1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thế quý anh quan tâm đến điều gì vậy ? Đà điểu thì kaze không nuôi . Chẳng hay quý anh " nuôi " nên bức xúc ? Với kaze thì đà điểu chỉ có giá trị về lông, thịt và trứng thôi chứ có gì mà thiết trả lời ? 60K / cân thịt mà bọn Thuỵ Phương còn kiêu lắm. Ghét thế chứ Không hiểu có cúm đà điểu không nhỉ ? À mà ý của quý anh là gì nhỉ ?
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nói ghét em rồi. Tại vì ghét em cũng ra vẻ có học mà. Để chắp nhặt trong sách vở mỗi thứ một ít mà ***g vào câu chuyện cho nó có vẻ uyên thâm. Bởi luôn tâm niêm, chỉ sau khi chết, thằng điên mới được công nhận là thiên tài. Tiếc là lần này gặp phải người tâm thần học sâu sắc quá, nên sớm bị lộ tẩy
    Có phải không quý anh Harukaze?
    meo meo méo méo mèo mèo
    Được snowbell sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 02/04/2004
  3. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chú phễu bị treo oan quá, bênh vực cho mod và admin mà bị treo. Cũng tại chú sính dùng anh ngữ lắm vào. Biết được vài câu cũng ti toe.
    DM = Dear My friend
    Bạn thân mến của tôi
    **** trust
    Đồng chí **** tin tưởng của tôi.
    Nói thế này anh đố chú phễu bị treo đấy.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Em thì anh chả bênh , hôm nào kem hay phở xào nhé .
    ps: mà anh cũng chả hiểu em bên nào , em luôn khéo thế nhờ
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nói ghét em rồi. Tại vì ghét em cũng ra vẻ có học mà. Để chắp nhặt trong sách vở mỗi thứ một ít mà ***g vào câu chuyện cho nó có vẻ uyên thâm. Bởi luôn tâm niêm, chỉ sau khi chết, thằng điên mới được công nhận là thiên tài. Tiếc là lần này gặp phải người tâm thần học sâu sắc quá, nên sớm bị lộ tẩy
    Có phải không quý anh Harukaze?
    [/quote]
    À thế ra là quý cô snowbell. Quý cô nhanh nhảu nhỉ ? Chưa khảo đã xưng. Quý cô tự nhận là đà điểu à ? Tri thức của nhân loại không của riêng ai, quý cô có bức xúc gì về " uyên thâm " thì phản biện thẳng thắn. Kaze xin nghe. Còn .....thử hỏi có ai không học từ sách vở ? Nếu quý cô thấy tự tin thì kaze trải chiếu mời quý cô vào " nhân sinh quan " để " ra vẻ có học ". Còn nếu quý cô ngúng nguẩy và nhún nhảy mà từ chối thì chứng minh rằng quý cô xứng đáng với mỹ từ : đà điểu. Hãy hạ gục kaze bằng cách đó.
    Qua mạng, Kaze không biết được người ta nghĩ gì nếu người ta không nói. Và vì thế khó điều trị được. Còn đã mở miệng ra thì mọi chuyện đều có thể hiểu được và " kê đơn bốc thuốc" được. Nói đến tâm thần, ở 7xHN có hội chứng " đà điểu " cũng như hội chứng " quái vật vệ sinh đùn " hay hội chứng " chim lợn ". Đó là những cái bất bình thường. Tâm lý học nghiên cứu cái bất bình thường để hiểu cái bình thường. Vì vậy hội chứng " đà điểu " mà quý cô tự nhận là đại diện sẽ là đối tượng nghiên cứu của kaze. Thường thì những bệnh nhân của kaze không hoặc khó hợp tác đến khi họ kiệt sức. Kaze có kinh nghiệm nên quý cô yên tâm nhảy nhót, miễn là phải nói được ra cái mình suy nghĩ trong đầu. Kaze chờ hồi âm .
