1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin trong nước và quốc tế(Phần 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    **** là cái gì vậy, đoán không ra .
    Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ chả bao giờ dậy ai phải làm gì. Thứ nhất là lấy tư cách gì ra dậy, thứ hai bản thân theo chủ nghĩa cá nhân, không ép hay dậy gì ai, họ như thế nào thì cứ sống theo lối sống của họ, mình có chấp nhận được hay không xem lại bản thân mình.
    Còn phiên dịch thì không dám, đây là góp ý em Vũ Tiểu Yêu, thích chiến thì thẳng thừng mà chiến, đừng bóng gió nó ... đàn bà (tuyệt đối không kháy anh đâu ạ, nguyên văn lời tôi nói với em nó đấy).
    Còn về câu đồng chí tặng: Chưa xây thì đừng phá, câu này xin phép tôi không nhận được đâu, ở đây là cá nhân, vì xuất phát là mâu thuẫn public nên tranh luận public luôn. Đồng chí khỏi mang những cái không phải của mình ra tô vẽ cho mình thêm phần lý tưởng đâu.
    Và cũng chả lên mặt gì, cơ bản anh không tôn trọng bạn bè tôi, nghĩa là không tôn trọng tôi, nên tôi nói thế chứ còn suy nghĩ của anh với người khác, tôi với người khác thực sự là không đáng quan tâm.
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Kính chào ngài Đông Phương Bất Bại hí hí . Chỉ cần ngài tự thừa nhận như vậy thì tôi đã quá hiểu tại sao cô dâu bé bỏng của ngài lại khóc rưng rức trong đêm tân hôn .Cô ấy đúng là mất bò mới lo làm chuồng , đúng không ngài .
    Ngài bảo tôi là trò mua vui , hiển nhiên đúng , vì tôi vào 7X không ngoài mục đích vui chơi giải trí , điều này tôi tự ý thức được , còn ngài , ngài muốn mình là Khuất Nguyên cả đời bẩn , mình ta trong , cả đời điên , mình ta tỉnh .Mà , xin lỗi anh , tôi thấy KN mới là một kẻ bẩn nhất trong caí đám ấy , nếu anh ta không thể làm cả cái xã hội thay đổi thì cũng đừng nên mang đau đớn cho những người thân yêu nhất của mình . Tôi không muốn biến mình thành một cô giáo vùng cao để mang những điều cơ bản đến mức hiển nhiên này để rát cổ bỏng họng với những anh chị Êđê ,H''mong .Ngài có mơ mộng ảo tưởng để biến mình thành Thánh thì , cbn , kệ ngài , việc duy nhất tôi có thể làm là book sẵn vé cho ngài ở Trâu Quì
    Anh nghĩ anh thanh bạch , anh không dại , anh sáng suốt , xin lỗi , sau cái lớp mặt nạ cứng đơ đơ đó là gì ??? là một tâm hồn trống rỗng , với công cụ gú gồ thay cho trí não . Anh hoàn toàn có thể lấy chính bản thân mình ra để làm đề tài nghiên cứu cho một đề tài hấp dẫn hơn đà điểu nhiều :'''' Hội chứng gú gồ hay những kẻ sống không cần não''''.Còn tôi , tôi yêu , tôi ghét , tôi dại , tôi khờ , tôi căm thù hay dịu dàng mềm mỏng , tôi vén váy hay măch jean cũng đều rất thực ,Tôi không search ra bất cứ cái điều răn thứ 9 hay điều giảng thứ 10 nào ở đâu , Tôi là tôi , thế là quá đủ , tôi không mơ là Khổng Khâu , tôi không giả làm Mạnh tử , tôi không kiêm ái hay nếu anh tát vào má trái tôi sẽ giơ má phải . Không, tôi không bao giờ làm thế , tôi ích kỉ , tôi trơ trẽn , tôi nhận vì tôi đơn giản là một con người với tất cả hỉ , nộ , ai lạc , tôi hạn phúc với điều đó .Hoá mình thành tượng đá , anh thấy vui lắm sao ???????
