1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thú thực với em, em trai anh đấy, nó đang học trong Huế cơ, anh bảo nó không được trêu mà nó có nghe đâu, nó bảo tại nó thích linh tinh .
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Con gái gì mà nói bậy thế không biết.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vãi già yêu quí và thân thương của em !
    Em đã bảo với Vãi bao nhiêu lần rồi , mà sao Vãi không chịu nghe lời em là cớ làm sao .Sao Vãi cứ phải vất vả tốn công tốn sức với một kẻ bảo thủ , ấu trĩ , trơ lì làm gì hả Vãi .Vãi cứ nhăn mặt ngọc , nheo mắt huyền làm gì cho lòng em đau xót trước một trang tuyệt sắc giai nhân đang tự tàn phá đi cái nhan sắc mĩ miều chim sa cá lặn .Vãi ơi , già rồi mà sao còn trẻ con ( như em ) thế
    Mà Vãi có công nhận với em là ngày nay nhiều thiên tài , thần đồng , cá nhân kiệt suất quá không hả Vãi . Các cụ đã dạy rằng :'''' Trong 3 người ta gặp , chắc chắn có một người đáng làm thầy ta '''' , ấy thế mà , có những người đi chồn chân mỏi gối gần 30 năm trời vẫn không tìm thấy ai đủ khả năng hạ gục mình , thế mới sợ , thế mới kinh hồn khiếp đảm , thế mới long trời lở đất không cơ , thế mới kinh thiên động địa chứ . Hãi ơi là hãi , em gần như sốc đập đầu vào màn hình vi tính , ngẫm mà thương cho ông Khổng Tử , giá mà ông ý sống lại mà gặp được vị kì nhân quái kiệt này chắc ông sẽ phải nước mắt nước mũi tèm lem , nức nở sập gan nổ phổi luôn ý chứ . Ngẫm lại , em thấy NewTon cũng chả đáng lau cái gót giày cho cái vị này , Vãi nhỉ . Gặp anh ý , em mới hiểu rằng , lâu nay , Freud viết toàn những điều vớ vẩn , Jung là một lão già lẩm cẩm gàn dở
    Thôi thì , Vãi ơi , Vãi lại gần đây , ngồi xuống với em , chúng mình thà làm chân tiểu nhân còn hơn khoác vào mình cái mặt nạ hoá thân thành nguỵ quân tử
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú PM thấy nhá, không một nhời động viên hỏi han, quan tâm , anh tuỳ chú, anh chả cần hồ sơ, chỉ cần chú hiểu thông cảm và từ rày về sau, bênh anh đi
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là lòi mặt cáo già gian ác nhé, anh chị đi chơi dzui dzẻ .
    Em cứ dọa cấm vận, có thông thương đâu mà cấm , anh nhịn quen rồi nhé . Mí lại trồng cây gây rừng, tập thể dục nhiều cho eo thon, pác dậy thế mừ
  6. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em đặt niềm tin nơi anh PM , chứ đặt niềm tin nơi anh thì có mà .Em cứ vẽ voi đấy , làm gì được nhau nào .Ờ, tức chưa nào
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Vai_gia,
    Anh không đối lời với mụ khi mụ giở " chó " và " ấy " ra như vậy đâu . Đối lời kiểu " ăn ....chó trả..... ấy " như thế quá dễ song kết cục thì chỉ biến chúng ta thành như những cái trong "..." mà thôi. Chúng ta đều đã lớn tuổi hơn nữa có thể có may mắn được học hành nên anh thiết nghĩ không nên hành xử kiểu đó. Rủa anh " đạo đức giả " cũng được mụ nhưng nghe lời anh chứ
    Khi trước anh nghĩ mụ ghen ghét anh vì " nhân sinh quan " .... anh đã phân vân......Nhưng chỉ một phép thử tâm lý của anh thì mụ đã cho anh câu trả lời Hoá ra mụ ghen ghét anh vì anh hạnh phúc. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh và bà xã anh trong cái avatar kia làm mụ bức bối và nhức nhối phải không ? Anh không biết mụ là ai, không biết quá khứ và hiện tại của mụ ra sao nhưng chỉ cần như vậy anh có thể khẳng định mụ không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Ít nhất là mụ không hạnh phúc như mụ mong muốn. Mụ ngẫm lại xem :
    " Ừ, chi ghen quá đi mất. Tại có đứa dũng cảm vác PM cùng cái mặt mo lên public, không giống như chị, toàn vác mặt mẹt lên thôi " "Ừ mà chị biết chú khổ rồi, chú có biết gì đâu, chỉ biết ...." ....
    Có thể mụ cười lên khành khạch và rủa rằng anh " suy diễn " . Không sao vì mọi ngưòi " đến chỗ anh " vẫn bật lại anh như thế. Đừng ngạc nhiên vì những gì mụ phản ứng không nằm ngoài " lâm sàng " đâu. Chỉ cần vuốt mắt lại xem và tự nhủ lòng mình bằng những gì anh nói. Thường thì diễn biến tâm lý của những người như mụ sẽ là nhảy nhót và tru tréo nhưng khi mụ hụt hơi rồi mụ sẽ ngấm. Anh chỉ cần mụ nói được ra với anh thôi, tru tréo cũng được miễn là bộc bạch được những gì trong suy nghĩ của mụ. Mụ đã trở thành bệnh nhân của anh rồi đấy Hì, khi nào mụ xác định được anh " thích âu yếm theo chiều không gian hay chiều thời gian " là khi đó mụ khỏi bệnh đấy. Ham muốn được thoả mãn bản năng ấy thì anh cũng như bao con người khác thôi. Chóng vui nhé !
    Anh vẫn đang theo dõi tình hình của mụ

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chú Thun góp ý em nó cái
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  9. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Đà điểu,
    Cô em cũng đọc Freud và Jung cơ đấy ? Biết Newton quen cả Khổng Tử cơ à ? Ra vẻ có học đấy nhỉ ? Sao những gì cô em thể hiện ở 7xHN anh thấy như ........đà điểu ấy . Ái chà, ngúng ngẩy à ? Anh không " ngúng " đâu mà định " ngẩy ".... Khoanh tay vào xin lỗi anh đi và múa một bài xem nào
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Quote hay cụ thể đối tượng đi đồng chí, chứ cứ dùng nick name thế này ai biết mà trả lời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này