    P/S : Có muốn kaze phát biểu " hội chứng đà điểu " cho nghe không ? Để rồi phát triển thành lý thuyết của harukaze về tâm lý luôn thể . S.Freud thì đúng hướng rồi đấy vì ông là một bậc thầy của phân tâm học. C.Jung chỉ là học trò nhỏ của S.Freud thôi. Còn Newton và Khổng Tử thì lạc đề rồi. Liên thuyên quá cơ Có điều, bật mí nhé .....kaze lại " chắp nhặt " từ Erikson cơ. Chắc quý cô chả dám tự nhận là không biết ông ấy đâu nhỉ ? Nhưng....nghe như hãng điện thoại di động ấy nhỉ
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    to Chitto: Xóa thì thoải mái , có điều giữ hộ 3 bài cuối cái , lại còn lỡ tay xóa mất cả bài reply chú cua79 nữa, chả hiểu chú ý đọc chưa
  7. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em Vãi_già đáng yêu ghê cơ
    С лZбовOZ о, oалO?ика
  8. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Đ/c Nguoicuoicung nói thế nào ý chứ, tôi mà spam + chát chít loạn xạ à, dạo này mỗi ngày tôi post cùng lắm là 2 cái, mỗi tội tôi không được như các đ/c: một ý phát triển dây dưa ra làm vài dòng, trong khi đó ý của tôi được cô đọng ngắn gọn và xúc tích trong vài chữ, còn chát chít như chú thunder với cả ems chú ý thì mới chỉ có bị del vài cái chứ có bị treo như tôi đâu, thôi thì đằng nào mình cũng thuộc loại chúng nó ghét rồi, vẫn thấy đời sao mà đẹp thế
    Mấy đ/c aleXmaX, x31, POISON, Pheu, COCAIN(thiếu chữ E) & nguoicuoicung đúng là bậc thầy về độ chuối và độ đểu, tôi dần dần cũng phải noi gương các đ/c thôi, mà sao giọng mấy đ/c này giống nhau thế nhỉ
  9. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Cô đang chát chít trong topic của người ta đấy à? Anh post vào đây thì rõ ràng là anh đã nhìn cái tiêu đề của topic có chữ vu vơ to lù lù thế kia, cô không thích thì chừa cái mặt anh ra, khó chịu thì có chỗ than phiền, tại sao cái dòng nhạt toẹt của cô vẫn được nằm chềnh ềnh ra đấy nhỉ, anh có chửi cô đâu mà cô phải thắc mắc, chắc là cô có tâm hồn trong sáng lắm nhỉ, anh xin lỗi đã làm đục thuỷ tinh thể của cô một chút, thôi về gắng mua vài lọ cloramphenicol mà nhỏ nhé, anh chào cô
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vãi yêu quí của em , đàn ông ngày nay , phải nói là hay , cực kì hay , chị nhờ .Đầu tiên ý , là phải ra vẻ đạo cao đức trọng , vầng . Đạo cao đức trọng từ việc bắt bẻ từng dấu chấm dấu phẩy trong bài viết , đạo cao đức trọng trong ngay cả việc nghe hơi nồi chõ, hóng hớt đơm chuyện của chị em gái nhà người ta đang thì thầm to nhỏ truyện trò đêm khuya với nhau , đạo cao đức trọng trong việc đá xiên chửi khích kiểu như Chí Phèo , đạo cao đức trọng trong ngay cả việc chửi ngu mắng dốt ,đạo cao đức trọng trong việc gú gồ search bài .Vầng , có lẽ đấy mới đúng là chuyện của một đấng tu mi nam tử ngày nay :'''' Anh không cần phải làm những việc kinh thiên động địa để lưu truyền hậu thế , anh chỉ cần khe khẽ kéo cái vách cửa nơi xó nhà nghe lén xem chuyện đàn bà con gái ''''
    Bây giờ em mới hiểu cái đạo bậc đại trượng phu , em cổ hủ , quê mùa , lạc hậu mất rồi .Em tiểu nhân bỉ ổi để đến bây giờ mới trắng mắt ra trước một tượng đài hùng vĩ , trơ gan cùng tuế nguyệt ( mà công nhận là trơ thật ) ..Đừng nghe những gì anh nói , hãy nhìn những gì anh làm , anh thì chắc là chưa làm được cái khỉ gì ngoài đời rồi , nên mới cần online gú gồ tung bay phấp phới để thoả cái trí tang bồng mà bình sinh anh bị người ta phỉ nhổ , khinh bỉ một cách nhục nhã .Âu cũng là một cách xả stress , một cách thể hiện cái tôi bị chèn ép đến mức tàn tệ , không thể trách người khác được mà phải cảm thông cho sự khốn khổ , bất hạnh của những số phận không may mắn thanh thản như chị em mình , đúng không chị Vai_Già xinh đẹp của em

    Chị snowbell đoan trang hoà nhã , duyên dáng dịu dàng của em .Ngày nay , với công cụ gú gồ cao siêu thì em chấp cả việc ông Khổng Tử lấy bà de Lovelace hay Tần Thuỷ Hoàng cho Võ Tắc Thiên làm đại tướng , kể cả việc Napoleon có mấy cái mụn ruôi nơi cổ tay phải , em cũng biết hết , bieettttttttttttttttttttttt hết , nhá
    http://www.google.com.vn
    , em chả lạ , cứ lấy mấy cái trò dở hơi vớ vẩn ra mà doạ con nít , eo ơi , khiếp .Thích doạ thì cũng phải từ từ thôi , chưa gì đã nhảy dựng lên như động cỡn thế không biết
    Yêu chị snowbell nhiều nhiều
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này