    Kiêu hãnh và tự tin , anh thân mến , cái gì cũng chỉ nên ở trong một giới hạn nào đó thôi , cũng như dù tự do nhưng con người cũng cần Pháp Luật .
    Toi lúc nào cũng lương thiện , nhưng chỉ với những người Xứng dáng với điều đó , tôi không dư nước mắt khóc cho nhân loại , tôi không thừa hơi phí tiền internêt để gú gồ ,
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Anh tha thứ cho cô em .
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko vào, sao gặp tòan người lạ thế này, các bác cho em hỏi thăm tí ạ.
    Thế giờ trưởng làng đây là ai cho em vấn an sức khỏe, nương nhờ vài topic ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    [h1]Tạ ơn chúa
    Chúa đã chết
    Từ lâu
    Chúa đã chết
    Ngài đã chết trên thập tự giá cùng ảo tưởng cả trái đất chỉ tran đầy tình yêu
    Những kiếp sống lang bạt phiêu lãng của người Do Thái là ý muốn của Chúa
    Tàn khốc , độc ác
    Hàng ngàn năm qua cả thế giới ném đá , tận diệt , phỉ nhổ , bắt bớ , giết chóc và coi người Do thái không bằng một kẻ bị bệnh cùi
    Ngài đang ở đâu
    Hay đang cười thầm trong mộ huyệt
    Cái chết tuyệt diệu đã giữ ngài rồi
    Ngài chỉ như một xác chết ôi vào trưa hè của một ngày thứ ba
    Ngài cũng bê tha như bao tên bợm rươu
    Judas bán ngài chỉ với 10 đồng xu
    Có lẽ
    Chỉ vì ngài đáng giá có thế
    Ngài chẳng thể làm gì khi cái chết đến
    Ngoài việc nói :'''' Hãy nâng ly vì Jeruasalem ''''
    Con nhổ vào 10 điều răn
    Con là điều răn thứ 11
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    lâu không gặp @bob43 nhỉ? nguời quen còn nhiều lắm đấy chứ, cũng vẫn vào 7XHN liên tục trưởng làng hiện tại là @PhuChan - đất lành chim đậu đồng chí cứ thoải mái
    ...yippee-ki-yay...
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em VTO: Anh hiểu lời nói đó của em là một lời khen đểu...nhưng dù sao thì vẫn cám ơn....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sống thực với chính mình - đấy là một điều rất khó ...
    Đôi khi người ta biến tấu con người mình đi thành 1 người khác hẳn mà ko hiểu rằng , họ vẫn chỉ là chính họ mà thôi . Kể cả có che đi bằng chiếc mặt nạ của đạo đức , của nhân cách thanh cao . Giảng giải và hướng thiện , khó quá , khó quá , mình ko thể giác ngộ được ...
    Mình vẫn chỉ là mình mà thôi .

    Bụt là vầng trăng mát
    Đi ngang trời thái không
    Hồ tản chúng sanh lặng
    Trăng hiện bóng trong ngần
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Phuchan chỉ được cái gọi đồng bọn là nhanh. Chuyện anh và con mụ Vãi, can chi đến ku mà ku gọi cả Admin vào đây để doạ nạt anh. Hehehe... mà ku không phải khích anh, cơ bản là anh muốn vui vẻ, chứ mấy ku, anh chấp làm giè .
    Con mèo ú na ú nần đã hỏi ý kiến anh chưa mà dám set title cho anh thế hử . Chiều mai gặp rồi anh mới hỏi tội mấy ku nhá
    À, mà thôi, vừa đọc topic Tha thứ xong, nên anh cũng tuyên bố: Anh Tha thứ cho mấy ku
    Tự dưng hôm nay Kaze lại lôi cái topic Tha thứ lên làm anh đọc xong thấy nhớ 3 cái đám cưới kia quá , nhớ cái đám ăn hỏi quá , nhớ Ban nhạc quá , Huhuhu... nhớ mọi người quá...
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 04/04/2004
  10. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    đây nữa nè hihihi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này