọc Ọc... lịm dần!
    P/S: Bạn To chú vừa bị chị thịt xong đấy, chú có thương không?
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hihihi,
    Anh thấy mụ thể hiện nhọc nhằn quá. Hình như mụ ghen ghét.....Và mụ như bị đạp nên mụ giãy kinh quá. Mụ càng giãy thì càng lộ ......ghét . Thế mới xinh
    Muốn hạ gục anh thì đừng chọn cách đấy mụ à. Mụ lăng xê anh là " nhà hiền triết cao siêu " thì mụ phải biết dùng lý lẽ bắt anh gục đầu vào vai mụ mà nức nở chứ. Ai lại hằn học thế, long sòng sọc với một mớ những ái ố của mụ rồi xịt ra một lô một lốc .....khói , anh thấy mụ mới giống cái xe hai kỳ . Đã bảo mụ đang nói chính mình mà. Khổ thế đấy, anh có biết gì đâu .
    Anh chờ mụ " âu yếm " đấy. Lêu lêu....

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hôm qua có đứa hớn hở khoe với chị "Ly còi với thằng Dê mắt tròn mắt dẹt, tin sái cổ. Ly còi còn bảo sao hai đứa chúng nó kín tiếng thế "
    Hihihi... chẳng biết ai lừa ai, mà có hỏi thì chắc cũng chẳng ai chịu nhận là mình bị lừa . Chẹp...
    Kaze & Vai_gia: Tiến lênnnnnnnnnn, Come on

    Landai
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị lengteng quá. Nhớ cả chị Nát Bét nữa. Em đang đi tu ở xa lắm. KHi nào thành chính quả em bắt về cho mấy con tu hú nhá.Bye bye.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng sẽ rất nhớ thư ký bán vé của mình.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  7. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    + Ừ, chi ghen quá đi mất. Tại có đứa dũng cảm vác PM cùng cái mặt mo lên public, không giống như chị, toàn vác mặt mẹt lên thôi.
    + Còn ghét thì nhiều lắm, chị đang vo viên bỏ lọ đây. Đang chờ đến lúc chú giữ ống rồi ngửa mặt lên và cười....
    + Nhà chị không buôn cao khỉ, lăng xê chú thì chị được cái chó gì.
    + Khiếp, gục đầu vào vai chị á, đợi chị lót cái lá bánh vào cái đã. + Mà công nhận là chú thính thật đấy, chị vừa chén hạt mít xong
    + Ừ mà chị biết chú khổ rồi, chú có biết gì đâu, chỉ biết ấy thôi!
    + Thế chú định âu yếm theo chiều nào, chiều của không gian hay chiều của thời gian đây?
    P/S: đang thắc bắc không hiểu tại sao chú PC đổi cái PEI của chú thành cái PEE. Giờ mới biết!
    Con ranh Riêu Cua xôi xéo ngay!

    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  8. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhắn.. Thôi xong. Mai chả còn tin nhắn nào cho Màu hồng cả.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Alex
    Lâu lắm không gặp, vẫn nhớ một dạo thi đua bên Thảo Luận
    Bạn định làm gì vậy ?
    Những topic như thế này có ý nghĩa gì ! Bạn vui lòng tự than phiền để các Mod delete cái topic này đi !
    Happy Print !
  10. POISON

    POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    X31 thay máu từ khi nào thế !
    Delete thế nào được.
    Tớ cũng sang xem tại sao 2 cô chú ấy bị treo, mất cả buổi trưa
    Chưa tìm ra lý do
    Cứ để đấy, đợi Alexmax kể xem nào !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này